Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2017] Gần đây, trạng thái tu luyện của tôi đi xuống, sau khi tôi ngừng sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Tôi nhận ra rằng mình cần phải buông bỏ chấp trước sinh tử khi sản xuất và phát tài liệu giảng chân tướng. Dưới sự giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi cần giữ chính niệm mạnh mẽ nhất. Thậm chí để cứu người, tôi cũng cần buông bỏ tâm lo sợ cho sự an toàn của bản thân.

Khi không sản xuất tài liệu giảng chân tướng nữa, tôi nghĩ rằng mình đã an toàn. Tôi bắt đầu ăn nói mạnh miệng, nói lời khoa trương, nghĩ rằng chẳng còn gì phải sợ.

Trên thực tế, đây là sơ hở trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã bảo vệ bản thân, nghĩ rằng cách tiếp cận của người thường là thực tế hơn. Tư tưởng của tôi không ở trong Pháp. Tầng thứ tu luyện của tôi rớt xuống.

Tôi nên duy trì một trường chính niệm mạnh mẽ, giải thể tà ác, thay vì nghỉ ngơi, thư giãn.

Tôi nhớ khi bắt đầu làm bất cứ công việc gì liên quan đến Đại Pháp, tôi luôn hăng hái và chú tâm. Tôi thường nghĩ về những việc đó quá nhiều, đến nỗi tôi không thể tập trung khi học Pháp và phát chính niệm. Tôi bị rơi vào cái bẫy làm việc.

Bên cạnh chấp trước làm các việc là suy nghĩ rằng tôi là người quan trọng. Suy nghĩ và ý tưởng của tôi là quan trọng. Tuy nhiên, hóa ra sự việc diễn ra không suôn sẻ khi tôi thực hiện theo mong muốn của bản thân. Thậm chí nhiều đồng tu cũng cảm thấy những ý tưởng của tôi không quan trọng đến mức đó. Tôi đã không nhận thức được điều này và ngoan cố tiến hành theo cách của mình.

Tôi thấy rằng đây là chấp trước cơ bản vào tự ngã, chấp trước làm những gì mình muốn.

Tôi nên coi bản thân mình nhẹ đi. Chính Sư phụ đang làm tất cả. Tôi không nên nghĩ rằng chúng tôi có sức mạnh thay đổi mọi thứ. Sư phụ đã an bài tất cả, và chính Sư phụ là người làm mọi việc.

Khi chúng ta để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, kết quả cuối cùng thường là tốt. Đó là bởi Sư phụ muốn chúng ta đề cao. Sư phụ đặt con đường tu luyện của chúng ta ở mức vô cùng quan trọng. Tôi tin rằng chúng ta chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ cứu độ chúng sinh nếu chúng ta tu luyện tốt. Chúng ta cần dung hòa với môi trường xung quanh. Nếu chúng ta đi ngược với tiến trình của sự việc thì đó là hành vi cư xử của người thường.

Tôi không thể dựa vào sự thông minh của người thường, tôi phải vứt bỏ tự ngã để giải quyết tốt những sự việc này. Tôi cần thay đổi bản thân theo những gì Sư phụ mong muốn, mọi thời khắc đều đề cao tâm tính theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Điều này chỉ có thể thực hiện khi tôi tĩnh tâm và không truy cầu kết quả cuối cùng. Đó mới là chân tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/22/353957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/10/166346.html

Đăng ngày 13-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share