Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2017] Năm học viên cao tuổi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gần đây đã tuột dốc bởi nghiệp bệnh. Chỉ có một người trong số họ vượt qua được khổ nạn, trong khi bốn người còn lại đã qua đời. Đây là những bài học từ sự việc này.

Trừ bỏ những quan niệm người thường

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997 và năm nay tôi đã hơn 70 tuổi.

Các học viên Đại Pháp cần phải trừ bỏ những quan niệm người thường, nhưng các học viên lớn tuổi đã sống lâu trong xã hội người thường hơn những học viên khác nên rất khó bỏ quan niệm người thường.

Một trong các học viên đã qua đời ở tuổi 88. Bà cũng làm ba việc như những học viên khác. Chúng tôi cứ nghĩ rằng bà là một học viên tinh tấn.

Nước da của bà mềm mịn và khỏe mạnh, nhưng bà lại nghĩ rằng mình quá già và không đi lại được tốt nữa. Điều đó đã gây trở ngại cho bà trong việc ra ngoài giảng chân tướng.

Cách đây vài năm, các con của bà đã mua cho bà một chỗ ở nghĩa trang. Bà không phản đối việc mua bán này mà cho rằng đó chỉ là vì các con lo lắng cho bà. Đây chính là sơ hở mà Cựu thế lực có thể dùi vào. Bà đã qua đời một tháng sau khi nghiệp bệnh xuất hiện.

Sư phụ giảng:

Người thường từ bề mặt mà nhìn thì không thể thấy được sự biến đổi của chư vị; tế bào [làm bằng] phân tử của nó vẫn duy trì kết cấu và trình tự bài trí như dạng ban đầu; kết cấu của nó vẫn không phát sinh biến đổi; nhưng năng lượng bên trong nó đã thay đổi rồi; do đó cá nhân này từ nay trở đi không già cỗi đi một cách tự nhiên, những tế bào của người ấy [cũng] không tiêu vong; vậy người này trẻ trung thanh xuân mãi. (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã giảng rõ ràng cho chúng ta rằng các học viên sẽ không có vấn đề già đi. Nếu chúng ta nghiêm khắc chiểu theo Pháp trong tu luyện, thân thể của chúng ta sẽ mãi mãi trẻ trung.

Vài năm trước, cũng có các học viên khác lo lắng cho tuổi tác của tôi và khuyên tôi không nên đi xe đạp điện khi đi mua đồ cần dùng cho các hạng mục Đại Pháp. Tuy nhiên, theo nhận thức của tôi, các học viên không cần phải lo lắng về tuổi tác, bởi Sư phụ đã chuyển hoá thân thể chúng ta thanh xuân trở lại.

Cũng có một số người khuyên tôi nên chú ý đến chế độ ăn uống để tránh tăng lượng đường máu, huyết áp cao. Nhưng vợ tôi cũng là một học viên, và tôi không bao giờ phải quan tâm đến những vấn đề đó, bởi chúng là quan niệm của người thường và có thể trở thành sơ hở cho cựu thế lực dùi vào.

Sống trong Pháp

Học Pháp nhiều và học Pháp tốt là nền tảng của tu luyện.

Hầu hết những học viên lớn tuổi đều đã nghỉ hưu. Chúng tôi có rất nhiều thời gian để học Pháp. Chúng tôi cần học Pháp thật nhiều, chỉ tiếp nhận thông tin chính diện và không nạp những thứ xấu vào đầu.

Mỗi ngày vợ chồng tôi học hai bài giảng của Sư phụ. Chúng tôi sản xuất các tài liệu Đại Pháp tại điểm sản xuất, nơi hàng ngày chúng tôi in tài liệu và ra ngoài phân phát khi giảng chân tướng.

Khi nấu ăn và dùng bữa, chúng tôi nghe đài phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi không đọc các báo chí truyền thông dòng chính hay xem truyền hình. Điều đó giúp chúng tôi giảm bớt sự tiếp xúc với những tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và qua kênh phát thanh Minh Huệ chúng tôi luôn bắt kịp hình thế Chính Pháp và nghe bài chia sẻ của các học viên.

Chúng ta cần đi theo an bài của Sư phụ

Về vấn đề sức khoẻ, cuộc sống và những thông tin khác trong xã hội người thường, các học viên không nên nghe chúng hay chấp trước vào chúng. Khi về quê năm 2011, một người bạn thời niên thiếu của tôi nói với tôi rằng anh ta dự đoán rằng tôi chỉ sống được thêm hai đến ba năm nữa. Tôi chỉ cười và nghĩ rằng: “Ông không thể đoán được tương lai của một học viên.”

Sư phụ giảng:

[Với] người luyện công thì đời của họ đã thay đổi rồi; tướng tay, tướng mặt, coi giờ sinh, cũng như những thứ mang trên thân thể như tín tức đều khác rồi, đã thay đổi rồi. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tin chắc rằng cuộc đời của tôi đã được Sư phụ thay đổi hoàn toàn, và giờ đây đó là cuộc đời tu luyện. Tôi chỉ tin vào Sư phụ và kiên định trong tu luyện.

Một học viên khác được chị dâu dự đoán rằng chỉ có thể sống đến 60 tuổi. Bà ấy không phủ định điều đó, mà còn vui vẻ nói rằng: “Nếu có thể sống đến 60 thì tôi có thể nhìn thấy các cháu nội ngoại rồi.” Không lâu sau khi bà ấy bước sang tuổi 60, bà ấy đã qua đời.

Chúng ta cần dành tất cả thời gian và công sức vào tu luyện

Các học viên cao tuổi cần nhận thức rõ rằng chúng ta không biết cuộc sống của chúng ta còn bao nhiêu thời gian, vì vậy chúng ta cần dành toàn bộ thời gian và công sức cho việc tu luyện. Chỉ khi đó chúng ta mới không bị chệch hướng trong suy nghĩ và hành động.

Chúng ta không được có tư tưởng hưởng thụ cuộc sống thoải mái, dành thời gian cho những hoạt động giao lưu nhàn rỗi như những người thường.

Một học viên trên 80 tuổi bị nghiện xem các chương trình truyền hình nhiều tập và đã lãng phí rất nhiều thời gian. Cựu thế lực đã tận dụng chấp trước của ông ấy. Sau khi chống chọi lại nghiệp bệnh được vài tháng, ông ấy không thể vượt qua và đã qua đời.

Chúng ta cũng cần từ bỏ các chấp trước liên quan đến tình. Có một số học viên lớn tuổi đã làm việc vất vả nửa đời người để nuôi con cái. Giờ đây, họ lại chăm sóc cho các cháu nội ngoại, một số còn để điều đó can nhiễu việc tu luyện. Điều này rất nguy hiểm.

Buông bỏ chấp trước vào tình sẽ không khó nếu chúng ta luôn đặt tu luyện lên hàng đầu. Vợ tôi và tôi chỉ có một tiêu chí – chúng tôi chỉ làm những việc có ích cho tu luyện của chúng tôi.

Thời gian còn lại cho Chính Pháp đã được Sư phụ kéo dài, điều đó có nghĩa là, nếu không tu luyện, chúng ta sẽ không có thời gian kéo dài đó. Sao chúng ta có thể lãng phí thời gian quý báu này cho việc hưởng thụ cá nhân? Cựu thế lực sẽ nhanh chóng tìm ra bất kỳ sơ hở nào để dùi vào. Nếu chúng ta không đi thật chính trên con đường tu luyện, chúng sẽ bức hại ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/28/从老年同修病业假相离世中我们应吸取的教训-354276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/30/166216.html

Đăng ngày 10-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share