Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Ngọc Cường, học viên Pháp Luân Công tại Bình Thuận. Tháng 3 năm 2017, tôi đã đi phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công ở xã Tân Phú thuộc tỉnh Bình Phước sau đó bị mời về Ủy ban nhân dân xã Tân Phú để làm việc. Do học Pháp chưa sâu và tâm chấp trước còn nhiều như tâm tranh đấu, hiển thị, chứng thực bản thân và nhiều tâm khác, tôi đã không thanh tỉnh mà ký vào biên bản cam kết của họ. Sau đó tôi làm việc với công an huyện Tánh Linh tại xã Đức Bình và cũng ký vào biên bản làm việc. Tôi nhận thấy việc này là đã theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận việc mình đã làm không đúng như một người tu luyện Đại Pháp, đồng thời phủ định triệt để sự an bài và can nhiễu của cựu thế lực.

Long Khánh, ngày 30 tháng 4 năm 2017, Bùi Ngọc Cường.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Phượng, đắc Pháp từ tháng 8 năm 2015. Thời gian gần đây tôi đi phát tài liệu và bị công an bắt giữ. Sau đó, tôi quay lại giảng chân tướng cho công an ở đây và ký kết vào giấy cam kết sẽ không phát tờ rơi tại đồn công an nữa, đáng chú ý là tôi còn ký thêm một số văn bản giấy tờ mà không đọc qua nội dung, đến giờ bản thân tôi vẫn không biết mình đã ký vào giấy tờ gì. Được các đồng tu chia sẻ, tôi nhận ra mình đã hành xử không đúng và đã ký kết với tà ác. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: hoàn toàn phủ định an bài và can nhiễu của cựu thế lực và phủ định tất cả những gì tôi đã ký kết với tà ác, những gì tôi đã ký là không có giá trị, không có hiệu lực. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Kim Phượng, học viên Pháp Luân Công tại Đăk Lăk. Tôi đắc Pháp vào tháng 11 năm 2016. Ngày 31 tháng 3 năm 2017, tôi tham gia giảng chân tướng cho chính quyền tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Do thời gian học Pháp còn ngắn, trong tâm còn nhiều chấp trước như tranh đấu, nóng vội và thiếu từ bi và không hiểu rõ về luật in ấn nên tôi đã ký vào biên bản giao nộp 14 tờ báo “Tu luyện Pháp Luân Công bác sĩ tim vượt cửa tử” (bản photocoppy) của báo Khoa Học & Đời Sống. Sau khi tĩnh tâm hướng nội tôi nhận ra việc này là ký kết với cựu thế lực và gây tổn hại đến Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố biên bản đã ký với tà ác là vô giá trị, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực cho tôi. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Bình Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2017

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Huệ, là đệ tử Đại Pháp tại Việt Nam. Vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2017, như thường lệ tôi cùng nhóm học viên đang luyện công tại công viên, thì bị một nhóm công an cưỡng chế về trụ sở công an phường làm việc. Họ buộc tôi phải khai lý lịch và viết tờ cam kết mới cho về. Do tôi còn chấp trước vào tình, không thực hiện được chữ Nhẫn và còn có tâm tranh đấu, học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào tờ cam kết sẽ không ra công viên luyện công nữa. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với tà ác. Tôi sẽ chỉ nghe theo sự an bài của Sư Phụ và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Hường, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Khoảng tháng 02 năm 2016, tôi có tự in một số tài liệu trên Minh Huệ Net để hồng Pháp. Tại quán photocopy, tôi đã tặng một tờ tài liệu cho một người và người đó đã báo với công an phường. Ngay sau đó công an để đến nhà yêu cầu tôi mang những tài liệu đã in và mời tôi đến đồn làm việc. Tại đó, họ đưa tôi một tờ giấy A4 yêu cầu tôi ghi nội dung. Tôi ghi đó là tôi phát tờ rơi chưa được sự cho phép và cũng hồng truyền vẻ đẹp của Đại Pháp ở trong đơn đó, rồi ký tên. Sau đó, tôi nhận ra rằng ký tên như vậy đã là thỏa hiệp với tà ác. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố chữ ký đó không còn hiệu lực và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực.

