Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2017] Bà Tề Kính Phổ, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 9 năm 2017. Sau đó, cảnh sát đã đồng ý thả tại ngoại cho người phụ nữ 68 tuổi này khi Trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà vì huyết áp của bà cao một cách bất thường. Nhưng ngay trước khi thủ tục tại ngoại hoàn thành, bà Tề đã bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện địa phương. Bà vẫn còn hôn mê sau khi phẫu thuật não và hiện tại đã được chuyển đến một bệnh viện tư nhân. Gia đình bà được yêu cầu tự chi trả chi phí điều trị của bà.

2aeed79582207a61a2aa1282e3730058.jpg

Bà Tề Kính Phổ

c66d0512e5d709ffc793b6d41b99a14b.jpg

Bà Tề Kính Phổ sau khi bị đột quỵ trong trại tạm giam

Bà Tề Kính Phổ, một nhân viên Cục Điện lực thành phố Giai Mộc Tư đã nghỉ hưu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà có được sức khoẻ tốt và những mối quan hệ hài hòa với gia đình sau khi tu luyện.

Bị lao động cưỡng bức vì thỉnh nguyện với chính phủ

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Tề đã đến Bắc Kinh để nói với chính phủ về Pháp Luân Công, vì nghĩ rằng họ không hiểu về bản chất của môn tu luyện. Bà đã bị bắt giữ và bị đưa trả về đồn cảnh sát địa phương.

Bà bị kết án hai đến ba năm cưỡng bức lao động. Trong thời gian bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức Giai Mộc Tư, bà phải chịu các chiến thuật tẩy não, buộc phải lao động không lương và bị ép phải viết “ba tuyên bố” từ bỏ đức tin của mình và phản đối Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bức hại đã không thể lay động được niềm tin kiên định của bà vào Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần nữa trở thành mục tiêu vì giúp đỡ học viên khác

Bà Tề đã từng đóng vai trò là người được ủy thác cho học viên Pháp Luân Công bà Vương Yến Hân, một trong những đương sự liên quan đến vụ án Kiến Tam Giang. Bà Tề đã giúp bà Vương thương lượng với chính quyền và đệ trình đơn kiện, và bà cũng tham dự phiên tòa. Kết quả là, cảnh sát địa phương đã nhắm bà làm mục tiêu và theo dõi bà nghiêm ngặt. Bà phải sống xa nhà trong một thời gian dài để tránh bị bức hại.

Để tìm ra nơi ở của bà, cảnh sát đã sách nhiễu và thẩm vấn gia đình cũng như bạn bè của bà, theo dõi các cuộc điện thoại của họ và giám sát tại các địa điểm gần nhà họ.

Lần bắt giữ và lục soát nhà gần đây

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 9 năm 2017, bà Tề Kính Phổ và chồng bà nhận thấy có ba nhân viên cảnh sát đi theo họ trên đường tới cửa hàng tạp hoá. Cảnh sát đột nhiên chạy về phía đôi vợ chồng già và bắt bà Tề. Sau đó, người ta biết được rằng một trong những cảnh sát đó là trưởng đồn Cảnh sát An Khánh.

Chồng bà Tề hỏi họ: “Các anh từ đâu đến?”

Một cảnh sát nói rằng anh ta đến từ chi cục cảnh sát Đông Phong, thuộc thành phố Giai Mộc Tư. Chồng bà Tề đã thương lượng với họ: “Con của chúng tôi vừa mới về nhà để nghỉ lễ. Chúng tôi đang đi chợ để mua thức ăn. Sau kỳ nghỉ lễ này tôi sẽ đưa bà ấy đến gặp các anh có được không?”

Cảnh sát đã từ chối và bắt ép đưa bà Tề đến đồn cảnh sát An Khánh tại thành phố Giai Mộc Tư. Không yên tâm, nên chồng bà đã đi theo họ đến đồn cảnh sát.

