Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2017] Ngày 30 tháng 5 năm 2017, một thương nhân ở thành phố Khắc Lạp Mã Y, tỉnh Tân Cương đã bị bắt vì nói chuyện với đồng nghiệp về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc với Pháp Luân Công , một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Năm tháng sau, ông bị kết án năm năm tù giam.

Đây không phải lần đâu tiên ông Hạ Giang Hải, 53 tuổi trở thành mục tiêu của của chính quyền vì đức tin của mình. Ngày 13 tháng 8 năm 2003, ông Hạ cũng bị bắt ở Thượng Hải, ngay tại nơi ông làm việc. Trước khi bị kết án ba năm tù giam, ông Hạ bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 2 Thượng Hải trong 13 tháng. Đơn kháng cáo của ông bị từ chối và ông bị chuyển tới Nhà tù Đề Lam Kiều để thi hành nốt thời gian còn lại của bản án.

Sau khi được thả, ông Hạ trở về Tân Cương, nơi ông sinh ra và lớn lên. Ông Hạ tiếp tục nỗ lực của mình để thông tin cho công chúng về cuộc bức hại phi pháp của chính quyền và ông lại bị bắt một lần nữa.

Ông Hạ đã lấy bằng Tiến sỹ Y khoa của Đại học Khoa học Y khoa tỉnh Quảng Đông vào năm 1999. Ông Hạ đã có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu về bệnh Parkinson(liệt rung) như một nghiên cứu sau tiến sỹ, nhưng lãnh đạo của ông Hạ khi đó đã từ chối đưa hồ sơ cá nhân của ông tới chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ.

Ông Hạ vô cùng suy sụp khi biết hy vọng trở thành một nhà nghiên cứu y khoa bị sụp đổ. May mắn thay, ông đã gặp được Pháp Luân Công. Ông đã không còn cảm thấy bất mãn và ông đã tìm được một việc làm tại một công ty dược phẩm ở Thượng Hải, nơi ông đã làm việc ở đó cho tới khi bị bắt vào năm 2003.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/12/357776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/16/166769.html

Đăng ngày 14-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share