Bài viết của học viên tại Serbia

[MINH HUỆ 30-12-2017] Ngày 16 tháng 12 năm 2017, Hội Giao lưu chia sẻ Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Serbia đã được tổ chức ở Belgrade, thủ đô của đất nước. Đây là lần đầu tiên một Hội giao lưu Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở một trong những quốc gia thuộc Nam Tư cũ, vốn bị tan rã sau những xung đột trong những năm chín mươi. Nhiều quốc gia đã tham dự Hội Giao lưu tâm đắc, bao gồm Croatia, Slovenia, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Hy Lạp và Áo.

13 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân, thảo luận về việc họ đã nâng cao tâm tính bằng cách sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp như thế nào. Họ cũng chia sẻ cách họ trợ giúp Lý Sư phụ (nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp) giới thiệu môn tu luyện đến nhiều người hơn nữa và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc.

Cô Gordana Gosic là một học viên mới, đã chia sẻ cách mà cô phát hiện ra tính do dự, tâm sắc dục, tâm an nhàn, tâm sợ hãi, và chấp trước vào danh của mình.

338cbc7aca88994901fd4a3526b4efc7.jpg

Cô Gordana Gosic đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của mình tại Hội Giao lưu chia sẻ Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Serbia

Khi gặp một tai nạn xe hơi nguy hiểm, cô Gordana đã hành xử như một học viên Đại Pháp và có thể trấn tĩnh người kia. Cô nhớ lại rằng người lái xe đã “… dừng lại, giận dữ mở cửa và bắt đầu la hét, chửi thề. Anh ta rất sợ hãi vì những gì có thể đã xảy ra. Tôi cũng bắt đầu run lên vì sợ, nhưng đã không la hét hay chửi lại như trước kia bởi vì giờ đây tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng tâm sợ hãi của mình đang dần biến mất và đồng thời chuyển thành từ bi. Tôi cảm thấy có lỗi với người đàn ông này, người đã rất giận dữ. Vì vậy, tôi chỉ nói: ‘Đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi’, và thế là anh ta rời đi.”

Cô Marija Vojvodić đến từ Montenegro, một sinh viên ngành tiếng Đức và là một học viên mới, đã chia sẻ về những trở ngại mà cô gặp phải trên con đường tu luyện để đạt được một môi trường ổn định và cách cô vượt qua chúng.

Cô Marijana Holjevac là bác sĩ da liễu đến từ Serbia và là một học viên lâu năm, đã chia sẻ cách cô lấy lại nhiệt huyết tu luyện như thưở ban đầu.

Cô Ioanna Tagari đến từ Hy Lạp là điều phối viên cho chuyến đi của ông David Matas tới Quốc hội để phát biểu – ông Matas là luật sư nhân quyền đã phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc. Cô chia sẻ kinh nghiệm về sự phối hợp và hợp tác trong sự kiện đó.

Cô Ioanna nhớ lại: “Tôi nhận thấy rằng tôi đã không bao dung cho sự chậm trễ hay ý tưởng của các học viên khác, vì tôi nghĩ mình từng làm việc tại Quốc hội nên biết rõ mọi việc cần làm hơn những người khác. Tôi nghĩ tôi có khả năng. Tuy nhiên, có khả năng hay không không phải là điều quan trọng, và tôi nhận ra rằng những ý niệm tiêu cực đó là thể hiện của tâm tật đố.”

Bà Theresa Koerpf đến từ Áo chia sẻ những thể ngộ sâu sắc có được khi con trai bà bị giam trong tù. Từ trong tù, anh ấy đã viết thư cho mẹ:

“Mọi thứ chỉ có thể trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người nhìn về tương lại bằng sự tự tin giống như mẹ đã làm. Con tự hào có một người mẹ như mẹ, người đã dạy con rằng mọi thứ chỉ tốt đẹp khi con có đức tin vững chắc vào Chân – Thiện – Nhẫn. Rõ ràng giờ đây con có thể thấy chính là Pháp Luân Đại Pháp đã làm mẹ mạnh mẽ hơn và cho mẹ mọi thứ mẹ cần. Thật không may, con chỉ ngộ ra điều đó khi giờ đây con đã ở trong tù.”

Bà Theresa nói: “Những lời của con trai đã khiến tôi ngộ ra rằng tất cả những chấp trước và ham muốn của mình chỉ giống như một nhà tù, ngăn tôi đề cao trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Mira Dozet, đến từ Serbia, đã chia sẻ về việc bà đã thay đổi tâm tính của mình như thế nào thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ví dụ, khi bà gặp một nhân viên bán hàng không tốt và không nhiệt tình ở một hiệu sách, bà đã không phàn nàn gì cả. Ngày hôm sau, khi bà quay lại hiệu sách và tặng cho nhân viên bán hàng đó một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và nói chuyện với cô ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, người bán hàng đã cảm ơn bà vì sự kiên nhẫn vào ngày hôm trước.

d9c4e81d2cee589122eac2a7bedb3f23.jpg

Bà Mira Dozet, một học viên đến từ Serbia

Bà Mira đáp lại: “Nếu cô gặp tôi trước khi tôi bắt đầu tu luyện và học Đại Pháp, cô sẽ thấy tôi bước ra ngoài, vì tôi không có đủ kiên nhẫn để tìm một cuốn sách trên kệ của cô. Nhờ Đại Pháp mà tôi chỉ có những suy nghĩ tốt.“

Cô Olivera Milosevic, một kiến trúc sư đến từ Serbia, chia sẻ rằng cô đã tập nhiều môn pháp khác trước đây, và chia sẻ việc làm thế nào cô tìm được Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện không gì sánh được. Cô cũng kể về việc cô đã nhận ra tầm quan trọng của vấn đề bất nhị pháp môn trong tu luyện như thế nào.

8b3897be211ca3f92b9edeb69c3fa106.jpg

Cô Olivera Milosevic chia sẻ thể ngộ của mình

Ông Igor Jancev, một nhà phát triển phần mềm đến từ Vienna, đã nói về cách ông hồng Pháp và giảng chân tướng ở Macedonia, một quốc gia khác thuộc Nam Tư cũ.

d43f4cb8b979e3820272c6f5f5c53425.jpg

Nhà phát triển phần mềm Igor Jancev chia sẻ kinh nghiệm

“Chúng tôi đã đến Ohrid, một thành phố cổ, còn được gọi là ‘Jerusalem của Balkans’, được xây dựng bên một trong những hồ lâu đời nhất trên thế giới và xung quanh nó từng có 365 nhà thờ. Tôi đã suy nghĩ về những gì tôi có thể làm để không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở đây. Hôm đó là thứ Năm và tôi đã quyết định tổ chức một điểm luyện công trong công viên từ 9 giờ đến 11 giờ sáng thứ 6 đến Chủ Nhật và thông báo trên Facebook. Sáng hôm sau, bốn phụ nữ đến từ Ohrid đã đến công viên. Một ngày sau đó, mặc dù thời tiết lạnh giá, bảy người đã đến luyện công. Phản hồi rất tích cực.”

Kết thúc Pháp hội, các học viên đều đồng tình rằng họ rất biết ơn sự cứu độ từ bi của Lý Sư phụ. Họ cũng trân quý cơ hội được tham dự buổi họp mặt này, nơi họ có thể học hỏi lẫn nhau và được khuyến khích và khích lệ. Nhiều học viên nói rằng họ đã được khích lệ để nỗ lực tận tâm làm việc và cứu nhiều người hơn.

Các học viên cũng chân thành cùng nhau nói lời “Chúc mừng Năm mới!” đến Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/30/358791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/31/167063.html

Đăng ngày 9-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share