Khi chồng bà Tề trở về nhà vào lúc 8 giờ sáng, hai cảnh sát đang đợi sẵn ở cửa. Họ đi theo ông vào trong. Một lúc sau, bốn viên cảnh sát khác xuất hiện. Họ đã lục soát nhà ông bà suốt năm tiếng đồng hồ.

Họ hỏi chồng bà: “Bà Tề Kính Phổ đã liên lạc với ai? Những ai thường hay đến nhà của ông bà?”

Ông ấy trả lời: “Tôi đi công tác quanh năm, nên tôi không để ý việc này.”

Một cảnh sát đã kể với cháu nội của bà Tề: “Bà của cậu là một “người đứng đầu” [Pháp Luân Công] vùng này. Bà ấy đã đến thủ phủ của tỉnh để đệ đơn kiện và thu thập chữ ký. Máy quay phim đã ghi lại tất cả.”

Cuối cùng, cảnh sát đã viết một danh sách các vật phẩm bị tịch thu và lệnh cho gia đình bà ký tên.

Vào 10 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 2017, nhân viên phụ trách vụ việc của bà Tề đã đưa bà đến trại tạm giam huyện Thang Nguyên, thành phố Giai Mộc Tư. Thông báo tạm giam quy định bà bị giam giữ hành chính 15 ngày.

Trên đường đến trại tạm giam, đầu tiên bà Tề được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Huyết áp của bà ở mức cao nguy hiểm 200mmHg. Tuy nhiên, cảnh sát tỏ ra không quan tâm đến tình trạng của bà và vẫn đưa bà đến trại tạm giam.

Chồng bà rất lo lắng và đã xin phép được đi cùng bà, nhưng cảnh sát từ chối. Một cảnh sát hứa rằng sẽ đưa bà quay lại nếu trại tạm giam từ chối nhận bà vì lý do sức khoẻ.

Tại trại tạm giam Thang Nguyên, một bác sĩ đã đo huyết áp cho bà Tề và nó vẫn ở mức 200mmHg. Họ từ chối nhận bà. Các cảnh sát đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra thêm một lần nữa, và huyết áp của bà vẫn ở mức cao 180mmHg.

Cuối cùng, cảnh sát đồng ý thả bà với khoản tiền bảo lãnh 20.000 nhân dân tệ. Họ nói rằng tiền bảo lãnh sẽ không được hoàn lại nếu bà vẫn tiếp tục đi gặp các cấp chính quyền để lên tiếng cho Pháp Luân Công.

Bị đột quỵ trong khi đợi bảo lãnh

Trong vòng hai ngày sau khi bị bắt, bà Tề đã từ chối ăn uống. Bà cũng từ chối trả lời thẩm vấn. Sức khoẻ của bà đã suy sụp nhanh chóng tại đồn cảnh sát.

Trong khi chờ đợi thủ tục bảo lãnh được giải quyết, bà Tề và gia đình bà đã bị giữ tại Đồn cảnh sát An Khánh đến tận 10 giờ đêm. Cảnh sát nói rằng hôm đó họ khá bận vì các quan chức cấp cao đang thanh tra ở đó.

Vào thời điểm đó, bà Tề đã có các triệu chứng bị đột quỵ. Người nhà bà nổi giận với cảnh sát và yêu cầu trả lại tiền bảo lãnh.

Bà Tề được đưa đến Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Giai Mộc Tư để phẫu thuật não. Ca phẫu thuật được thực hiện vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau tức ngày 2 tháng 10, sau đó bà được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu (ICU) để theo dõi thêm.

Bà Tề ở trong tình trạng nguy kịch và hôn mê sâu. Bà không thể tự thở và phải dùng đến máy trợ giúp hô hấp.

Mặc dù hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng bà vẫn trong tình trạng hôn mê và có nguy cơ rơi vào trạng thái thực vật kéo dài. Điều trị hồi phục đột quỵ là rất quan trọng trong giai đoạn này.

