Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2017] Kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, bị giam giữ, bị đưa đến trại lao động cưỡng bức hoặc bị tra tấn đến chết. Nhà cửa của họ bị lục soát và gia đình tan vỡ. Một số họ đã biến mất và được cho là đã bị giết để lấy cắp nội tạng.

Trong khi bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông, tôi đã được chứng kiến nhà tù là như thế nào. Từ cấp quản lý nhà tù cho đến các lính canh, họ sử dụng đủ mọi phương cách có thể , bao gồm có tra tấn và cưỡng bức thể xác để “chuyển hóa” các học viên, nhằm buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình. Các quan chức nhà tù đã khuyến khích tù nhân tra tấn các học viên để đổi lấy việc được giảm án.

Các tù nhân và các cựu học viên sẵn lòng tham gia tra tấn

Một vài tù nhân tuân theo mệnh lệnh của các lính canh bởi cuộc sống và số phận của họ bị kiểm soát.

Khu giam giữ Số 11 trong Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông được sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Đội ngũ lãnh đạo đã ra lệnh cho các tù nhân và các cựu học viên đã bị “chuyến hóa” tra tấn các học viên.

Những học viên bị khóa trong phòng biệt giam nếu họ từ chối chuyển hóa. Một lính canh tuyến bố rằng không cần biết các học viên có bị chuyển hóa hay không, các lính canh sẽ khiến họ phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Lý Dĩnh, một cựu chủ tịch huyện bị kết án 14 năm tù vì tham nhũng. Để đổi lấy việc được giảm án, bà ta đã hợp tác với lính canh. Khi một học viên trẻ từ chối viết đơn hối cải, cô gái đã bị khóa trong một phòng nhỏ, trong đó có hai tù nhân. Một tù nhân bị kết án 19 năm đã vặn tay cô, và một tù nhân nghiện ma túy bị kết án 12 năm đã tra tấn cô một cách tàn bạo.

Những kẻ độc ác nhất và những người sử dụng những thủ đoạn lừa dối tồi tệ nhất lại chính là những cựu học viên [đã tà ngộ]. Một vài người trong số họ còn đứng ra để công khai “chỉ trích” Pháp Luân Công và người sáng lập pháp môn. Một số còn trở thành các huấn luyện viên hướng dẫn cách tẩy não và tra tấn các học viên.

Các phương pháp tra tấn

Để buộc các học viên từ bỏ Pháp Luân Công và viết đơn hối cải, các lính canh đã sử dụng đầu bút bi để chọc vào ngón tay của các học viên. Một số học viên bị buộc phải đứng trong một thời gian dài, khiến mắt cá chân của họ bị sưng lên. Các phương thức tra tấn bao gồm cả tra tấn về tinh thần và cấm ngủ. Các lính canh đã ra lệnh cho tù nhân luân phiên tẩy não các học viên.

Không thể chịu đựng được đau đớn, một số học viên đã phải viết những tuyên bố trái ngược với mong muốn của mình. Nhưng sau đó. Hàng ngày họ phải viết những kiểm điểm cá nhân và báo cáo tư tưởng của mình cho các lính canh. Nếu những báo cáo của họ không phù hợp với yêu cầu thì họ phải sửa đổi cho tới khi tất cả các yêu cầu đều phù hợp. Một vài học viên đã không được phép ngủ cho đến khi báo cáo đó được hoàn thành. Thêm vào đó, các học viên bị ép phải xem và nghe những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Các lính canh còn buộc các học viên phải ngồi trên “những ghế nhỏ” trong thời gian dài. Những chiếc ghế đó có những hình vuông nhỏ được chạm khắc hoặc đúc trên bề mặt. Các nạn nhân bị trói vào ghế và bị buộc phải ngồi bất động với lưng thẳng đứng, gót chân song song, tay để lên đầu gối và nhìn thẳng về phía trước. Sau khi ngồi trên ghế một thời gian, những hình vuông nhỏ đó sẽ cắt vào da thịt của họ khiến mông của họ bị chảy máu và mưng mủ.

Cấm sử dụng giấy vệ sinh và các đồ dùng cần thiết khác

Các học viên phải tự cung cấp những đồ dùng cá nhân cần thiết bao gồm giấy vệ sinh. Những người từ chối chuyển hóa bị cấm sử dụng giấy vệ sinh và các vật dụng cần thiết khác.

Một số giấy vệ sinh của học viên bị tịch thu khi chúng được đưa vào trong tù. Kết quả là, các học viên buộc phải sử dụng cả nước thải và vải mỏng xé từ quần áo của họ hoặc thậm chí cả giấy vệ sinh đã sử dụng rồi, mà lính canh vẫn cố ngăn cản không cho họ dùng.

Các học viên cũng phải xin phép để được sử dụng nhà vệ sịnh. Một số họ đã bị thành đại tiểu tiện không tự chủ được và một số vấn đề liên quan khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/28/357192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/15/166759.html

Đăng ngày 14-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share