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Phạm Thị Hường

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Dương Minh Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ninh. Ngày 22 tháng 5 khi đang luyện công tại Công viên Xuân Hồng, thành phố Tây Ninh, thì bị công an huy động lực lượng mời lên cơ quan làm việc. Tôi liên tục giảng chân tướng cho họ hiểu về lợi ích sức khỏe tập Pháp Luân Công nhưng họ không nghe còn gán tôi nhiều tội như phát tài liệu trái phép, lưu giữ sách không rõ nguồn gốc xuất bản, tụ tập đông người nơi công cộng, v.v.. Do chính niệm không mạnh mẽ và học Pháp không sâu nên tôi đã ký biên bản lời khai và cam kết không được tụ tập ra công viên tập Pháp Luân Công. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố hoàn toàn phủ định những gì đã ký kết với tà ác, phủ định sự an bài của cựu thế lực, hết thảy văn bản giấy tờ đó không có hiệu lực đối với tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Nhựt Quý, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 2017, khi nhóm chúng tôi đang luyện công tại Công viên Xuân Hồng, thành phố Tây Ninh, thì đột nhiên có một nhóm công an phường 3 đến mời chúng tôi về phường để làm việc. Do bản thân không tinh tấn trong tu luyện, còn nhiều chấp trước, không làm được chính niệm chính hành nên tôi đã ký vào tờ tường trình và cam kết không tập trung luyện công ngoài công viên chỉ được tập ở nhà, đồng thời không được phát tài liệu lôi kéo người khác vào tập. Xong sự việc tôi cảm thấy rất hối hận vì mình đã hành xử không đúng với Pháp, không xứng là đệ tử đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã nói và ký kết với tà ác vào ngày 22 tháng 5 năm 2017 là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn để bù đắp tổn thất và lỗi lầm mà tôi đã gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Hồng Yến, là học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Năm 2016, sau khi đắc Pháp được 6 tháng, tôi rất hăng hái giảng chân tướng và phát tài liệu. Do là học viên mới, học Pháp chưa sâu, vẫn còn rất nhiều tâm người thường nên tôi đã phạm sai lầm. Thời gian đó mỗi ngày tôi đều phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện cho tất cả các bệnh nhân đến khám của mình. Sau khoảng 2 tháng, có một số bệnh nhân phản ánh chuyện này lên ban giám đốc bệnh viện. Ban giám đốc đã gọi tôi lên gặp. Tôi có giải thích lý do tôi làm việc này là vì tôi muốn nói với mọi người về Chân – Thiện – Nhẫn và muốn cho xã hội tốt lên. Tổng giám đốc của tôi không nói sao, nhưng ông Giám đốc điều hành cứ nói rằng từ nay tôi không được phát tờ rơi cho bệnh nhân nữa. Tôi nghĩ mình phát tài liệu trong bệnh viện của người ta cũng là không đúng, nên tôi nói “Tôi hứa” để cho xong chuyện. Do còn tâm người thường, ngay lúc đó tôi không nhận thức được tôi không nên nói thế. Sau đó về nghĩ tôi thấy ân hận, lẽ ra tôi không nên nói như vậy. Từ đó, tôi đã không phát tài liệu cho bệnh nhân như trước. Đến nay tôi nhận ra mình đã sai, tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố phủ nhận hoàn toàn lời tôi đã hứa do trong lúc bột phát chưa suy nghĩ kỹ và phủ định hoàn toàn mọi sự an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Thị Hoàn, đệ tử Đại Pháp tại Đắk Nông. Trong một lần tham gia buổi chia sẻ giao lưu với các đồng tu, chúng tôi bị công an đến can nhiễu, họ yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, không ai trong chúng tôi xuất trình, sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ họ đưa chúng tôi về đồn công an để giải quyết. Do học Pháp không thấu đáo, chấp trước vào tình nên tôi đã thỏa hiệp, ký vào cam kết không lôi kéo mọi người tham gia vào Pháp Luân Công và không tụ tập đông người khi chưa có sự cho phép của chính quyền. Sau đó, được đồng tu chia sẻ, tôi nhận ra rằng mình đã ký kết với cựu thế lực. Một thời gian sau, chồng tôi lại bị công an gọi đến trụ sở công an huyện làm việc. Họ ép chồng tôi từ bỏ tu luyện nếu không sẽ bị mất việc. Lúc đó tôi chịu áp lực gia đình, mẹ chồng đang bị ung thư nên đã không thanh tỉnh mà khuyên chồng nghe theo lời công an. Rất may là chồng tôi tín tâm kiên định dù gặp áp lực nhưng đã vượt qua khảo nghiệm. Nay suy nghĩ lại tôi cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ vì vấp ngã hết lần này đến lần khác, có lỗi với Sư phụ, có lỗi với đồng tu. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những ký kết và thỏa hiệp với cựu thế lực, nhất định sẽ đi theo con đường tu luyện thật tốt.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Huỳnh Văn Thuận, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Chiều ngày 03 tháng 4 năm 2017, công an khu vực có đến nhà và gửi giấy mời tôi đến cơ quan công an phường lúc 14 giờ ngày 04 tháng 4 năm 2017 để bàn về vấn đề liên quan đến nhân hộ khẩu. Khoảng 14 giờ tôi đến công an phường, được cán bộ tên Nghĩa mời lên tầng trên làm việc, lúc sau có thêm 2 người (1 người tên Sơn, 1 người tên Phước). Cả 3 người hỏi tôi về Pháp Luân Công, họ đã lừa tôi và yêu cầu giao nộp sách, không ra điểm luyện công. Do học Pháp chưa sâu, chưa thực sự tinh tấn và còn nhiều tâm chấp trước dẫn đến lý trí không thanh tỉnh. Tôi đã nói ra tên của một số đồng tu và nơi học Pháp nhóm, đồng thời tôi đã ký vào biên bản làm việc và giao nộp 2 cuốn sách Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp. Sau đó được các bạn đồng tu chia sẻ thì tôi mới biết mình đã thỏa thuận với tà ác, làm ảnh hưởng đến các bạn đồng tu và gây tổn hại rất lớn cho Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định toàn bộ những gì đã nói, làm và ký kết với tà ác trước kia là vô giá trị, phủ định sự an bài của cựu thế lực. Xin lỗi các bạn đồng tu, đệ tử thành tâm xin lỗi Sư phụ. Đệ tử xin hứa từ nay cố gắng tu luyện tinh tấn và vãn hồi tổn thất đã gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Văn Út. Ngày 07 tháng 5 năm 2017, tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Khoảng 8 giờ sáng thì công an xã Viên An mời về làm việc. Do ngộ Pháp không sâu nên tôi đã nói rằng mình lấy tài liệu ở đâu và đi phát bao nhiêu, phát tại địa điểm nào. Cuối cùng tôi đã ký vào biên bản tường trình, lúc đầu tôi nghĩ rằng người tu luyện là phải Chân, nên tôi đã nói tất cả và công an đã đến điểm phát tài liệu trước đó thu hồi lại tài liệu. Nay tôi nhận thấy rằng việc làm của mình là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho Đại Pháp và chúng sinh, đây là một vết nhơ trên con đường tu luyện. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư tôn, mọi việc tôi đã làm không đúng với Pháp là hoàn toàn vô giá trị. Tôi sẽ cố gắng làm tốt 3 việc theo yêu cầu của Sư phụ, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Nguyễn Văn Út

