Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-7-2017] Ba người phụ nữ trong thị trấn chỗ tôi đã trở nên nổi tiếng và rất được kính trọng vì đã kiên định tín tâm vào tín ngưỡng của họ, đồng thời chia sẻ những điều tốt đẹp đó tới cho mọi người. Họ thường đến những ngôi làng khác để nói cho người dân ở đó nghe về Pháp Luân Đại Pháp và sẵn lòng giúp đỡ người khác bất cứ khi nào họ cần.

Ba người phụ nữ – bà Mã, bà Ngô và bà Lý (hóa danh) – đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Bà Mã, khi đó là 50 tuổi, đang phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh đông cứng vai khớp, viêm teo dạ dày và chứng mất ngủ. Sau khi tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của bà đều biến mất.

Bà Ngô đã tập luyện một môn khí công khác trước đây và thậm chí còn chứng kiến nhiều người bay lên trong khi thiền định. Tuy nhiên, sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, bà nhận ra sự tốt đẹp của pháp môn này và tin rằng nếu theo học Pháp Luân Đại Pháp thì bà sẽ có những tiến bộ nhanh hơn trong tu luyện. Kể từ đó, bà đã quyết định tu luyện Đại Pháp một cách chuyên nhất.

Một lần, bà Ngô thấy 2.000 tệ rơi bên ngoài cửa nhà mình. Nghe theo lời dạy của Sư phụ, bà đã tìm người chủ và trả lại số tiền.

Tuy nhiên, kể từ khi bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ mất quyền lực vì thấy quá nhiều người theo học Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức bức hại pháp môn từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Do phải chịu sức ép khủng khiếp của cuộc bức hại, ba người phụ nữ ấy đã ngừng tu luyện.

Hơn 10 năm sau, vào năm 2010, họ đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp trở lại. Những người phụ nữ này từng bị mù chữ, nhưng giờ đây họ đã có thể đọc được “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau khi quay lại tu luyện Đại Pháp, bà Lý có triệu chứng bị bệnh zona. Tuy nhiên, bà cứ mặc kệ không quản đến nó, và triệu chứng bệnh zona đã biến mất một thời gian ngắn.

Can đảm chứng thực Đại Pháp

Ba người phụ nữ ấy đã đi khắp thôn này xóm khác trong vùng để chứng thực Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Họ nói chuyện cởi mở với tất cả mọi người, cho dù là ở khu chợ nông sản, ở công trường xây dựng hay ở các vùng quê.

Họ bắt đầu bằng việc phân phát các tài liệu Đại Pháp. Sau đó họ giảng chân tướng trực diện về môn tu luyện này. Họ nói với mọi người về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải và khuyên mọi người thoái Đảng, giải thích rằng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bị xóa sổ, thì họ cũng sẽ phải đối mặt với số kiếp tương tự nếu như vẫn còn là một đảng viên.

Có người mãi không hiểu được chân tướng. Một số người gọi cảnh sát để báo cáo họ, một số khác thì sách nhiễu, thậm chí có người còn hành hung họ. Tuy nhiên, dù gặp tình huống nào thì ba người phụ nữ đó vẫn hữu kinh vô hiểm, bình an vô sự.

Những năm gần đây, tình huống đã dần thay đổi. Ngày càng có nhiều người hơn minh bạch chân tướng Đại Pháp. Đến nay, một vài người còn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi nhìn thấy ba người tu luyện ấy. Một vài người ngừng xe của họ để nhờ giúp thoái Đảng, một số người xin sách Đại Pháp; và có những người khác còn mời họ bữa trưa.

Trong một bữa tiệc đám cưới, một doanh nhân địa phương thành đạt đã nói với con trai bà Mã: “Mẹ của anh là một người nổi tiếng ở huyện chúng tôi. Bà ấy đi khắp các làng để giúp mọi người minh bạch chân tướng Đại Pháp.”

Giúp đỡ mọi người

Có một người trong làng bị chứng khó nuốt thức ăn đã nhờ bà Mã giúp đỡ. Bà Mã bảo cô ấy hãy đọc thuộc lòng và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Người này sau đó đã nói lại với bà Mã rằng cô ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” một tiếng đồng hồ một ngày và cô ấy đã có thể ăn trở lại.

Một lần nọ khi ba người phụ nữ đi đến một cửa hàng cắt tóc, họ gặp một vị Phó Bí thư Đảng. Người này đã lăng mạ họ. Nhưng họ vẫn giữ bình tĩnh và nói về nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác giả ác bảo.

Những học viên ấy đã nói với ông phó Bí thư rằng các quan chức cao cấp đang bị điều tra và giam giữ vì tham nhũng tại Trung Quốc hiện nay, chính là đang phải chịu báo ứng vì tham gia bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng bị Phó Bí thư đã minh bạch và đồng ý thoái Đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/350217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/20/166821.html

Đăng ngày 18-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share