Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 2-1-2018] Buổi tối ngày 31 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công Melbourne đã tới Quảng trường Thành phố trong khu vực trung tâm để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng.

f0d4df237f58eef7c14b18e69d3e8c19.jpg

ebe2013c7c1403fe82894f9adf658745.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

35633ff9c18499c539df80b999301ac4.jpg

Cô Kim Trạch Lan mong muốn có thêm nhiều người biết về Pháp Luân Công

Cô Kim Trạch Lan, 21 tuổi, có một cuộc sống hạnh phúc sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã từ bỏ cơ hội ăn tối cùng gia đình mình và tham gia vào sự kiện này để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô cho biết: “Mặc dù Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, nhưng pháp môn này đã được phổ truyền khắp thế giới. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

“Mọi người sẽ tập Pháp Luân Công ngay tại Vạn Lý Trường Thành vào một ngày không xa”

c0badd28ecd291e54bf770893f5ced36.jpg

Bà Sandy Maree Lindquist (bên phải) và con gái Shanell Maree Lindquist, hai du khách đến từ New Zealand

Bà Sandy Maree Lindquist và con gái Shanell Maree Lindquist là khách du lịch đến từ New Zealand. Họ đã kinh hoàng trước cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cô Shanell cho biết cô đã biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ 14 năm trước thông qua các tổ chức nhân quyền. Cô biết được rằng các học viên Pháp Luân Công tìm kiếm sự bình an trong nội tâm. Nhiều học viên đã bị bắt giữ và tra tấn như bắt lột bỏ quần áo và dội nước lạnh vào người trong mùa đông, chọc thủng móng tay bằng que tre sắc, bắt nằm trên giường đinh, mặc dù họ vô tội.

Cô Shanell nhận xét rằng đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn là tốt. Các học viên Pháp Luân Công rất hòa ái. Cô không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại họ, và nói rằng cuộc bức hại này quá vô lý.

Mẹ cô, bà Sandy biết về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc từ vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà đã kinh hoàng khi biết về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được chính phủ hậu thuẫn để kiếm lời.

Bà nói: “Tôi không hề hay biết về nạn thu hoạch tạng sống để kiếm lời. Nó quá khủng khiếp!” Bà không thể tin rằng những tội ác như vậy hiện vẫn đang xảy ra. Bà hy vọng ĐCSTQ sẽ chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ.

Cô Shanell chia sẻ: “Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy mọi người tập Pháp Luân Công tại Vạn Lý Trường Thành.”307c46cf67d50fdd9f9f234a98714beb.jpg

Nhà thiết kế David Cameron rất thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công

Nhà thiết kế David Cameron ở Melbourne nói rằng thế giới này đang thiếu sự chân thành, tình yêu và sự tôn kính. Chân – Thiện – Nhẫn sẽ giúp mọi người quay trở lại một cuộc sống chân chính hơn.

Ông Cameron cho biết ông gặp các học viên Pháp Luân Công trên phố và đã tìm hiểu về ảnh hưởng tích cực và các lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Khi nghe nói về nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ, ông cảm thấy ưu phiền và nghĩ rằng tất cả những ai biết về cuộc bức hại này cần giúp chấm dứt nó.

422e762073c7f5acac44976eef4b252f.jpg

Kỹ sư phần mềm Dallas Walding hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ sớm kết thúc

Kỹ sư phần mềm Dallas Walding nói anh biết đến nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ từ trước. Anh đã bước tới khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/2/359168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/5/167479.html

Đăng ngày: 10-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share