Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2017] Tôi từng là một người có tâm tranh đấu rất mạnh, có rất nhiều ham muốn người thường, và cũng đã phải chịu đựng nhiều căn bệnh mãn tính. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 7 năm 1998. Sau khi tu luyện, sức khoẻ của tôi đã hồi phục, và điều quan trọng hơn là tôi đã trở thành một người tốt. Hơn nữa, việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp đã dung luyện tôi, giúp tôi phát triển nhiều sức mạnh nội tại.

Thành tâm với mọi người

Một chiều hè nóng bức năm 2016, khi đang đi bộ trên phố, tôi nhìn thấy một phụ nữ đứng bên đường với vẻ mặt lo lắng. Cô ấy nói với tôi rằng cô đến từ Nội Mông để tham gia lớp đào tạo lái xe. Trước đây cô ấy từng ở một khách sạn trong khu vực này, nhưng hiện tại khách sạn đó không còn ở đây nữa. Cô ấy không biết chỗ nào khác có thể ở lại, do vậy tôi đã đề nghị giúp đỡ cô ấy.

Chúng tôi đi bộ từ đường Đông Phong tới đường Tứ Hiệp. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, và khuyên cô thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên, cô ấy dường như không chú ý lắm, thậm chí còn nói không tin và từ chối làm tam thoái. Tôi nghĩ cô ấy đang lo lắng vì không có chỗ ở, do đó tôi đã tập trung vào việc giúp cô ấy tìm khách sạn.

Khách sạn đầu tiên rất bẩn, nên chúng tôi đi ra ngay lập tức. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm trong thời tiết nóng bức và khó chịu. Tới đường Tứ Hiệp, chúng tôi thấy một khách sạn lớn nằm cạnh chợ. Người phụ nữ nói đây chính là khách sạn mà cô đang đi tìm lúc trước.

Trước khi chúng tôi nói lời tạm biệt, tôi khuyên cô ấy niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi cũng khuyên cô ấy thoái đảng, và cô đã đồng ý.

Một ông lão hơn 80 tuổi đứng trong mưa

Vào một ngày mưa tháng 7 năm 2017, khi đang đi xe điện ba bánh về nhà, tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ôm một chậu hoa rất đẹp đứng bên đường. Ông ấy cố gắng vẫy taxi; vài chiếc taxi đã đi lướt qua ông mà không dừng lại. Một người bán hàng ven đường nói rằng ông lão đã đứng đó hơn 30 phút, nhưng không có xe taxi nào dám dừng lại để đón ông.

Bởi đạo đức xã hội trượt dốc, các tái xế taxi không muốn chịu trách nhiệm khi chở người già đi một mình. Tôi nghĩ: “Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà mình nhìn thấy ông lão ấy.”

Tôi đã dừng lại và nói chuyện với ông. Ông nói rằng ông đã 86 tuổi. Ông đã đi xe vào thị trấn và giờ đang tìm taxi để về nhà. Tôi đề nghị đưa ông lão đến bến xe Hà Đông, nơi có nhiều taxi và xe ba bánh.

Trên đường đi, tôi đã giảng chân tướng cho ông về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói cho ông biết ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Đai Pháp như thế nào, cũng như những tuyên truyền giả dối của nó đã đầu độc thế nhân ra sao.

Ông lão ấy đã từng nghe về Đại Pháp nhưng không biết gì về cuộc bức hại. Điều này khiến tôi biết rằng không có nhiều học viên giảng chân tướng cặn kẽ cho những người già. Tôi cũng khuyên ông ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông lập tức làm theo.

Tại bến xe, tôi cố gắng tìm xe cho ông, nhưng không có tài xế nào muốn chở ông; do vậy, tôi quyết định sẽ đưa ông về nhà. Nhà của ông cách nhà tôi khoảng hơn 10 dặm.

Trời đã tối, và mưa bắt đầu rơi. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin cho mưa đừng to quá. Con không có vấn đề gì, nhưng ông lão này có thể sẽ bị cảm lạnh.” Thế là trời tạnh mưa.

Việc đưa ông lão về nhà khiến tôi có cơ hội giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông nhiều hơn. Ông lão nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi có thể làm gì cho các bạn?” Tôi đã khuyên ông hãy luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Có rất nhiều câu chuyện như thế này. Tôi đã gặp nhiều người từ xa đến, và họ đang tìm khách sạn hoặc đang tìm một địa điểm nào đấy. Tôi liền nói với họ về Đại Pháp và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ đã làm tam thoái và cũng biết được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/20/355696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/17/166426.html

Đăng ngày 20-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share