[MINH HUỆ 31-12-2017] Ngày 17 tháng 12 năm 2017, học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc đã tụ hội ở công viên Wylie, chúc Đại Sư Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại một năm mới vui vẻ.

Học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc chúc Đại Sư Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ.

Các tiểu đệ tử Pháp Luân Công tại Sydney, Úc chúc Đại Sư Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ.

Nhà tư vấn xây dựng: Tu luyện Đại Pháp giành được sự tôn trọng và tín nhiệm

Cô Tiêu cười vui vẻ mãn nguyện cảm ơn Sư tôn.

Cô Sophie Tiêu, tư vấn xây dựng, giao thông vui vẻ chia sẻ những thay đổi của mình sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “Tôi lớn lên ở Trung Quốc Đại lục, lúc đó tôi cũng giống như những người Trung Quốc khác. Dưới sự khống chế bằng nắm đấm thép của ĐCSTQ, đã trải qua các cuộc vận động như Cách mạng Văn hóa, họ sống không được vui vẻ. Tôi không thích nơi đó, do vậy tôi đến Hồng Kông. Năm 1997, sau khi mẹ tôi đắc Pháp ở Bắc Kinh thì giới thiệu cho tôi cái hay của Pháp Luân Đại Pháp, lúc đó tôi rất kinh ngạc khi thấy được sự thay đổi thần kỳ trên cơ thể mẹ tôi, thế là tôi nghe lời mẹ đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân“. Tôi vừa xem thì phát hiện thật tốt! Rồi tôi bắt đầu học Pháp, luyện công cùng với các học viên Hồng Kông.

Trải qua 20 năm tu luyện, tôi vô cùng cảm tạ Sư tôn đã cho chúng tôi cơ duyên vạn cổ này. Hôm nay tôi ở đây, tôi có thể thấy được sự biến hóa trên thân tâm tôi, không chỉ là làm tiêu tan đi những trải nghiệm thống khổ của tôi trong quá khứ, mà đồng thời, tôi cũng thể hội được tâm từ bi, tâm thái bình hòa của người tu luyện tu xuất lai trong Đại Pháp, đồng thời, truyền ảnh hưởng tới cả những người xung quanh tôi, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, khiến cho tất cả trở nên ngày càng tốt. Đây là điều mà tôi cảm ơn Sư tôn nhất.

Tu luyện Đại Pháp khiến tôi có thể tĩnh tâm như nước khi gặp chuyện, có thể khoan dung độ lượng để xử lý bất kỳ việc gì, khiến tôi có được ngày càng nhiều bạn bè. Ví dụ khi tôi tiếp xúc với những nhà tư bản lớn ở các nơi khác nhau, thì họ rất tín nhiệm tôi, họ nhận định tôi là một người có thể tin tưởng được, do vậy giao cho tôi đi làm rất nhiều việc quan trọng, mối quan hệ tốt đến như vậy. Mỗi ngày tôi đều mang một tâm trạng biết ơn để xử lý các việc xung quanh, lòng biết ơn đó là đến từ sự tôn kính chân thành nhất của chúng ta đối với Sư phụ và những gì trải qua trong bao nhiêu năm mưa gió vừa qua, khiến tôi càng tin hơn nữa vào sức mạnh của Đại Pháp. Tôi cảm nhận được sự thăng hoa về tin thần mà Pháp Luân Đại Pháp ban cho, là điều mà các tín ngưỡng khác không thể so sánh được. Tôi nghĩ cho dù bạn sống ở môi trường nào, cũng hãy mở rộng tấm lòng để đón nhận đạo lý và Đại Pháp chân chính nhất trong vũ trụ, lựa chọn của bạn chính là trách nhiệm của bạn đối với sinh mệnh của mình.”

Học viên Tây phương: Không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả niềm vui của tôi khi trở thành đệ tử Đại Pháp!

Học viên Tây Phương Nicholas Earle cho biết: Không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả niềm hạnh phúc của tôi khi trở thành đệ tử Đại Pháp.

Anh Nicholas Earle nói: “Hôm nay là một buổi lễ rất tuyệt, vừa sáng ra tôi đã nhìn thấy rất nhiều đồng tu, ăn mặc rất đẹp, chỉn chu, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được cùng các đồng tu cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.”

Nicholas còn nói: “Bốn năm trước tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau khi tôi đọc “Chuyển Pháp Luân”, thì cuộc sống của tôi đã có những thay đổi rất to lớn, tôi hiểu được những vấn đề mà trước đây không giải thích được, tôi có thể chiểu theo Pháp của Sư phụ mà nhìn vào trong tìm vấn đề của bản thân mình, dùng Đại Pháp để quy chính ngôn hành, làm một người tốt hơn nữa. Khi tôi làm như vậy, thì lập tức cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, trở nên tốt đẹp đến mức tôi cũng thấy khó tin, hơn nữa ngày càng tốt hơn.

