Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 21-12-2017] Tôi thường xuyên truy cập vào mạng xã hội “Facebook” để đăng bài quảng bá trang web cho hạng mục Đại Pháp. Vì vậy, tôi thường bị các bài đăng của người khác làm phân tâm và lãng phí rất nhiều thời gian.

Một buổi tối, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng. Trong giấc mơ, một con quỷ lớn bị phong ấn hàng nghìn năm đã được thả ra để tiêu diệt nhân loại. Nó ra lệnh cho những con côn trùng bắt cóc con người. Mọi người chạy trốn nhưng không thể tìm được nơi an toàn.

Tôi cũng đang chạy quanh tìm một nơi an toàn. Sau đó, tôi thấy một số bạn đồng tu bị nhưng con côn trùng bắt cóc, trong khi một số người thường không bị bức hại. Khi tôi đang thắc mắc tại sao lại xuất hiện cảnh tượng lạ lùng này thì một người bạn của tôi là học viên đã bị lôi đi, ngang qua tôi. Cô đã tranh cãi với bọn côn trùng rằng trước đó cô đã giúp con quỷ đó nên đáng ra cô không nên bị làm hại.

Nghe vậy, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình cũng đã giúp con quỷ đó không. Sau đó, tôi tỉnh dậy và hiểu ra rằng mình đã có một số sơ hở trong tu luyện.

Sau ngày hôm đó, tôi đã đăng nhập vào Facebook như thường lệ và đang chuẩn bị để đăng một số bài viết do một đồng tu gửi. Tuy nhiên, vị học viên đã không online nên tôi không có gì để đăng. Không biết bao lâu đã trôi qua, tôi đã truy cập và đọc bài đăng từ những người khác.

Suy nghĩ lại giấc mơ kỳ lạ của mình một lần nữa, tôi thấy rằng người học viên cãi nhau với những con côn trùng kia trong giấc mơ chính là vị học viên cung cấp cho tôi các bài báo. Tôi cũng nhận ra rằng các học viên bị bắt cóc trong giấc mơ là những học viên bên ngoài Trung Quốc Đại lục, những người thường xuyên truy cập vào các trang mạng xã hội.

Tôi chia sẻ giấc mơ của mình với vị học viên này. Cô rất ngạc nhiên sau khi nghe điều ấy. Cô thừa nhận rằng cô thường xuyên bị can nhiễu và chỉ có thể duy trì trạng thái tu luyện tinh tấn trong vài ngày. Ngay khi cô truy cập vào các trang mạng xã hội và đọc các bài đăng của người thường, trạng thái tu luyện của cô sẽ xấu đi và cô trở nên buông lơi.

Cô chia sẻ với tôi rằng chúng ta sử dụng kênh truyền thông làm công cụ để cứu người. Nếu chúng ta không sử dụng chúng lý trí hoặc bị chìm đắm vào chúng, tu luyện của chúng ta sẽ bị hủy.

Ở đây, tôi muốn chia sẻ giấc mơ của mình với các bạn đồng tu và cảnh báo các học viên đang sử dụng các trang mạng xã hội không nên đọc những bài viết của người thường. Không đăng nhập vào các trang mạng xã hội nếu mục đích sử dụng không phải là để cứu người.

Nhiều bài đăng trên các trang mạng xã hội có chứa các nhân tố bất hảo. Biểu hiện của các bài viết này trong các không gian khác là tà ma hoặc những con côn trùng.

Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều để trì hoãn tiến trình Chính Pháp giúp chúng ta có thêm nhiều thời gian để cứu người. Nếu lãng phí thời gian đọc các trang mạng xã hội, đó là chúng ta đang cô phụ sự tin tưởng của Sư phụ đối với chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/21/358139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/27/166901.html

Đăng ngày 17-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share