Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2017] Một phụ nữ cao niên 66 tuổi ở thành phố Cát Lâm vẫn bị giam giữ sau khi bà bị bắt vào ngày 18 tháng 10 năm 2017 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Các đặc vụ của Đồn Cảnh sát Nam Kinh Nhai địa phương đã không xuất trình thẻ hiệu cảnh sát và lệnh bắt giữ hay lệnh khám nhà khi họ tớ bắt giữ và lục soát nhà bà Trần Bội Hoa. Ngày 21 tháng 10, khi con gái của bà yêu cầu trả tự do cho bà, thì cảnh sát trưởng Hoàng Chấn thách thức cô đi kiện ông ta. Ông ta cũng ra lệnh cho các cấp dưới của mình lấy điện thoại của cộ, điện thoại mà cô sử dụng để ghi âm lại cuộc nói chuyện. Sau đó, người phụ nữ trẻ đã bị nhốt vào lồng sắt hai giờ đồng hồ trước khi được thả.

Ngày 16 tháng 11, con gái của bà Trần và các thanh viên khác trong gia đình bà đã đến Viện Kiểm sát khu Thuyền Doanh để đệ đơn kiện cảnh sát trưởng Hoàng và các nhân viên của ông ta. Công tố viên trưởng Vương Thiết Anh từ chối tiếp nhận đơn kiện và tuyên bố rằng vụ việc của bà Trần vẫn đang trong quá trình điều tra của cảnh sát.

Gia đình bà Trần quay trở lại sau vài giờ, thời điểm đó ông Vương nói rằng chính quyền trung ương đang thành lập một ủy ban tập trung để giải quyết các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công và viện kiểm sát của ông ấy sẽ không xử lý các đơn kiện của học viên Pháp Luân Công và của gia đình họ.

Những người nhà của bà Trân đang gặp trở ngại bởi những lời giải thích đó. Ngay cả những lời nói của ông Vương là đúng, thì họ vẫn mong muốn một giai đoạn chuyển giao trong khi đơn khiếu nại của họ vẫn sẽ được tiếp nhận và xử lý.

Bốn ngày sau, gia đình bà Trần lại cố gắng đến Đồn Cảnh sát khu Thuyền Doanh. Trưởng phòng Lý đã xem đơn khiếu nại và từ chối khi ông ta nhận thấy đơn khiếu nại kiện các nhân viên của Đồn Cảnh sát Nam Kinh Nhai. Con gái của bà Trần lập luận rằng tháng 5 năm 2015, chính phủ đã ban hành một thông báo yêu cầu các cơ quan chính quyền liên quan phải tiếp nhận tất cả các vụ việc khiếu nại. Nhưng Lý nói rằng ông ta không biết về thông báo đó.

Ngày 24 tháng 11, gia đình bà Trần đã tới Viện Kiểm sát Thành phố Cát Lâm. Một công tố viên họ Quan đưa ra một tài liệu và nói rằng bất kỳ vụ việc nào kiện cảnh sát đầu tiên phải được thông qua ở một sở cảnh sát cấp cao hơn. Ông Quan gợi ý họ tới Sở Cảnh sát Thành phố Cát Lâm.

Thư ký tại Sở Cảnh sát Thành phố Cát Lâm đã không cho phép gia đình bà Trần vào trong khi anh ta biết rằng họ đến để kiện Cảnh sát Nam Kinh Nhai. Anh ta cho họ một số điện thoại của đường dây nóng khiếu nại để gọi.

Gia đình bà Trần đã gọi cho số điện thoại đường dây nóng và được trả lời rằng phải đợi sự phản hồi từ Sở Cảnh sát Thành phố Cát Lâm. Họ chưa nghe được thông tin phản hồi tại thời điểm viết bài.

Bài viết liên quan:

Mẹ bị giám giữ, con gái bị nhốt trong lồng vì yêu cẩu trả tự do cho bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/1/357355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/15/166758.html

Đăng ngày 13-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share