Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-1-2018] Ngày 14 tháng 1 vừa qua, Hội Giao lưu tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại Bad Kissingen ở Bavaria, Đức. Các học viên đến từ Đức và Thụy Sỹ đã lắng nghe 18 học viên kể về câu chuyện tu luyện của họ.

d97ee35e8d2803fc9102067c93751de8.jpg

Các học viên đến từ Đức và Thụy Sỹ tham dự Hội Giao lưu tâm đắc Tu luyện ở Bad Kissingen ngày 14 tháng 1

Sau buổi chia sẻ, một số học viên tham dự cho biết họ đã học được rất nhiều. “Tôi đã rơi lệ khi nghe những tâm đắc thể hội tu luyện đó”, một học viên nói, “Tôi cũng nhận ra những thiếu sót trong tu luyện của mình.”

0892d4430a8c3918e0c380cfced3b9d1.jpg

27758812bf01bce17e62b14066aa6bb4.jpg

193997173239796e32350809f03a00aa.jpg

Mười tám học viên chia sẻ tại Hội Giao lưu

Tu bỏ tâm danh lợi

Anh Suchin cho biết anh đã học 5 năm đại học ngành quản lý kinh doanh. Sau đó, anh gia nhập một công ty truyền thông do các học viên điều hành, nhưng anh e ngại rằng công việc có thể không phù hợp với mình. “Tôi viết lách không được tốt, và nó khác với chuyên ngành mà tôi học”, anh nhớ lại. Thêm vào đó, nhiều bạn bè của anh đều là bác sỹ, luật sư hoặc có công việc ổn định trong các công ty. Họ sẽ phản ứng như thế nào trước sự lựa chọn của anh?

Tuy nhiên, anh Suchin vẫn quyết định tham gia. Anh được yêu cầu học biên tập video. Ban đầu, anh được chỉ định làm việc với nhóm video, nhưng sau đó anh lại được giao làm công việc dịch thuật. Nghĩ rằng tài năng và kỹ năng của mình không được phát huy, anh cảm thấy tự ti trước mặt bạn bè và người thân. “Tôi nhận ra rằng tôi đã chấp trước vào sự thành công và muốn chứng thực bản thân. Nhưng tống khứ những suy nghĩ đó thật là khó”, anh nói. Khi anh đang đắn đo về ý nghĩa của những việc mình đang làm, thì một công ty khác đã đề nghị nhận anh vào làm việc với một vị trí có lương, thưởng cao. Anh bắt đầu cân nhắc về điều này.

Anh đã kể về tình huống của mình với một học viên làm việc cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) tiếng Việt. Cô ấy đã chia sẻ với anh về những khổ nạn mà cô từng trải qua và cho biết bản thân cô đôi khi cũng nghĩ đến việc từ bỏ. “Sau đó, cô ấy ngộ ra rằng làm việc tại NTD có thể là thệ ước mà cô đã lập với Sư phụ. Nếu không làm việc ở đó nữa, cô sẽ phá vỡ thệ ước của mình. Thực tế là cô sẽ vô cùng ân hận”, anh Suchin nói thêm. Sau khi lắng nghe học viên nữ ấy, anh đã minh bạch về việc phải làm và từ chối lời đề nghị của công ty kia.

Sau đó, Suchin nhận thấy tâm cầu danh của anh trở nên yếu dần. Đồng thời, sự phối hợp của công ty truyền thông với trụ sở chính ở New York đã nâng cao được chất lượng hoạt động. “Tôi từng phàn nàn rằng những kỹ năng quản lý kinh doanh của mình sẽ không được dùng đến cho công việc này. Giờ đây, tôi đã đảm nhận vai trò điều phối nhiều hơn, và những kinh nghiệm trong quá khứ của tôi đang khởi tác dụng tốt cho tôi.”

“Nếu một học viên không buông bỏ các chấp trước, thì gần như mọi thứ đều khó khăn và không thể thực hiện được. Tuy nhiên, một khi chấp trước được loại bỏ, thì tình hình sẽ cải biến”, anh giải thích.