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Lê Thị Huệ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bến Tre. Ngày 11 tháng 5 năm 2017, tôi đi phát tài liệu tại chợ Phước Hậu thì bị công an can nhiễu. Trong khi không thanh tỉnh và còn nhiều chấp trước tôi đã ký vào biên bản với nội dung là không đi phát tài liệu nữa. Sau khi về tôi nhận thấy mình đã làm sai với Pháp, trong tâm rất hối hận. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã đồng ý và ký kết với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ chấp nhận tu theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi sẽ sẽ cố gắng làm tốt những gì mà một người đệ tử Đại Pháp nên làm, theo sát Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Thị Tuyết, hồi tháng 7 năm 2014 do không hiểu biết về Đại Pháp nên tôi đã xé sách Đại Pháp của con trai tôi và nói những lời bất kính tới Sư phụ Lý Hồng Chí. Nay tôi đã hiểu được tốt đẹp của Đại Pháp, tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những lời bất kính mình đã nói, phủ định sự an bài của cựu thế lực và sẽ chân chính tu luyện Đại Pháp!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Văn Khiêm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Phú Thọ. Ngày 5 tháng 4 năm 2017, công an phường Minh Phương thành phố Việt Trì đến nhà tôi làm việc bởi họ thấy có nhiều người đến nhà tôi học Pháp và luyện công. Sau khi giảng chân tướng cho họ, họ vui vẻ chấp nhận đề nghị bảo tôi ký vào giấy thỏa thuận: giữ gìn trật tự trong khu dân cư và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, về những hành vi vi phạm pháp luật; không in ấn, cất giữ những tài liệu với mục đích truyền đạo trái pháp luật của nhà nước; không phát tán những tài liệu không rõ nguồn gốc xuất bản. Do chấp vào tình, không hiểu luật và ngộ Pháp không sâu, tôi đã ký vào biên bản thỏa thuận đó. Sau khi hướng nội và chia sẻ với đồng tu, tôi nhận ra việc ký thỏa thuận ấy là sai với Pháp thỏa hiệp với tà ác. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những điều mà tôi đã ký thỏa thuận trong biên bản ngày 5 tháng 4 năm 2017 là hoàn toàn vô giá trị.