Hôm nay tôi cảm thấy rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với Sư tôn. Kỳ thực tôi không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt những biến hóa trên thân tâm tôi và niềm hành phúc khi trở thành Đệ tử Đại Pháp hôm nay. Tôi muốn gửi lời kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ với tất cả lòng chân thành của mình!

Trước khi tu luyện Đại Pháp tôi có tâm lo lắng, tôi thử dùng rất nhiều biện pháp kể cả uống rượu, nhưng không thay đổi được mấy, đó chỉ là giải quyết tạm thời ngắn ngủi. Sau khi tu luyện Đại Pháp thì toàn bộ cuộc sống và công việc của tôi trở nên tốt đẹp hết sức nhanh chóng, tâm lo lắng của tôi đã biến mất rất mau. Tôi chuyển biến những quan niệm cũ rất nhanh chóng, tôi có thể tổ chức hôn lễ, còn có tiền đi hưởng tuần trăng mật, còn sinh con, cuộc sống trở nên tốt đẹp và đầy đủ đến mức tôi không tưởng tượng nổi. Quan hệ của tôi với mọi người cũng trở nên hoàn toàn tốt đẹp, tôi hiện đang làm việc ở một công ty tốt nhất, còn mua cả nhà, kinh tế cũng có cải thiện lớn.

“Tôi hy vọng có thể cho mọi người biết những thay đổi của mình, khi tôi phát tờ rơi trên đường, thì kể cho mọi người Pháp Luân Đại Pháp là gì, Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp lý của vũ trụ… trong cuộc sống và công việc tôi có thể dùng nguyên lý của Đại Pháp chỉ đạo lời nói và hành vi của mình, cho dù tôi ở trong vai trò viên chức, hay làm con, làm cha thì từ tôi họ đều có thể thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Sự cảm khái của Đệ tử Đại Pháp cao tuổi: Ân tình của Sư phụ không cách nào báo đáp

Bà Mãn ngày nào cũng đi cứu người, cho biết ân tình của Sư tôn không cách nào báo đáp.

Năm 1996 bà Mãn bắt đầu tu luyện Đại Pháp ở Bắc Kinh, sau khi đến Úc năm 2002 thì gần như ngày nào bà cũng bận rộn giảng chân tướng, bà cảm khái nói: “Ân tình của Sư tôn không cách nào báo đáp, thực sự không có cách nào báo đáp. Trước đây tôi đúng là mặt mày ủ rũ, thân thể rất không khỏe, đủ các loại bệnh như bệnh tim, xương phát triển quá mức, tê cứng vai. Sau khi tu Đại Pháp chưa đến một tháng thì khỏi hết mà không cần chữa trị. Lúc đó tôi không biết cảm ơn Sư tôn thế nào, hàng ngày tôi đều cười tươi vui vẻ, nhìn thấy gì cũng vui vẻ. Nhưng năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, đặt hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sang phía đối lập. Thông qua việc đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, hiện tại toàn thế giới đều biết Đại Pháp là tốt, bởi vì thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Người ta đều đang lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, tôi cho rằng hiện giờ điều quan trọng là cần phải tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn. Tôi biết điều Sư phụ lo lắng nhất là cứu người, tôi nghe lời Sư phụ tu tốt bản thân mình, làm tốt ba việc, dùng nỗ lực lớn nhất của bản thân để cứu thêm nhiều người. Trước năm 2009 tôi ở nhà gọi điện thoại cho người Trung Quốc giảng chân tướng; sau đó ngày nào tôi cũng đến các điểm du lịch ở Sydney giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc.”

Người điều phối giảng chân tướng: Tu tốt bản thân, khắc phục khó khăn giảng chân tướng cứu người

Chị Bạch cảm ơn Sư tôn dạy chúng ta nghĩ cho người khác.

Chị Bạch trước đây bị bệnh động kinh, thể chất yếu đuối, say xe, hiện giờ chị Bạch ngồi máy bay hơn 20 giờ đều không say, không bị cảm giác lệch múi giờ, có lúc vừa xuống máy bay là chị lập tức tham gia hoạt động diễu hành giảng chân tướng. Chị nói: “Thân tâm của tôi biến hóa lớn thế này quả thực là không thể dùng ngôn ngữ hình dung, hiện giờ tôi đúng là một thân nhẹ nhàng không bệnh, người ta đều gọi đùa tôi là “chị vui vẻ”. Hiện giờ tôi ở với bố mẹ chồng không tu luyện, nếu không tu luyện, thì những xung đột trong cuộc sống sẽ rất nhiều, chắc chắn tôi sẽ không qua được, nhưng hiện giờ khi tôi dùng Đại Pháp để đối chiếu lời nói và hành động của bản thân, không ngừng tu chính bản thân mình, có thể đối diện một cách nhẹ nhàng, hơn nữa có thể mở rộng tấm lòng sống vui vẻ mỗi ngày.