Nâng cao nhận thức tại một điểm du lịch

Trong vài năm qua, bà Strecker thường tới một điểm du lịch ở Frankfurt để nói cho khách du lịch Trung Quốc biết về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này bị bức hại ở Trung Quốc ra sao. Lúc đầu bà nghĩ rằng công việc này là điều mà các học viên Trung Quốc nên làm.

Khi bà tham dự Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles vào năm 2013, bà đã nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp và vô cùng chấn động. “Tôi cảm thấy như thể Sư phụ đang nói chuyện với mình, bởi vì những lời đó đi thẳng vào tâm tôi – Tôi phải làm tốt ở điểm du lịch đó”, bà nhớ lại.

Sau khi trở về Đức, bà Strecker bắt đầu đi tới điểm du lịch vào thứ Bảy hàng tuần để phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. “Thời gian đầu tôi đã làm không tốt. Các du khách Trung Quốc luôn ầm ĩ và ăn mặc tuềnh toàng. Rồi tôi nhận ra đó có thể là do ý nghĩ tiêu cực của tôi về họ”, bà nói thêm. Khi bà thay đổi suy nghĩ của mình, tình hình đã được cải thiện, một số du khách mỉm cười với bà ngay cả khi họ không nhận các tài liệu.

Một điều khác mà bà Strecker học được là trân quý các đồng tu. “Tôi cũng từng phàn nàn rằng các học viên khác đã không có mặt tại địa điểm du lịch. Sau đó một học viên đã nhắc nhở tôi dừng ngay cách nghĩ như thế, bởi vì những học viên không tới có thể còn tu luyện tinh tấn hơn tôi. Từ đó, tôi học được cách không đánh giá người khác mà thay vào đó là hướng nội đề cao bản thân.”

Trò chuyện với một quan chức chính phủ

Bà Blombach sở hữu một tiệm chăm sóc sắc đẹp, đã chia sẻ về cách bà giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các khách hàng và bè bạn.

Một lần, bà có cơ hội gặp một chính trị gia đang vận động tranh cử cho một ghế trong Nghị viện liên bang. Lúc đầu bà thấy căng thẳng, nghĩ rằng có thể mình chưa sẵn sàng. Rồi bà tự nhắc nhở mình là sẽ ổn thôi. “Mặc dù tôi sẽ ở đó một mình, nhưng tôi biết rằng tôi không đơn độc bởi Đại Pháp luôn bên tôi, và các đệ tử Đại Pháp cần đóng vai trò dẫn dắt”, bà nói. Với niệm đầu đó, nỗi sợ hãi của bà biến mất.

Tại một thính phòng chật kín khán giả và nhiều chính trị gia ở trường đại học, bà không ngừng phát chính niệm. Sau khi diễn đàn kết thúc, bà đi đến chỗ vị ứng cử viên và tự giới thiệu về mình. Ngoài việc cung cấp cho ông ấy thông tin chung về Pháp Luân Đại Pháp, bà cũng mô tả cuộc bức hại ở Trung Quốc, bao gồm việc giết hại các học viên để lấy tạng của họ.

Vị ứng viên đã rất quan tâm và trò chuyện với bà hồi lâu. Ông đã nhận một số tài liệu của trang Minh Huệ và nói rằng ông sẽ chia sẻ chúng với bạn bè của mình. Vị ứng viên cũng quan tâm đến những lợi ích sức khỏe của pháp môn và bày tỏ muốn học Pháp Luân Đại Pháp vào một ngày nào đó. Vị ấy sau này đã trúng cử và trở thành một Nghị sỹ quốc hội.

Bà Blombach chia sẻ rằng bà rất biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho bà sự can đảm để trò chuyện với quan chức chính phủ và mọi người. “Tất cả những người này cần phải biết những gì đang xảy ra. Tôi cảm ân Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều cơ hội”, bà nói.

a3664d10fda6ce603f0209bae64ba70b.jpg

34e37ec8f17797d775c33cbc15985e49.jpg

5c5b22ef86e8d98c8fe68845d59f62c3.jpg

Các học viên tập trung sau Hội Giao lưu để chúc Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp một năm mới vui vẻ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/16/359698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/17/167622.html

Đăng ngày: 20-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share