Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-12-2017] Bà Lý Văn Hồng đã bắt đầu bị bệnh dạ dày từ năm 1999, và vài năm sau đã phát triển thành bệnh liệt dạ dày, một loại bệnh khiến cho dạ dày bị liệt và không thể đưa thức ăn vào ruột non một các bình thường.

Bà Lý đã sử dụng thuốc Tây y nhiều năm nhưng bệnh tình vẫn không tốt hơn. Trong vài tháng, bà thử đưa thức ăn vào dạ dày bằng ống dẫn nhưng phải dừng lại khi ống dẫn bị tắc ở trong dạ dày. Sau đó bà Lý đã thử sử dụng thuốc Đông y nhưng vẫn không có tác dụng.

Khi không có bác sỹ và bệnh viện nào muốn điều trị cho bà, bà Lý đã tuyệt vọng quay về nhà để chờ chết. Người bạn thân nhất của bà hàng ngày luôn phải tới để xem tình trạng của bà như thế nào.

Tuy nhiên, người bạn này đã phát hiện thấy một sự khác biệt khi đến thăm bà Lý vào một ngày năm 2013: Da của bà Lý trở nên hồng hào và nụ cười luôn nở trên môi. Chuyện gì đã xảy ra?

Hóa ra vài tuần trước đó bà Lý đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công – một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại, và chứng liệt dạ dày của bà Lý đã biến mất không dấu vết!

Sau đó, một đồng nghiệp của bà Lý tới điều trị ở một bác sỹ, người trước đây đã từng điều trị cho bà Lý. Vị bác sỹ hỏi về bà Lý và ông đã sốc khi nghe thấy bà Lý vẫn còn sống. Ông ấy không thể tin rằng Pháp Luân Công có thể có sức mạnh chữa bệnh kỳ diệu đến thế.

Bà Lý làm việc tại Cục Thăm dò Dầu khí ở Thành phố Phách Châu, tỉnh Hà Bắc. Bà đã bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2017 vì chia sẻ trải nghiệm của mình và nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như những gì mà truyền thông của nhà nước mô tả.

Bà Lý vẫn bị giam giữ trong Trại giam Thành phố Phách Châu

Bạn của bà Lý chia sẻ chi tiết

Khi biết bà Lý bị bắt, bạn của bà đã quyết định chia sẻ chi tiết hơn những gì bà biết về cuộc đấu tranh với bệnh tật của bà Lý và sự hồi phục sức khỏe kỳ diệu của bà thông qua tu luyện Pháp Luân Công:

Thuốc Tây đã không có tác dụng với bà Lý

Bà Lý bị viêm dạ dày mãn tính vào năm 1999, và sau đó là bị thiếu máu, bệnh xoang, u xơ, tăng sản vú và táo bón. Bà cảm thấy cơ thể của mình như đang suy kiệt và bà ngày càng trở nên tuyệt vọng, và điều đó chỉ làm bệnh dạ dày của bà trở nên nặng hơn.

Chỉ trong vài năm, dạ dày của bà Lý đã bị liệt và nó không thể tự đẩy thức ăn xuống ruột được.

Bà Lý được Giáo sư Kha Mỹ Vân, một chuyên gia nổi tiếng hiện đang làm việc tại Bệnh viện Đại học Y khoa Bắc Kinh, một bệnh viên nổi tiếng ở Bắc Kinh điều trị, nhưng tình trạng của bà Lý vẫn không tiến triển.

Tiến sỹ Kha đã để một ống dẫn thực vào dạ dày của bà Lý và cho bà về nhà. Ống dẫn thức ăn bắt đầu bị oxy hóa trong dạ dày của bà Lý sau đó vài tháng và cuối cùng đã bị tắc. Bà Lý quyết định tự mình kéo cái ống ra ngoài. Cái nút thắt đã bị tắc ở trong lỗ mũi bà, nhưng bà vẫn kéo nó ra. Máu và thịt bao quanh ống dẫn. Bà Lý không chỉ đau đớn về thể xác mà còn tuyệt vọng về sức khỏe của mính.

Thuốc cổ truyền cũng không có tác dụng

Sau đó bà Lý thử đến một Bệnh viện Cổ truyền ở Bắc Kinh. Trong khi điều trị, Bác sĩ Ngụy Vi của Bệnh viện Y học Cổ truyền Tuyên Vũ Bắc Kinh đã giải thích với những thực tập sinh của mình rằng bà Lý sẽ chết vì những biến chứng của việc không thể ăn uống theo cách thông thường.

Tôi nhớ lần đi thăm bà Lý sau khi bà từ Bắc Kinh trở về. Bà mới 30 tuổi mà nhìn như 70 tuổi. Khi đó là vào tháng 1, và một người bình thường chỉ cần mặc một áo khi ở trong nhà nhưng khi đó bà Lý phải mặc tới năm áo.

