Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc và New Zealand

[MINH HUỆ 01-12-2017]

(Tiếp theo Phần 2)

Pháp hội Trung Quốc thường niên trên trang web Minh Huệ (Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội) năm nay lại một lần nữa đem đến cho các học viên ở Trung Quốc cơ hội chia sẻ những câu chuyện và thể ngộ của họ với các học viên ngoài Trung Quốc. Điều này giúp tất cả các học viên tu luyện tốt hơn, thức tỉnh các chúng sinh, và hoàn thành thệ ước của mình. Cũng giống như những khu vực khác, các học viên ở Úc và New Zealand nói rằng họ rất xúc động bởi tấm lòng chân thành của các học viên Trung Quốc đối với việc chứng thực Pháp cũng như cảm ân của họ đối với Sư phụ. Một học viên nói: “Mặc dù chúng tôi ở nước Úc này, nhưng chúng tôi cảm thấy tất cả chúng ta đều theo cùng một Pháp lý, và những yêu cầu của Pháp đối với chúng ta đều giống nhau.” Cô nói rằng các học viên ở Trung Quốc đã làm rất tốt trong môi trường tà ác đó và cô học được rất nhiều điều qua việc đọc những bài chia sẻ đó.

Luôn từ bi

Bà Trâu ở Sydney đã đọc hầu hết các bài chia sẻ của học viên Trung Quốc trên Minh Huệ, đặc biệt là những bài mới được đăng. Bà nói: “Nhờ đọc các bài chia sẻ, tôi biết rằng các học viên ở Trung Quốc học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng rất tốt. Họ sử dụng nhiều phương pháp để giảng chân tướng. Tôi cảm thấy rất xúc động trước biểu hiện của năng lực siêu thường và lòng từ bi của họ trong việc cứu độ chúng sinh. Tôi đã suy nghĩ về việc tu luyện của mình gần hai năm kể từ khi tôi đến Úc. Tôi nghĩ rằng mình còn một khoảng cách lớn mới có thể bắt kịp với các đồng tu ở Trung Quốc. Vì vậy, tôi quyết định đi đến chợ cá để giảng chân tướng cho người dân. Tôi tự nhắc nhở rằng nếu làm việc nhanh chóng thì tôi có thể tham gia một sự kiện khác để nâng cao nhận thức tại nhà ga sau khi kết thục các hoạt động ở chợ cá, và hàng ngày tôi đã đến cả hai nơi để giảng chân tướng.”

Bà Trâu năm nay gần 70 tuổi. Mỗi ngày bà đều mang một tấm biển lớn đến chợ cá. Bà nói: “Tôi có thể chịu được mệt mỏi, nhưng tôi cảm thấy mình còn thiếu từ bi. Tôi đã rất cảm động trước bài viết có tựa đề Ba bức thư. Người học viên không xem người đứng đầu của Phòng 610 là kẻ thù, mà là một người cần được cứu. Bà đã viết thư cho người đứng đầu văn phòng và hai người khác để họ có thể hiểu được sự thật và giúp họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

“Lòng từ bi của bà thật phi thường mà tôi không thể so sánh. Tôi thật sự xúc động và ấn tượng. Tôi đã trở nên rộng lượng hơn kể từ khi đọc bài chia sẻ đó.”

Các học viên ngoài Trung Quốc nên đọc các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc

Ông David Du ở Queensland chia sẻ: “Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc đọc các bài chia sẻ từ Pháp hội Trung Quốc. Tôi đề xuất các học viên bên ngoài Trung Quốc nên đọc toàn bộ các bài này.”

Ông Du nói: “Nhờ đọc các bài chia sẻ, tôi ngộ rằng điều quan trọng là toàn tâm đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh. Tôi phải học hỏi từ các học viên ở Trung Quốc, chú ý hơn đến tâm tính và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính. Chúng ta nên giữ chính niệm, đặc biệt là khi phải đối mặt với những trở ngại và ma nạn.

“Trong môi trường hòa bình bên ngoài Trung Quốc, rất dễ hình thành tâm an dật. Đôi khi do bận rộn công việc hay việc nhà mà tôi đã không đặt việc tu luyện và cứu độ chúng sinh lên hàng đầu.

“Các bài chia sẻ của Pháp hội đã khiến tôi ấn tượng mạnh mẽ rằng thời gian là hữu hạn. Tôi đã củng cố lại nỗ lực phát chính niệm và giảng chân tướng. Nhờ đó hiệu quả giảng chân tướng đã được cải thiện rất nhiều.”

Nghe các bài chia sẻ trên Pháp hội Trung Quốc qua Radio Minh Huệ và hướng nội

Cô Lý ở Perth, Úc, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Gần đây, cô đang quảng bá các buổi biểu diễn của Shen Yun tại một siêu thị địa phương. Trong suốt chuyến đi đến trung tâm mua sắm, cô lắng nghe Đài phát thanh Minh Huệ về Pháp hội Trung Quốc trong một tiếng đồng hồ.

Cô nói: “Trước khi nghe các bài chia sẻ, tôi thậm chí còn cảm thấy việc tu luyện của mình bị trì trệ hoặc thụt lùi một chút do lịch trình bận rộn.”

“Áp lực mà tôi cảm thấy do chính niệm không đầy đủ đã biến mất sau khi nghe bài chia sẻ Vượt qua khổ nạn nhờ tín Sư tín Pháp. Tôi liền chia sẻ bài viết này với các học viên khác và một học viên đang trải qua nghiệp bệnh.”

Cô Lý nói: “Sau khi nghe các bài chia sẻ từ Pháp hội Trung Quốc, tôi nhận thấy tu luyện của mình đang tụt lại phía sau các học viên ở Trung Quốc. Tôi có chấp trước vào danh vọng, tư lợi và tình cảm. Đôi khi tôi không thể buông bỏ những chấp trước này ngay cả khi tôi nhận ra chúng.

“Trong khi nghe các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc, tôi có thể giữ chính niệm. Khi đối mặt với một vấn đề, tôi đã có thể có chính niệm, hướng nội tìm thiếu sót của mình và quy chính chúng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/25/357119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/2/166605.html

Đăng ngày 6-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share