Trong khi bà Tề được giữ lại theo dõi tại phòng hồi sức cấp cứu, cảnh sát vẫn theo dõi ở cửa ra vào và đi theo các học viên Pháp Luân Công đến thăm bà.

Cảnh sát đã thảo luận với gia đình bà về việc chuyển bà đến một phòng bệnh thông thường, nhưng họ không thể làm như vậy do bệnh viện đó không đủ giường cho các bệnh nhân.

Ngày 7 tháng 11, cảnh sát chuyển bà Tề tới Bệnh viện Đông Phương thành phố Giai Mộc Tư, một bệnh viện cấp huyện thuộc khu vực quản lý của chi cục cảnh sát Đông Phong, thuộc thành phố Giai Mộc Tư.

Sau khi bà Tề được đưa vào bệnh viện, gia đình bà được thông báo rằng bệnh viện này không có phòng phục hồi đột quỵ. Ngày hôm sau, giám đốc bệnh viện gợi ý rằng gia đình nên xuất viện và chăm sóc điều dưỡng cho bà Tề ở nhà. Nhân viên bệnh viện còn luôn hỏi về danh tính của các học viên Pháp Luân Công đến thăm bà.

Do yêu cầu liên tục của gia đình bà Tề, bà được chuyển tới một bệnh viện tư nhân, bệnh viện Vinh Thái thành phố Giai Mộc Tư. Nhưng gia đình bà phải chi trả phí chăm sóc điều dưỡng.

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Đội An ninh Nội địa, Cục Công an tỉnh Hắc Long Giang

Dương Ba (楊波): +86-15945183001

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thành phố Giai Mộc Tư

Lưu Thần (刘臣): +86-454-8223490 +86-13359630336

Tống Văn Phong (宋文峰): +86-454-8226230 +86-13845470005

Từ Gia Tài (徐佳才): +86-454-8511025 +86-13803653098

Cao Vĩ Lợi (高伟利): +86-454-8288278 +86-13351663579

Phòng xử lý các vấn đề Pháp Luân Công thành phố Giai Mộc Tư

Tôn Trạng (孙状): +86-454-8223567 +86-18345465888

Thạch Minh Quốc (石明国): +86-454-8511028 +86-13154542333

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật quận Đông Phương thành phố Giai Mộc Tư:

+86-454- 8391268, +8613945407377

Cục Công an thành phố Giai Mộc Tư:

Cục trưởng mới nhậm chức: Vương Hiểu Long (王晓龙): +86-454-8298114

Cựu cục trưởng: An Khánh Hoa (安庆华): +86-454- 8298001, +86-15545416789

Đội An ninh Nội địa, Cục công an thành phố Giai Mộc Tư

Hồ Hải Tân (胡海滨): +86-454-8298126 +86-13836647555

Chi cục cảnh sát Đông Phong, thành phố Giai Mộc Tư

+86-454-8395962

Chi cục trưởng: Lưu Đông Phương (刘东方): +86-454-8380567 15946557333

Ký Phú Xuân (冀富春): +86-454-8380567 +86-13803656988

Tôn Thiết Lực (孙铁力): +86-454-8376333 +86-13945476666

Loan Hiểu Lỗi (栾晓磊): +86-454-8394688 +86-13503693333

Đồn cảnh sát An Khánh, thành phố Giai Mộc Tư

Trưởng đồn: Diêm Vân Thành (闫云成): +86-18745483477, +86-13945489777, +86-18645451741

Phó trưởng đồn: Tôn Văn Nghĩa (孙文义): +86-13945498538

Phó trưởng đồn: Khổng Hiến Khôn (孔宪坤): +86-454-8352777, +86-13945493753

Phó trưởng đồn: Tùng Khánh Tư (丛庆滋): +86-13945477345, +86-18645451621


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/19/356884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/29/166573.html

Đăng ngày 30-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share