Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2017] Năm 2013, trong khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã gặp một người bán hàng rong trên đường, đây là người phụ nữ mà trước đó tôi đã có lần gặp mặt. Nhìn chị già, gầy và có vẻ sầu muộn hơn. Bởi vậy tôi đã hỏi chị ấy xem chị đã gặp chuyện gì mà lại thành ra như vậy. Chị ấy nói với tôi rằng chồng của chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Tôi khuyên chị ấy hãy bảo chồng chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Trước kia tôi đã từng nói với chị về Pháp Luân Đại Pháp và chị tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên, chị nói: “Chồng chị rất ương ngạnh và phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Em có thể nói chuyện với anh ấy không?” Rồi chị ấy cho địa chỉ nhà và bảo tôi tới gặp chồng chị ấy.

Trở thành một người tu luyện Đại Pháp

Tôi đi đến nhà họ, và chồng chị ra mở cửa. Trông ông ấy hốc hác và có vẻ rất đau đớn.

Tôi giới thiệu về mình và bảo ông ấy: “Tôi chỉ muốn nói với anh rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Tôi biết anh không tu luyện, nhưng chỉ cần anh niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì sẽ giúp anh giảm đau đớn và có thể bệnh tình sẽ tiến triển tốt hơn. Nhiều người đã được thụ ích nhờ niệm những chữ này.”

Ông ấy lắng nghe và sau đó nói với tôi rằng cứ bốn tiếng một lần, ông ấy phải dùng thuốc móc-phin để giảm đau.

Ngày hôm sau, tôi đưa cho ông ấy một đĩa DVD, nội dung đĩa nói về câu chuyện một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị xơ gan đã hồi phục sau khi tu luyện Đại Pháp.

Vì không có đầu DVD, nên tôi hứa sẽ mang cho ông ấy một cái. Ông ấy lấy 200 nhân dân tệ từ dưới gầm giường đưa cho tôi, và nói: “Tôi chẳng có gì cả. Căn nhà này cũng đứng tên vợ tôi. Đây là toàn bộ số tiền mà tôi có. Cô hãy mua giúp tôi đầu đĩa DVD nhé.” Tôi từ chối nhận tiền và đã đi mua cho ông ấy một cái đầu đĩa.

Chúng tôi cùng nhau xem đĩa DVD, và ông ấy quyết định tu luyện Đại Pháp sau khi xem xong đĩa. Tôi tải các bài audio giảng Pháp của Sư phụ và nhạc luyện công cho ông ấy.

Thụ ích nhờ huyền năng của Đại Pháp

Vì không biết chữ nên vợ ông đã đọc sách Chuyển Pháp Luân cho ông nghe.

Ông tự coi mình là người tu luyện chân chính và chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp để hành xử. Ông đỡ đần vợ làm việc nhà. Khi vợ ông nói rằng ông làm đồ ăn không ngon, ông đã bảo bà rằng hãy để đó để ông ăn và nấu cho bà món khác.

Ông cũng thừa nhận rằng trước kia ông là người rất cục cằn. Lúc ăn cơm mà có đôi chút không vừa ý, là ông liền hất đổ mâm cơm và đánh vợ là chuyện bình thường.

Cặp vợ chồng này trong tâm vô cùng cảm tại Đại Pháp bởi chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp người chồng trở nên khỏe mạnh hơn và trở thành người tốt bụng.

Họ hàng của họ đều biết rằng ông ấy nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà khỏi bệnh, nhưng lại lo sợ bởi cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên em trai của ông ấy đã bảo ông ấy học môn khí công khác vì ông ấy có thể bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông ấy có chút lo lắng, nhưng vợ ông đã khích lệ và nói: “Anh nghĩ mà xem, thành thực mà nói thì chẳng phải chính nhờ học Pháp Luân Đại Pháp mà thân thể anh mới có biến hóa sao.”

Ông ấy đồng tình và hiện tại cả vợ ông cũng đã tu luyện Đại Pháp cùng ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/7/357537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/16/166772.html

Đăng ngày 22-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share