Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 6-12-2017] Học viên Pháp Luân Công Tào Kế Hải là một nông dân ở Nội Mông Cổ, ông bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2015 vì đã kệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp phi pháp đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông Tào đã phải chịu đựng cuộc bức hại vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công kể từ năm 1999 và ông đã bị cầm tù phi pháp trong thời gian tổng cộng là 7 năm trước lần bị bắt giữ gần đây nhất. Ông nhiều lần bị tra tấn đến thập tử nhất sinh tại đồn cảnh sát. Và hiện tại, ông lại bị giam giữ một lần nữa.

Dưới đây là lời kể của ông Tào về những bức hại mà ông và gia đình đã phải trải qua trước lần bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2015.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trước đó, tôi mắc nhiều loại bệnh tật. Tôi là một nông dân và công việc cực nhọc trên đồng áng đối với bản thân tôi quả thật là khó khăn. Sức khỏe của tôi dần xấu đi. Tu luyện Pháp Luân Công đã chữa lành mọi bệnh tật của tôi và kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm việc nữa. Thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Tôi thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và luôn cố gắng yêu cầu bản thân làm việc tốt và trở thành một người tốt hơn. Tôi luôn cố gắng đối xử hòa ái với mọi người và luôn suy xét cho người khác trước. Tôi dùng thiện tâm đối xử với mọi người và người dân trong làng đều nói tôi là một người tốt.

Tuy nhiên, kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, cảnh sát thường xuyên tới nhà tôi để sách nhiễu tôi và gia đình. Nhà tôi bị lục soát nhiều lần và đồ đạc cá nhân của chúng tôi bị tịch thu. Cảnh sát đã đe dọa chúng tôi và cấm chúng tôi không được nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ nỗ lực ép tôi phải viết “cam kết bất tu luyện”. Tuy nhiên, vì bản thân tôi đã nhận được nhiều thụ ích thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi đã cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình và vẫn tiếp tục ra ngoài để phân phát tài liệu để giúp nhiều người hơn nữa hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công.

Một ngày tháng 11 năm 2000, trong khi đang làm việc ngoài đồng, cảnh sát đã tới đưa tôi đến đồn cảnh sát địa phương và tại đó họ đã còng tay tôi vào một ống sưởi trong suốt 24 giờ và sau đó đưa tôi đến Sở cảnh sát. Họ cưỡng chế kéo hai chân tôi ra và dùng dùi cui điện sốc điện tôi kể cả các bộ phận nhạy cảm và khoang miệng tôi. Sau khi bị sốc điện vào miệng, tôi đã bị rụng nhiều răng. Họ treo tôi lên bằng còng tay cùng với một học viên nữ trong khoảng 4 giờ đồng hồ. Sau đó, họ chuyển tôi tới trại tạm giam và tại đó các lính canh và tù nhân đã đánh đập và chửi rủa tôi. Sau đó, tôi bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não trong 14 tháng và được thả vào tháng 1 năm 2002.

Khoảng 6 tháng sau, ba người ở chính quyền địa phương đã đến đưa tôi vào trung tâm tẩy não. Tôi đã từ chối đi cùng với họ. Tuy nhiên, họ đã cưỡng chế kéo tôi vào xe. Cán bộ Phòng 610 tuyên bố rằng nếu tôi từ chối viết ba văn bản cam kết, tôi sẽ bị kết án lao động khổ sai.

Kể từ lần đó, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 thường xuyên lui tới nhà tôi để sách nhiễu. Họ từ chối lắng nghe tôi nói chân tướng Pháp Luân Công. Tôi vẫn ra ngoài phân phát tài liệu giảng chân tướng nhưng lại bị bắt một lần nữa. Tôi bị tra tấn rất tàn bạo và một chiếc xương sườn của tôi đã bị gãy. Tôi cũng bị bắt phải tắm nước lạnh vào mùa đông.

Sau nửa năm bị giam giữ, tôi bị kết án 3 năm tù. Cán bộ nhà tù cho phép các lính canh tra tấn tôi một cách tàn nhẫn. Họ bắt tôi phải đứng trong thời gian dài và kết quả là khiến chân tôi bị sưng phồng. Lính canh đã kéo tóc và đập đầu tôi vào những vật cứng cho đến khi tôi bị ngất đi và cả mũi và miệng tôi đều chảy máu. Sau khi tôi tỉnh lại, họ đã thay chiếc áo sơ mi ướt sũng máu của tôi bằng một cái áo sạch để những người khác không biết là họ đã làm gì với tôi. Tôi phát hiện ra xương sườn của mình bị gãy sau khi tôi bị đưa trở lại phòng giam. Tuy nhiên, các lính canh vẫn tiếp tục tra tấn tôi cho đến khi tôi được thả ra.

Sau khi tôi trở về nhà, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 không ngừng sách nhiễu tôi và gia đình. Họ liên tục đe dọa chúng tôi và tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều bị uy hiếp và ngày ngày phải sống trong sự căng thẳng, mệt mỏi.

Ngày 12 tháng 12 năm 1999, ba cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi. Mặc dù không có bất kỳ lệnh khám xét nào nhưng họ vẫn lục soát nhà, cậy mở két sắt và lấy đi những đồ đạc cá nhân của tôi. Họ bắt giữ tôi và đưa tôi tới đồn cảnh sát, tại đó họ bắt tôi ngồi trên ghế cọp. Tám cảnh sát lao vào đấm đá tôi. Cây chổi mà họ dùng để đánh đập tôi bị gãy làm đôi và mặt tôi bị thương và sưng vù lên. Màng nhĩ trái của tôi bị rách và sau đó tôi bị mất thính lực. Để ngăn không cho tôi cử động, họ đã trói tay tôi vào một chiếc ghế. Sau đó, tôi bị đưa đến một trại tạm giam.

Tôi bị cáo buộc với tội danh “sử dụng tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”. Tuy nhiên, khi tôi chất vấn công tố viên ở tòa rằng tôi đã làm điều gì gây cản trở pháp luật thì anh ta không thể trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói rằng đơn giản là họ đang làm theo mệnh lệnh.

Khi bị giam trong trại tạm giam, tôi đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó các lính canh cột tôi lên một chiếc ghế rồi họ đánh và đấm đá tôi. Tôi đã mất thêm vài chiếc răng nữa sau lần tra tấn này.

Sau khi bị tạm giam một năm, tôi bị chuyển vào một nhà tù và tại đó lính canh và các tù nhân đã tra tấn tôi rất tàn bạo. Mắt phải và thái dương của tôi bị thâm tím và sưng tấy nghiêm trọng. Các lính canh nói rằng họ có thể dễ dàng giết hại tôi mà không phải hứng chịu bất kỳ hậu quả nào.

Cuối cùng tôi cũng được thả vào ngày 11 tháng 12 năm 2013. Tuy nhiên, các lính canh đã ngăn không cho tôi về thẳng nhà. Trước khi tôi được phép về nhà, họ giam giữ tôi ở một trung tâm tẩy não trong 15 ngày.

Mùa hè năm 2014, cảnh sát lại đến để đưa tôi vào trung tâm tẩy não một lần nữa. Khi họ không thể tìm được tôi, họ đã đe dọa vợ tôi rằng nếu tôi không tới đó, họ sẽ bắt tôi một lần nữa. Vợ tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chính cô ấy phải đến trung tâm tẩy não và cô ấy đã bị giam giữ ở đó 18 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/6/357531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/21/166825.html

Đăng ngày 5-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share