Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2017] Ông Hà Kính Như, một cư dân huyện Huệ Đông vẫn bị giam giữ sau lần bị bắt cách đây hơn bảy tháng.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Hà Kính Như là mục tiêu bức hại vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Tháng 1 năm 2000, ông Hà bị bắt lần đầu tiên và bị kết án năm năm lao động cưỡng bức. Không lâu sau khi được trả tự do, ông lại bị bắt và bị kết án năm năm tù ở nhà tù Tứ Hội, nơi ông bị tra tấn đến nỗi chân ông bị thương nặng và gặp khó khăn trong việc bước đi. Chính quyền lại bắt ông không lâu sau khi ông được thả ra khỏi nhà tù và ông bị chịu thêm năm năm tù nữa.

Khi chịu án tù ở nhà tù Bắc Giang, do bị tra tấn mà cả hai cánh tay ông đã bị teo cơ.

Ông Hà đã tuyệt thực ở Trại tạm giam huyện Huệ Đông kể từ lúc bị bắt giữ lần gần đây nhất vào tháng 5 năm 2017.

Bài viết liên quan:

Một học viên Quảng Đông bị teo cơ do tra tấn thể chất và bị dùng thuốc đầu độc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/18/358041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/21/166824.html

Đăng ngày 29-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share