Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2017] Mẹ tôi là một nông dân 81 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà mắc nhiều căn bệnh khác nhau. Tháng 6 năm 1997, bác sỹ nói với mẹ tôi rằng bà chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa. Nhưng cũng vào khoảng thời gian này, bà đã được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi không những có thể đọc được hết lượt các bài giảng và Kinh văn của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, mà còn sáng tác được cả những bài vè ngắn. Hiện tại bà sống một mình. Sức khỏe của bà rất tốt, bà không những có thể tự chăm sóc cho bản thân mà còn có thể làm được các công việc đồng áng. Thị lực và thính lực của bà đều rất tốt, khi đọc sách bà không cần phải đeo kính. Trước đây mẹ tôi từng là một người thiếu kiên nhẫn và hay chấp vặt, nhưng bây giờ bà rất hòa thuận với hàng xóm và được mọi người kính trọng.

Năm ngoái, khi mẹ tôi đang bưng một thúng lạc to đi xuống cầu thang, bà đã bị trượt chân ngã và lăn từ cầu thang xuống tầng một. Bà sống một mình từ khi cha tôi mất vào năm 2009, hơn nữa tất cả con cái của bà đều sống ở các thành phố khác, nên khi bà bị tai nạn, chúng tôi đều không hay biết.

Bà kể lại rằng sau khi bị ngã, ý niệm đầu tiên của bà không phải là gọi điện cho các con mà là cầu cứu Sư phụ Lý. Trong nội tâm, bà luôn nghĩ rằng mình là một đệ tử Đại Pháp nên mình sẽ không sao cả. Đồng thời, bà liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Một lúc sau, bà có thể cử động được một tay. Bà liền sờ lên đầu và thấy có nhiều chỗ sưng to. Xương ở lưng và nhiều chỗ khác chìa cả ra ngoài. Không lời nào có thể miêu tả nổi cơn đau mà bà đã phải chịu đựng.

Mẹ tôi cố nhích người lên phía trước và lấy tay vít vào miệng của một chiếc lu đá cách bà chừng một mét. Bà dồn hết sức lực, đồng thời cầu xin Sư phụ giúp đỡ, cuối cùng bà đã đứng được lên.

Bà liền nhặt hết chỗ lạc bị rơi vào thúng và bò chậm lên cầu thang. Khi ngồi xuống đọc sách Chuyển Pháp Luân, bà bỗng nhận ra rằng bà không thể đứng cũng không thể ngồi một cách bình thường. Bà phải tựa nhẹ vào thành giường, vào ghế, hoặc bàn. Ăn, uống, hay đi vệ sinh đều rất khó khăn đối với bà.

Mặc dầu vậy, bà vẫn tiếp tục học Pháp. Ban đêm, bà không thể ngủ được vì toàn thân đau nhức. Bà nằm cuộn tròn trên giường và liên tục nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Mẹ tôi kể với tôi rằng bà không biết bà đã ngủ thiếp đi trong bao lâu, nhưng bà tỉnh dậy lúc 3 giờ 40 phút sáng. Đó là giờ bà vẫn luyện công hàng ngày. Lúc này, bà đã thấy đỡ hơn nhưng toàn thân vẫn đau nhức. Mặc dù không thể cử động như bình thường, nhưng bà vẫn cố gằng hoàn thành bốn bài công pháp đầu tiên. Vì xương đùi của bà bị chìa ra ngoài nên khi ngồi song bàn để luyện bài công pháp số năm, bà cảm thấy vô cùng đau đớn.

Lúc đó bà nhớ lại lời giảng của Sư phụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.”

Khi nhấc chân lên để ngồi song bàn, bà đau đến nỗi mồ hôi vã đầm đìa. Bà không để ý đến nó mà chỉ tập trung vào nghe nhạc luyện công. Bà hoàn thành bài tĩnh công trong một giờ và tiếp tục phát chính niệm.

Một tiếng sau, bà tháo chân ra và nhận thấy mình có thể cử động dễ dàng hơn. Cơn đau cũng đã biến mất. Bà cố gắng đi lại và không cảm thấy khó chịu nữa. Chỗ xương bị chìa ra giờ đã quay lại vị trí cũ, chỉ còn lại chỗ sưng ở trên đầu nhưng nó cũng không còn đau nữa.

Nói cách khác, từ lúc mẹ tôi bị ngã và không cử động được cho đến lúc bà hồi phục hoàn toàn chỉ mất có 22 tiếng đồng hồ. Đây chính là thần tích mà Đại Pháp đã triển hiện cho mẹ tôi.

Hãy nghĩ xem – làm sao mà một phụ nữ 80 tuổi có thể hồi phục nhanh đến vậy! Thậm chí một người trẻ tuổi nếu bị ngã như thế có thể sẽ phải nằm viện vài tháng. Nhưng nhờ tín Sư tín Pháp mà mẹ tôi đã bình phục nhanh chóng.

Con xin tạ ơn Sư phụ Lý vì đã bảo hộ cho gia đình con. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và không bị những chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối. Nếu bạn thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, bạn sẽ được phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/18/356805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/6/166648.html

Đăng ngày 3-1-2018; Bài viết có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share