Bài viết của một học viên trẻ tuổi ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2017] Pháp hội Trung Quốc lần thứ 14 đã kết thúc. Trong mấy ngày qua, tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ và vô cùng cảm động.

Trở nên tinh tấn hơn

Pháp hội Trung Quốc lần này gồm có tất cả 38 bài chia sẻ. Trong đó tôi thấy sự kiên định mạnh mẽ, tâm thuần tịnh và tâm từ bi vô tư vô ngã của các đồng tu. Tôi có thể cảm nhận được sự thâm sâu và thần thánh của Đại Pháp, cũng như tấm lòng từ bi vô lượng của Sư tôn.

Các học viên khác mà tôi trò chuyện cho biết họ cũng cảm thấy có động lực khi đọc những bài chia sẻ này. Khi tôi suy nghĩ thêm về điều đó, tôi ngộ ra rằng các học viên viết những bài chia sẻ đã tu luyện rất tốt bởi vì họ có Pháp trong tâm. Khi họ đạt được các yêu cầu của một tầng thứ nhất định, họ có được uy lực từ Pháp. Còn so với tôi, tôi có xu hướng buông lơi, điều này liên quan đến việc học Pháp không đủ. Nếu không minh bạch về Pháp lý, rất khó đạt được đề cao trong khi vẫn ôm giữ nhiều quan niệm người thường.

Là một học viên trẻ tuổi, tôi có xu hướng lười nhác và có tâm an dật. Mặc dù tu luyện đã nhiều năm, tôi vẫn chưa tạo đủ đột phá về phương diện đó hay trong việc giảng thanh chân tướng cho mọi người. Đọc những bài chia sẻ của các học viên mô tả cách họ đã không ngừng cho những người khác biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp nhằm vạch trần tuyên truyền phỉ báng của Đảng bất kể hè nắng gắt hay đông lạnh giá, tôi cảm thấy thật xấu hổ.

Đặc biệt, một số ví dụ có mô tả cách mà các học viên là bác sỹ y khoa như tôi có thể tận dụng rất nhiều cơ hội để cho mọi người biết sự thật về Đại Pháp tại nơi làm việc của họ. Tôi đã thực thi rất kém về phương diện này, và tôi cần phải làm tốt hơn.

Trong quá khứ tôi có chấp trước rất mạnh vào kết quả khi làm các việc. Tôi cảm thấy nếu tôi làm tốt, mọi thứ lập tức sẽ trở nên tốt hơn. Tôi có tâm truy cầu vô cùng mạnh mẽ khi làm các việc. Từ các bài chia sẻ của các học viên khác, tôi thấy họ đã làm các việc mà không hề truy cầu. Trên thực tế, nhiều thay đổi của chúng ta bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt này, và tất cả chúng đều là những khảo nghiệm tâm tính chúng ta.

Chứng thực Pháp chứ không phải chứng thực bản thân

Tôi thường nghĩ tôi đã thực thi rất kém và cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ. Khi Pháp hội Trung Quốc kêu gọi viết bài chia sẻ cho lần này, tôi cũng nghe một số học viên nói rằng họ không có gì nhiều để viết.

Khi đọc những bài chia sẻ được đăng, tôi nhận thấy rằng một số điều họ viết không nhất thiết phải là những điều to tát. Nhưng chúng ta có thể nhận thấy trạng thái tu luyện và tâm tính của các học viên đó trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của họ. Vì tôi cũng đang tu luyện Đại Pháp, tôi hy vọng rằng các học viên giống như tôi có thể viết các bài chia sẻ tâm đắc tu luyện. Điều đó không phải chỉ cho riêng bản thân chúng ta, mà còn để chứng thực Đại Pháp.

Trên đây là những thể ngộ của bản thân tôi. Xin chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/27/357173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/23/166852.html

Đăng ngày: 16-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share