[MINH HUỆ 6-1-2018] Vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo, Nhật Bản. Họ yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù phi pháp vì đức tin của mình.

ab98c1bcfc3502a7352d00e627a206ed.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản

Một số học viên đứng trên vỉa hè dọc theo khu vực Đại sứ quán và giương các biểu ngữ có tựa đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chấm dứt tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ, đưa Giang Trạch Dân ra công lý.” Để dành đường cho người đi bộ, các học viên khác đã ngồi trong khu vườn gần đó.

faa39292af5c2b89e8867887438f3af6.jpg

Một số học viên ngồi ở khu vườn gần Đại sứ quán

Học viên Koichi Sadashi đã tham gia các cuộc kháng nghị phía trước Đại sứ quán Trung Quốc trong hơn 12 năm qua. Bà nói rằng bà mong muốn nhiều người hơn nữa nhận thức rõ chân tướng của cuộc bức hại này và cùng hỗ trợ ngăn chặn nó. Bà Koichi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999. Ban đầu, bà không thể đọc được một chữ nào trong sách nhưng bà đã biết đọc bằng việc đọc theo các học viên khác trong nhóm học Pháp. Sau nửa năm, bà đã có thể tự đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lý đã từng bị bức hại tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công và năm 2015 bà đã đến Nhật Bản. Bà phát biểu: “Cuộc bức hại này của ĐCSTQ thật là vô nhân đạo. Tội ác thu hoạch tạng được nhà nước hậu thuẫn cần phải được chấm dứt.”

“Một số học viên bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Chiết Giang cùng với tôi đã được thả sau khi tôi được thả. Qua trang thông tin Minh Huệ, tôi được biết rằng sau đó họ lại tiếp tục bị bắt và bị giam giữ. Họ đã bị cầm tù nhiều lần trong suốt 18 năm bức hại Pháp Luân Công.”

Bà nói rằng bà rất trân quý sự tự do có được tại đất nước Nhật Bản và bà tham gia cuộc kháng nghị này nhằm giúp ngăn chặn cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Học viên Tanimoto Asako đã tham gia các cuộc kháng nghị phía trước Đại sứ quán từ năm 2011. Bà nói rằng cứ mỗi khi đọc các báo cáo về cuộc bức hại trên trang web Minh Huệ là bà lại không cầm được nước mắt. Bà nói: “Mong muốn giải cứu các học viên bị cầm tù ở Trung Quốc đã thôi thúc tôi tham gia sự kiện này. Tôi thực sự mong rằng họ sẽ được thả càng sớm càng tốt.”

Một học viên trẻ, anh Mao cho biết: “Pháp Luân Công hiện đang bị bức hại một cách tàn bạo ở Trung Quốc. Thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản tôi muốn truyền đạt một thông điệp tới ĐCSTQ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là hoàn toàn phi pháp.”

“Mọi người hãy làm điều gì đó nhằm giúp ngăn chặn cuộc bức hại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/6/359339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/7/167502.html

Đăng ngày 13-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share