Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2017] Những người tham dự phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công đã vỗ tay tán thưởng khi luật sư kêu gọi chủ tọa phiên tòa bảo vệ công lý cho thân chủ của mình bị truy tố vì niềm tin tín ngưỡng.

Ông Triệu Vân Bân ở quận Lâm Tuyền, tỉnh An Huy, bị bắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2017 vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công – một môn tu luyện tâm và thân bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại. Cảnh sát đã lục soát nhà ông ngay sau đó.

Ông Triệu đầu tiên bị bắt giữ tại Trung tâm tẩy não ở thành phố Bạng Phụ, sau đó bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Phụ Dương và bị giam giữ tại đó tới bây giờ.

Tòa án quận Toánh Châu đã xét xử ông Triệu vào ngày 12 tháng 12. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông và bác bỏ cáo buộc chống lại ông.

Thẩm phán Mai Quế Hồng ra lệnh tạm dừng phiên xét xử khi bà ta nhận thấy công tố viên không thể trả lời những câu hỏi của luật sư. Bà này đã đưa luật sư vào phòng trong và cảnh báo luật sư rằng chỉ thị từ cấp trên là cấm các luật sư biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư trả lời rằng ông phải làm điều đúng đắn cho thân chủ của mình.

Khi phiên xét xử tiếp tục, luật sư đã hỏi ông Triệu tại sao ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông Triệu đã nhấn mạnh rằng Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của công dân và chia sẻ việc ông đã được hưởng lợi như thế nào nhờ tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt. Ông cũng kể lại ông đã bị bức hại như thế nào khi ông cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình.

Thẩm phán Mai yêu cầu tạm dừng phiên xét xử lần thứ hai. Bà ta hét vào mặt luật sư ở phòng trong: “Tại sao ông lại quảng bá cho Pháp Luân Công tại tòa án của tôi?” Luật sư đáp rằng ông và thân chủ của mình chỉ đơn giản là kể những sự thật về Pháp Luân Công.

Khi phiên tòa lại tiếp tục, thẩm phán Mai nói với công tố viên cáo buộc ông Triệu đã vi phạm Điều 300 của Bộ Luật hình sự, theo đó những người sử dụng tà giáo để chống lại việc thực thi pháp luật sẽ phải bị truy tố ở mức cao nhất có thể.

Luật sư chất vấn công tố viên, yêu cầu chỉ rõ thân chủ của ông đã sử dụng tà giáo nào và chống lại việc thực thi pháp luật như thế nào. Công tố viên đã im lặng. Luật sư nhấn mạnh rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công hay gán nó là tà giáo và rằng những cáo buộc của công tố viên đối với thân chủ của ông là không có cơ sở pháp lý.

Công tố viên và thẩm phán vẫn im lặng, do đó luật sư tiếp tục đưa ra lập luận bào chữa của mình. Luật sư nói những cuốn sách Pháp Luân Công bị tịch thu ở nhà thân chủ của ông được công tố viên đưa ra làm bằng chứng định tội đều là tài sản được sở hữu theo luật định và không gây hại cho bất kỳ ai hay ảnh hưởng gì tới xã hội.

Luật sư cũng ca ngợi các học viên Pháp Luân Công như thân chủ của ông là luôn điềm tĩnh và hòa ái khi đối diện với bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Ông kêu gọi thẩm phán và công tố viên tuân theo pháp luật và bảo vệ công lý cho các học viên. Ông cũng cảnh báo họ rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm vì những lời buộc tội sai trái.

Những người tham dự phiên tòa và nhiều nhân viên tòa án đã vỗ tay tán thưởng lời biện hộ của luật sư.

Thẩm phán Mai đã dừng phiên xét xử và rời đi ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/30/358681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/1/167175.html

Đăng ngày 11-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share