Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2017] Ông Lâm Vĩnh Húc – một học viên Pháp Luân Công đã bị bắt bốn lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lâm bị tra tấn tàn bạo trong trại lao động cưỡng bức và đã bị giam cầm với tổng thời gian là bẩy năm trong suốt 18 năm Pháp Luân Công bị bức hại. Hiện tại cả ông Lâm và vợ ông vẫn đang bị giam giữ sau khi tòa án đã từ chối vụ việc của họ hai lần. Cảnh sát đã vi phạm pháp luật, họ đã gửi vụ việc của vợ chồng ông Lầm tới viện kiểm sát lần thứ ba.

Vụ việc bắt giữ gần đây của ông Lâm Vĩnh Húc diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 2017. Ông Lâm bị bắt giữ tại nhà mình ở thành phố Châu Hải cùng với 17 học viên khác bao gồm có vợ ông là bà Lý Tố Quyên.

Bẩy ngày sau vụ việc bắt giữ, công tố viên của Viện Kiển sát khu Hương Châu đã rút lại bản cáo trạng. Ngày 27 tháng 6, người nhà ông Lâm phải trả tổng cộng 6000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh để họ có thể được tại ngoại chờ xét xử. Tuy nhiên, cảnh sát không những không cung cấp hóa đơn mà còn đưa hai vợ chồng ông Lâm tới Trung tâm Tẩy não Tam Thủy vào ngày hôm sau.

Vợ chồng ông Lâm bị chuyển tới Trại giam Số 1 Châu Hải vào ngày 21 tháng 7, khi họ chính thức bị cảnh sát tuyên bố bắt giữ và vụ việc của họ được chuyển tới tòa án. Vào cuối tháng 10, tòa án đã hai lần trả lại vụ việc cho cảnh sát với trích dẫn không đủ bằng chứng. Cánh sát đã được yêu cầu thả hai vợ chồng ông Lâm theo luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, họ vẫn bị giam giữ khi cảnh sát lại tiếp tục gửi vụ việc ra tòa để xét xử lần thứ ba.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/27/357214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/4/166629.html

Đăng ngày 3-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share