Bài viết của một học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 29-9-2017] Tôi luôn là người thiếu kiên nhẫn và luôn mong được biết kết quả các kỳ thi ở trường càng sớm càng tốt. Tôi đã không nhận ra rằng đó cũng là một chấp trước mong muốn câu trả lời của người khác.

Khi chờ đợi kết quả kỳ thi tôi thấy rất lo lắng. Việc chờ đợi là cực hình lớn đối với tôi. Điều này cũng không cải thiện khi tôi tốt nghiệp trung học và vào đại học, tôi không nhận ra mình có chấp trước mạnh mẽ này. Chấp trước ẩn sâu ấy chỉ hiện lộ ra khi tôi giao tiếp với người khác.

Tôi và một người bạn tốt ở đại học đã xảy ra mâu thuẫn vì cậu ấy không trả lời tôi ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng cậu ấy thật thô lỗ, không xem trọng tôi. Tôi cảm thấy không vui, nhưng không nhận ra đây là vấn đề của bản thân mình.

Bởi vì tôi đã không tích cực loại bỏ các quan niệm của mình, nên tôi đã gặp mâu thuẫn. Tôi có bạn trai và chúng tôi đã rất hoà thuận. Có một khoảng thời gian, anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi trong suốt một tuần. Tôi tức giận tới mức đau ngực. Tôi cảm thấy bị đối xử tệ và không thể ngủ được. Mặc dù tôi vẫn tiếp tục học Pháp, tôi vẫn không thể chịu đựng được, và tôi đã chia tay với anh ấy.

Gần đây các học viên địa phương có chia sẻ về việc chúng ta có nên trả lời người khác ngay lập tức không. Trong suốt buổi thảo luận, nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra. Tôi bắt đầu hướng nội và thấy rằng chấp trước của mình đã bành trướng đến mức tệ hại rồi.

Tôi nhận ra rằng việc “mong chờ người khác hồi đáp” là một biểu hiện của vị tư. Bởi vì tôi muốn chứng minh ý kiến của mình là quan trọng, và tôi muốn người khác đồng ý với mình, tôi cảm thấy mọi người cần trả lời tôi.

Việc người khác trả lời ngay thật sự có quá quan trọng không? Dường như tôi đã quên mất rằng người khác không hồi đáp ngay là vì họ đang bận. Khi tôi nhìn sâu vào chấp trước hơn nữa, tôi nhận thấy tâm tranh đấu, hiển thị, truy cầu danh, v.v. Đây đều là những quan niệm người thường mà chúng ta cần buông bỏ.

Ngay khi tôi ý thức được những chấp trước này, tôi phát hiện mọi thứ xung quanh tôi trở nên minh bạch. Tôi không còn quan tâm xem người khác nhìn mình như thế nào, và tôi cũng ngừng bình luận về người khác.

Hướng nội tìm quả thật là một Pháp bảo. Mỗi khi tôi cảm thấy bị đối xử tệ hoặc khi nghĩ rằng mâu thuẫn đó không có liên quan tới tôi, tôi nên hướng nội. Tôi cần phải nhớ rằng đó chính là cơ hội tốt để tôi đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/29/放下“期待他人回复信息”的心-354301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/20/166112.html

Đăng ngày 6-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share