Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2017] Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2017, Viện kiểm sát quận Hoàng Cô đã tuyên bố không phê chuẩn việc bắt giữ bà Lưu Tú Xuân, một học viên Pháp Luân Công đến từ quận Thẩm Hà, thành phố Thẩm Dương. Bà Lưu Tú Xuân đã được trả tự do.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2017, bà Lưu Tú Xuân, 53 tuổi, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ trong khi đang ở nhà con trai để giúp đỡ công việc sửa sang nhà cửa. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng lục soát nhà bà tại quận Đại Đông và quận Thẩm Hà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, lịch bàn có thông tin về Pháp Luân Công, và các vật dụng cá nhân khác. Gia đình bà không hề được thông báo về việc bà bị bắt giữ.

Gia đình bà Lưu đã tới tất cả các đồn cảnh sát ở quận Đại Đông cũng như các đồn cảnh sát vùng lân cận để yêu cầu thả bà, họ đều không ghi nhận việc bà bị bắt giữ.

Sau khi điều tra, gia đình bà phát hiện người hạ lệnh bắt giữ phi pháp là Hoàng Huy (điện thoại văn phòng: +86-24-86404354), cán bộ Phòng 610 quận Hoàng Cô, còn một nhân viên phòng an ninh nội địa tại địa phương cùng các cảnh sát đồn cảnh sát Liêu Hà đã thực hiện việc bắt giữ. Họ đã đưa bà Lưu tới trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương.

Gia đình bà Lưu lo lắng cho sự an toàn của bà và đã thuê luật sư. Vụ án của bà được đệ trình lên Viện kiểm sát quận Hoàng Cô vào ngày 12 tháng 10 năm 2017 và được thông báo sau bảy ngày sẽ có trả lời. Trong thời gian đó, người nhà của bà vẫn liên tục tới giảng chân tướng cho Cục công an và Viện kiểm sát quận Hoàng Cô.

Sáng ngày 19 tháng 10, Viện kiểm sát quận Hoàng Cô đã ban hành phán quyết không phê chuẩn bắt giữ, bà bình an trở về nhà.

Sự thật là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn, không chỉ là hợp pháp, mà còn nên được khuyến khích; học viên Pháp Luân Công hoàn toàn không đáng bị bắt giữ, khởi tố, hay xét xử. Sở hữu các tài liệu của Pháp Luân Công là hợp pháp, nói với mọi người về chân tướng của Pháp Luân Công, để người khác làm người tốt, cũng là hợp pháp.

Pháp luật chân chính của xã hội nên trừng phạt cái ác biểu dương cái thiện, duy hộ chính nghĩa, đạo đức và lương tri của nhân loại, tuyệt đối không phải là công cụ để những kẻ xấu đàn áp bách tính. Cuộc bức hại mà tập đoàn Giang Trạch Dân thực hiện đối với các học viên Pháp Luân Công đang tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn, đã làm đảo ngược hết thảy thị phi thiện ác, làm bại hoại đạo đức xã hội, đồng thời cũng khiến hệ thống pháp luật của Trung Quốc ngày càng đen tối, mang đến vô số tổn thất cho xã hội Trung Quốc, khắp nơi đều có thể nhìn thấy “giả, ác, đấu”, tham ô hủ bại, tha hoá đạo đức. Tất cả người dân Trung Quốc đều là người bị hại trong buộc đàn áp này.

Hy vọng Cục công an sẽ không bị nhân viên Phòng 610 thao túng mà tuỳ ý bắt người, gây tổn thất vô lý cho các học viên Pháp Luân Công và gia đình, hơn nữa còn tự gây ra tội nghiệp nghiêm trọng cho bản thân mình. Hoàng Huy và những người khác nên cảm ơn Viện kiểm sát quận Hoàng Cô đã đưa ra phán quyết này, đã ngăn chặn họ bức hại người tốt, cũng là giảm thiểu đi tội nghiệp của họ.

Người dân Trung Quốc hy vọng pháp luật của Trung Quốc có thể ngày càng kiện toàn, hoàn thiện. Công an cảnh sát, công tố viên, quan toà và những nhân viên chấp pháp đều có thể tuân theo hiến pháp và pháp luật mà hành xử, nhanh chóng thoát khỏi sự thao túng của tập đoàn Giang Trạch Dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngăn cản những sai khiến tà ác của Phòng 610, làm chủ bản thân, phục hồi sự tôn nghiêm mà các nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp nên có.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/24/检察院不批捕-沈阳刘秀春获释回家-355847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/1/166246.html

Đăng ngày 7-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share