Chị Bạch ngoài việc phải chăm sóc cho người già và trẻ nhỏ trong nhà, còn phải lo cho việc kinh doanh của mình, đồng thời chị còn đảm nhận công tác điều phối viên giảng chân tướng ở trung tâm thành phố Sydney. Trong 5 năm điều phối, chị dựa vào học Pháp nhiều, phát chính niệm nhiều, kiên định chính niệm và chính tín đối với Đại Pháp, dựa vào đó để đối diện với các loại can nhiễu và khắc phục các khó khăn trên mọi phương diện, gần như bất chấp mưa gió trường kỳ ở điểm chân tướng và trung tâm thành phố giảng chân tướng cho người Hoa đến từ Đại Lục và các nhân sĩ trong giới chủ lưu đến từ các nơi trên thế giới.

Chị Bạch nói: “Cảm ơn Sư tôn dạy chúng ta nghĩ cho người khác. Tôi có thể chân tâm đối đãi với bất cứ ai mình gặp, dùng chính niệm nghĩ vấn đề, không nghĩ phụ diện. Trong Đại Pháp tôi nhận được nhiều lợi ích như thế, nên muốn chia sẻ với người khác. Xuất phát từ tín tâm kiên định với Đại Pháp và việc tôi nhận thức được rằng giảng chân tướng là sứ mệnh của mình, tôi mới có thể vì nghĩa không lùi mà đi làm những việc mình nên làm, trong quá trình đó tôi không ngừng tu bản thân mình, khắc phục những khó khăn và khảo nghiệm trên mọi phương diện, kiên trì bền bỉ làm những việc tôi nên làm, dưới sự gia trì, bảo hộ của Sư tôn, giúp nhiều người có duyên minh bạch chân tướng, được Đại Pháp cứu độ.”

Anh Trác: Tôi không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ân tái tạo của Sư Tôn

Trước đây anh Trác (John Zhuo) vẫn luôn tìm kiếm, hy vọng tìm được một pháp môn tu luyện đúng đắn, nhưng tu luyện Chính Pháp đâu có dễ vậy. Mãi đến năm 1996 sau khi anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân thì anh cảm thấy đây chính là Pháp môn mà anh muốn tìm, thế là anh bắt đầu tu luyện.

Nghe tin Sư phụ đích thân đến châu Úc giảng Pháp, anh Trắc nói: “Lúc đó tôi vui mừng đến mức nhảy cả lên, đúng vậy, lúc đó chính là vui mừng như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Sư phụ, đúng là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình của tôi lúc đó. Trước đây tôi là người nghiện máy tính, sau khi làm việc xong thì không thích ra ngoài tiếp xúc với người khác, tính cách khá hướng nội, nếu không phải là tu luyện Đại Pháp, thì căn bản là không thể cải biến được tính cách này của tôi. Trước đây khi tôi nói chuyện với người khác, đặc biệt trong những hoàn cảnh trang trọng, thì tâm tôi đều như muốn nhảy ra ngoài, nhưng trong tu luyện Đại Pháp tôi không ngừng tu bỏ đi cái ‘tâm sợ hãi’ này, không ngừng đề cao bản thân, khi nghĩ cho người khác nhiều hơn, thì cũng buông bỏ tự ngã một cách không tự biết. Hiện giờ tôi đang đảm nhận trách nhiệm người điều phối giảng chân tướng, tôi thường phải giao lưu với đồng tu, thậm chí giao lưu trong những cuộc họp lớn thì tôi cũng đều rất thản đãng.”

Anh Trác còn chia sẻ nếu không tu Đại Pháp, thì thực sự không biết là bản thân mình sẽ trầm luân đến đâu trong nhân thế. “Tôi không cách nào dùng ngôn ngữ để cảm tạ ân tái tạo của Sư tôn. Sự mỹ diệu của tu luyện, cảnh giới tu luyện không cầu mà tự được lại tự nhiên biểu hiện trong công tác và trong cuộc sống.”

Sau khi anh Trác tu luyện không lâu, thoạt nhìn thì tưởng như ngẫu nhiên, anh tìm được một công việc làm người bảo dưỡng máy tính trong một trường cao đẳng. Anh nói: “Công việc này đúng là tìm được một cách tự nhiên, là điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ tới, không phải là muốn bản thân mình sống dễ chịu hơn một chút, mà là vì muốn có nhiều thời gian và kĩ thuật hơn để làm việc Đại Pháp. Tôi cảm ngộ được rằng Sư phụ chăm sóc cho các đệ tử chân tu, khiến chúng ta không có khó khăn và trở lực trong tu luyện, sau đó lại có thể làm nhiều những việc giảng chân tướng cứu người hơn nữa một cách hết sức thuận lợi.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2018/1/2/悉尼大法弟子感恩师尊(图)-359157.html

Đăng ngày 4-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share