Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2017] Nhóm học Pháp của chúng tôi được lập vào năm 2003 và vẫn được duy trì đến nay bất chấp cuộc bức hại.

Học viên Trương vứt bỏ tâm sợ hãi

Học viên lớn tuổi nhất trong nhóm của chúng tôi là bà Trương, 82 tuổi. Bà không gây rắc rối cho bất cứ ai và không thích bất kỳ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên, bà vẫn ôm giữ tâm sợ hãi.

Vào thời điểm bắt đầu cuộc đàn áp, con gái bà đã bị bắt và nhà bà bị theo dõi. Bà đã rất sợ hãi. Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát, tiếng chuông điện thoại, hoặc thậm chí có ai đó gõ cửa, bà lại sợ hãi. Bà đã cất giấu tất cả sách của Đại Pháp và không biết phải làm gì cả.

Khi các học viên khác đến nhà bà để học Pháp, tâm sợ hãi của bà nhẹ đi và chính niệm của bà mạnh mẽ hơn. Thông qua việc học Pháp và luyện công hàng ngày, bà đã tiến bộ rất nhiều: nét mặt bà trở nên rạng ngời, không còn cau mày hay lo lắng. Bà cũng bắt đầu phân phát các tài liệu về Đại Pháp. Bà đã có thể buông bỏ tâm sợ hãi. Ngoài ra, bà cũng đã sử dụng tên thật của mình để đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung ̣Quốc (ĐCSTQ), người đã phát động cuộc đàn áp.

Tuy nhiên, con gái bà đã qua đời vào mùa thu năm 2015, sau nhiều năm bị bức hại. Các cháu của bà khóc không dứt và bà rất đau khổ. Một học viên khác đã khuyên bà đến sống cùng cô ấy, các đồng tu đã tới học Pháp, chia sẻ kinh nghiệm và phát chính niệm cùng bà. Năng lượng tạo ra trong quá trình thực hiện những hoạt động này đã củng cố thêm dũng khí cho bà. Bà đang bước đi rất vững chắc trên con đường tu luyện.

Học viên Chi: Nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện

Đồng tu Chi 57 tuổi và là người trẻ nhất trong nhóm của chúng tôi. Bà bắt đầu tu luyện trước khi cuộc đàn áp diễn ra. Tuy nhiên, bà bị dao động bởi cuộc đàn áp, và tu luyện lúc lên lúc xuống. Bà trở lại nhóm của chúng tôi vào đầu năm nay. Khi lần đầu tiên đọc sách cùng người khác, bà không thể tập trung hay đọc trôi chảy, điều đó đã ảnh hưởng đến nhận thức Pháp của bà.

Sau khi đọc Pháp, các học viên khác đã kiên nhẫn hướng dẫn bà và thảo luận về các bài giảng, mối liên hệ với tâm tính của một người. Điều này đã khích lệ bà Chi và bà nhận ra rằng mình đã không tu luyện nghiêm túc. Bà ngộ ra rằng mình phải đồng hóa với Đại Pháp từ tầng căn bản.

Từ đó, bà đã dành rất nhiều thời gian để đọc Pháp và luyện công. Bà cũng giảng chân tướng qua điện thoại và phân phát các tài liệu về Đại Pháp ở nơi công cộng. Bà khuyên mọi người làm Tam thoái và nhiều người đã đồng ý thoái Đảng sau khi lắng nghe bà nói.

Bây giờ, bà đo lường những hành động của mình dựa trên Pháp mỗi khi gặp nghiệp bệnh hay mâu thuẫn. Bà cũng trở nên quan tâm hơn đến người khác. Bà nguyện rằng sẽ tu luyện tinh tấn và trở thành một học viên kiên định.

Bà Trịnh và bà Hoa phối hợp trong các hạng mục Đại Pháp

Bà Trịnh và bà Hoa đã đọc Pháp cùng nhiều nhóm học Pháp. Họ cũng cung cấp tài liệu Đại Pháp cho những học viên khác phân phát.

Chồng bà Trịnh có sức khoẻ yếu nên bà phải chăm sóc ông, làm hết các việc nhà rồi mới đi ra ngoài để phân phát các tài liệu Đại Pháp được.

Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý và giảng chân tướng trực diện. Khi người này nói thì người kia sẽ phát chính niệm.

Tìm và buông bỏ các chấp trước

Học viên Hạ có một cuộc sống thoải mái. Bà học Pháp cùng các học viên khác nhưng không thấy đề cao được nhiều. Bà đã nhận ra mình có nhiều tâm chấp trước mà không chịu buông bỏ. Sau khi chia sẻ với các đồng tu, bà đã học cách phát hiện ra những chấp trước của mình và cách buông bỏ chúng. Bà đã đề cao được đáng kể.

Bà Hương, 71 tuổi, đã tu luyện trong một thời gian dài nhưng vẫn ôm giữ quan niệm đề cao bản thân. Bất cứ khi nào ai đó có cách nghĩ khác [với bà] thì bà sẽ phàn nàn cho đến khi họ chấp thuận ý kiến của mình. Hành xử của bà gây mâu thuẫn với những người khác. Thông qua chia sẻ nhóm và hướng nội, bà phát hiện ra các chấp trước như tâm tranh đấu, tâm tật đố và vị tư. Dần dần, bà trở nên khoan dung hơn và không còn tranh đấu vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi gọi điện thoại giảng thanh chân tướng, bà cũng điềm tĩnh và từ bi hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/25/355898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/25/166873.html

Đăng ngày 24-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share