Bà Lý cao 1m67 nhưng cân nặng chỉ khoảng 40kg. Bà nói với tôi rằng, nội tạng của bà đang hỏng và bà thường không kiểm soát được. Thậm chí bà Lý cũng không thể nhớ được đã bao nhiêu lần, bà được cảnh báo về tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Đầu năm 2013, bà ấy gọi cho tôi và nói rằng bà sẽ sớm đi đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Khoan Nhai Bắc Kinh và nói rằng có lẽ bà sẽ phải sống ở đó lâu dài.

Bà Lý chỉ ở đó ba tuần khi bác sỹ khuyên bà về nhà. Bà nói, “Tôi vẫn không thể ăn và tôi sẽ chết nếu tôi rời khỏi đây hôm nay.”. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn cho bà xuất viện, nhưng bà Lý đã nhập viện lại ngay. Sau đó, các bác sỹ từ chối điều trị cho bà vì họ biết sẽ không còn hy vọng gì.

Bà Lý đã phải trở về nhà. Chồng và con trai bà đều phải làm việc vất vả để kiếm tiền chạy chữa cho bà. Mẹ chồng bà thì hàng ngày đều mang cháo cho bà. Cháo sẽ là đồ ăn hàng ngày của bà Lý. Bà chia cháo ra làm năm bữa ăn nhỏ, mỗi bữa bà chỉ ăn có một thìa cháo.

Tôi cũng nhớ bà Lý sử dụng một que tăm nhúng vào lọ mật ong. Bà nghe nói rằng mật ong có thể giúp cho hệ tiêu hóa.

Trong vài năm, hàng ngày tôi đều tới thăm bà Lý. Sự tuyệt vọng của bà càng ngày càng tệ hơn và tôi thực sự lo lắng về những gì bà có thể làm, đặc biệt vì căn hộ của bà ở trên tầng năm.

Bà Lý không bao giờ khóa cửa, vì bà luôn nằm trên giường. Tôi có thể đi vào bất cứ lúc nào tôi đến thăm bà.

Chỉ Pháp Luân Công mới có thể tạo ra phép lạ như vậy

Một hôm, bà Lý nói với tôi rằng hàng ngày tôi thôi không phải đến thăm bà nữa, và bà hứa sẽ gọi cho tôi nếu cần sự giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng bà ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn đến mức chỉ mong được chết. Tôi tôn trọng mong muốn của bà ấy và đã không tới thăm bà trong một tuần.

Bà Lý không gọi cho tôi. Một tuần nữa đã qua đi và vẫn không có cuộc gọi nào.

Tôi đã rất lo lắng và quyết định đến thăm bà.

Tôi đẩy cửa giống như mọi lần, nhưng nó không mở. Điều lạ là lúc đó cửa đã bị khóa. Tôi gõ cửa và nghe thấy tiếng chân ai đó đi tới. Tôi nghĩ bà Lý phải có vài người họ hàng ở cùng mấy tuần qua. Tôi bị sốc khi nhìn bà ra mở cửa.

Nhìn bà không giống người đang chết. Bà hồng hào và tươi cười.

Tôi hét lên, “Cái gì? Bà đã hồi phục rồi à? Mật ong mà bà ăn đã có tác dụng à? Tôi sẽ thử dùng mật ong để chữa các bệnh dạ dày của tôi.“

Bà Lý trả lời, “Không, mật ong không giúp gì cho tôi. Tôi hồi phục là nhờ đã luyện Pháp Luân Công trong hai tuần qua. ”

Tôi không thể tin những gì mình vừa được nghe. “Pháp Luân Công có thể cải tử hoàn sinh ư? Điều đó quá đỗi kỳ diệu! Pháp Luân Công đã bị bức hại nhiều năm và bây giờ tôi đã hiểu tại sao lại nhiều người vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công!”

Tôi nói với bà Lý rằng tôi ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công và hối thúc bà tiếp tục tu luyện. Với cương vị là một người bạn, tôi biết những gì bà Lý đã phải trải qua trong suốt những năm đó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bà Lý được chữa khỏi mà không phải mất một đồng tiền nào.

Sau đó, một đồng nghiệp của bà Lý được bác sỹ Địch ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Khoan Nhai Bắc Kinh điều trị và ông đã hỏi thăm về bà Lý. Ông ấy vô cùng sửng sốt khi biết bà Lý vẫn khỏe mạnh và còn sống, bởi ông nghĩ bà Lý đã chết từ lâu rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/9/357668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/12/166719.html

Đăng ngày 22-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share