Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2017] Một người dân thành phố Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã từ ngàn dặm xa xôi (hơn 900 km) đến thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh để thăm người vợ đang bị cầm tù phi pháp tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vì tu luyện Pháp Luân Công nhưng anh đã bị từ chối quyền thăm thân.

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà Văn Anh đã bị bắt giữ khi đang trên đường đến thăm con ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Bà là mục tiêu bị bắt giữ vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Ngày 22 tháng 2 năm 2017, bà Văn bị đưa ra xét xử. Ngày 31 tháng 3, bà bị kết án 7 năm tù cùng mức phạt 10.000 nhân dân tệ. Sau đó, bà Văn đã đệ đơn kháng án. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 8, kháng cáo của bà đã bị bác bỏ và bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 21 tháng 11. Hiện tại, bà Văn đang chờ phản hồi đối với yêu cầu xem xét lại vụ việc của bà.

Ngày 5 tháng 12, chồng bà Văn nhận được một cuộc điện thoại của một lính canh nhà tù. Anh ta muốn ông thuyết phục vợ mình tuân thủ các quy định của nhà tù, nhận tội và rút lại yêu cầu xem xét lại vụ việc. Ông đã trả lời người lính canh rằng vợ mình từ trước đến nay vẫn luôn là một người vợ, người mẹ và người con dâu tốt trong gia đình và bà không vi phạm bất kỳ một quy định nào khi tu luyện Pháp Luân Công bởi vì đó là quyền tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp thừa nhận. Nghe vậy, người lính canh đã nói với ông rằng ông sẽ không được phép vào thăm vợ và vợ ông cũng không được giảm thời hạn tù.

Ngày 11 tháng 12, chồng bà Văn đến nhà tù. Một lính canh đã la mắng ông: “Đã bảo ông không được vào gặp bà ấy rồi mà. Sao ông vẫn còn đến đây? Bà ấy vẫn chưa từ bỏ Pháp Luân Công mà.”

Người chồng nói: “Tôi phải lặn lội đường xá xa xôi để đến đây. Từ khi vợ tôi bị bắt cách đây 1 năm rưỡi đến nay, tôi vẫn chưa được gặp bà ấy.”

Các lính canh vẫn không chấp nhận và nói rằng việc cho bà Văn gặp chồng sẽ khiến bà rối loạn tinh thần.

Chồng bà Văn phản đối vì theo luật, người nhà nào cũng được vào thăm thân trong tù.

Một lính canh đáp lại: “Ở đây chúng tôi có quy định của chúng tôi. Học viên Pháp Luân Công không được thăm thân nếu chưa từ bỏ tu luyện.”

Người chồng chất vấn làm sao quy định của nhà tù lại có thể vượt trên cả quy định pháp luật được. Lính canh liền bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của ông.

Sau đó, người chồng đã tìm gặp trưởng bộ phận và hỏi tại sao vợ ông không được cấp tài khoản ngân hàng để người nhà gửi tiền. Ông chỉ được trả lời là do trục trặc với ngân hàng nên việc mở tài khoản ngân hàng cho một số tù nhân mới bị chậm trễ. Tuy nhiên, theo người nhà của các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù khác, nhà tù đã cố tình trì hoãn việc mở tài khoản cho học viên để họ không có tiền mua đồ thiết yếu hàng ngày.

Chồng bà Văn đã trở lại nhà tù vào chiều cùng ngày và yêu cầu được gặp giám ngục. Lính canh ở khu vực văn phòng đã thông báo rằng văn phòng của người giám ngục không ở đây và bảo ông quay lại phòng tiếp tân ở tiền sảnh.

Nhân viên lễ tân đã ghi tên chồng bà Văn vào sổ theo dõi người thăm thân rồi nói: “Tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình là ghi tên ông vào cuốn sổ này, còn ông không được vào gặp vợ mình thì không liên quan gì tới tôi hết.”

Báo cáo liên quan:

Liêu Ninh: Bà Văn Anh kháng án tù, hồ sơ vụ án không lưu thông tin trọng yếu

Tỉnh Liêu Ninh: 101 cư dân bị bắt giữ trong một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/19/358073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/22/166844.html

Đăng ngày 6-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share