Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 5-1-2018] Thượng Nghị sỹ Đảng Xanh của Úc, bà Victoria Janet Rice đã có thư gửi tới Chủ tịch thành phố Tây An, Trung Quốc vào tháng 11 vừa rồi nhằm hối thúc chính quyền thành phố này “ngay lập tức phải thả vô điều kiện ông Cổ Diệp và bà Lưu Xuân Hà,” hai học viên Pháp Luân Công bị cầm tù phi pháp.

9705d734149b527b34a7df072498f17f.jpg

Bà Victoria Janet Rice, Thượng Nghị sỹ Đảng Xanh của Úc

bebb4fdafdbe97f3f84685f34da76398.jpg

Bức thư của Thượng Nghị sỹ Đảng Xanh gửi Chủ tịch thành phố Tây An

Vợ ông Cổ Diệp là bà Lưu Lợi hiện đã là công dân Úc. Ông bị bắt giữ vào cuối tháng 9 vừa rồi và bị đưa vào giam giữ tại một trung tâm tẩy não địa phương ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Chị gái bà Lưu Lợi là Lưu Xuân Hạ cũng bị cầm tù từ ngày 22 tháng 3 năm 2017.

Thượng Nghị sỹ Rice viết trong thư: “… Tôi được thông tin rằng họ chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận mà bị bắt giữ.”

“Trong thời gian chờ được thả, đề nghị chính quyền thành phố đảm bảo rằng họ có quyền được gặp gia đình và luật sư theo định kỳ và không bị hạn chế.”

“Đề nghị chính quyền thành phố đảm bảo rằng trong thời gian bị giam giữ, ông Cổ Diệp và bà Lưu Xuân Hạ được bảo vệ và không phải chịu cực hình tra tấn cũng như các hình thức ngược đãi khác và rằng việc đối xử với họ cần phải được thực hiện phù hợp với Nguyên tắc Tiêu chuẩn Tối thiểu của Liên Hợp Quốc trong Đối xử Tù nhân (Quy tắc Nelson Mandela).”

Ông Cổ Diệp đã được thả vào ngày 21 tháng 12. Bà Lưu Xuân Hạ bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 12 nhưng cho đến nay vẫn chưa có phán quyết nào được đưa ra.

Bộ Ngoại giao Úc quan ngại đối với trường hợp này kể từ khi bà Lưu Lợi gửi bản kiến nghị có chữ ký của các công dân khác lên quốc hội vào tháng 6 năm 2017. Bộ Ngoại giao đã có phản hồi đối với bà Lưu và chỉ ra rằng những đối xử của chính phủ Trung Quốc đối với Pháp Luân Công là vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và chính phủ Úc thường xuyên nêu các vấn đề khủng hoảng nhân quyền này với chính phủ Trung Quốc.

Bối cảnh

Tháng 3 năm 2017, bà Lý Ngọc Hoa, mẹ của bà Lưu Lợi, và chị gái Lưu Xuân Hạ đã bị bắt giữ tại nhà riêng. Bà Lý Ngọc Hoa bị đưa đến một trung tâm tẩy não địa phương và được thả vào tháng 6. Bà đã bị cảnh sát theo dõi và sách nhiễu kể từ tháng 8.

Tháng 9, trên đường tới thăm con gái Lưu Xuân Hạ ở trại tạm giam, bà Lý Ngọc Hoa một lần nữa lại bị bắt giữ. Bà đã bị giam giữ tại một trại tạm giam địa phương và tại đó hàng ngày bà đều có các triệu chứng ho và huyết áp cao. Bà được thả vào ngày 8 tháng 11. Bà Lưu Xuân Hạ hiện vẫn đang bị giam giữ.

Tháng 9, chồng của bà Lưu Lợi là ông Cổ Diệp, đã bị bắt giữ và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Ông được thả vào ngày 21 tháng 12.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/5/359317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/6/167489.html

Đăng ngày 12-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share