Phú Thọ ngày 6 tháng 4 năm 2017, Đinh Văn Khiêm

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thành, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 8 năm 2014. Một buổi tối khi tôi đang luyện công ở nhà thì công an xã và cán bộ thôn đến lập biên bản, bắt tôi ký vào tờ giấy không cho học Pháp. Do lúc đó mới tu luyện lại chưa đủ chính niệm nên tôi đã thuận theo họ. Tôi biết việc đó là đang thuận theo an bài của cựu thế lực, là việc người tu luyện không nên làm. Vậy nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận toàn bộ những ký kết của tôi với tà ác; đồng thời tôi chỉ có một niệm theo Sư phụ tu luyện đến cùng.

Hà Nội ngày 5 tháng 5 năm 2017, Nguyễn Thị Thành

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Văn Hiệp, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Pleiku – Gia Lai. Tháng 4 năm 2017 tôi và 2 học viên khác luyện công ở công viên Diên Hồng thì bị công an phường La Kring và công an thành phố Pleiku mới về làm việc. Do mới tu luyện, nhận thức còn kém nên đã ký một vài cam kết như không tham gia điểm luyện công chung, không tham gia trao đổi chung với mọi người, không giảng thanh chân tướng, làm mất tài liệu và sách Đại Pháp vô cùng trân quý. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực và khẳng định những bản cam kết kia là hoàn toàn vô giá trị, do bị thúc ép và hốt hoảng mà làm ra chứ không phải là thực tâm. Tôi chỉ thừa nhận và đi theo sự an bài tu luyện của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lâm Thu Hân, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Năm 2012 tôi và một vài học viên đang luyện công ở công viên Lê Văn Tám thì có một số công an và dân phòng đến kiểm tra chứng minh nhân dân và cưỡng chế chúng tôi về đồn công an, tôi đã nộp phạt vì không có chứng minh nhân dân. Sau đó họ đưa tôi về đồn công an nơi tôi cư ngụ. Do nhận thức Pháp chưa sâu và suy nghĩ của người thường (dù sau đã không tập cho rồi) nên tôi đã ký vào tờ tường trình cam kết sẽ không luyện công ở công viên Lê Văn Tám nữa. Lúc đó tôi đã không nhận thức sự việc này là quan trọng. Sau này tôi đã nhận ra việc mình ký kết không ra điểm luyện công là không đúng với Pháp. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả sự an bài của cựu thế lực và những ký kết với công an trước đó đều không có giá trị.

Sài Gòn, Ngày 7 tháng 5 năm 2017, Lâm Thu Hân

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Huệ, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Thái Nguyên. Tôi đắc Pháp tháng 5 năm 2016. Khi tôi tu luyện được khoảng 4-5 tháng thì công an đến nhà tôi và yêu cầu tôi ký vào biên bản không được tuyên truyền Pháp Luân Công cho mọi người. Do nhận thức Pháp còn nông cạn, không thanh tỉnh và không hiểu rõ luật nên tôi đã ký vào biên bản mà công an yêu cầu. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những cam kết trái lương tâm mà tôi đã viết. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện và làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lưu Thị Ngoan, tôi bắt đầu học Pháp vào tháng 1 năm 2017. Tối 23 tháng 4 tôi bị công an bắt và viết bản cam kết chỉ được luyện công tại nhà. Do nhận thức chưa đầy đủ nên tôi đã viết cam kết. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, triệt để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì tôi đã nói và đã ký kết tuyệt đối là không có giá trị và không tồn tại, tôi chỉ đi trên con đường do Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thị Sơn, đệ tử Đại Pháp tại Nghệ An. Trong thời gian ở quận Thủ Đức, tôi có tham gia đoàn nghệ thuật Thiên Ân Bình Dương, tham gia đội trống lưng. Tối 26 tháng 3, tôi cùng tập trống với một số học viên khác tại công viên, khi chuẩn bị về và đang đưa sách Chuyển Pháp Luân cùng Đại Viên Mãn Pháp cho học viên khác thì công an đột ngột tới tịch thu trống, tịch thu sách, sau đó cưỡng chế chúng tôi về đồn công an. Tại đồn, tôi đã bị vặn hỏi và do chính niệm không đầy đủ, tôi đã ký cam kết theo yêu cầu của cảnh sát. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố phủ định hết thảy mọi ký kết với tà ác.

Thủ Đức, Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ngô Thị Sơn

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Nguyên. Ngày 26 tháng 3 năm 2017, khi tôi cùng một số học viên khác luyện trống tại công viên Loter Mat phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị công an đến và đưa về đồn công an lúc 9 giờ tối. Tại đồn công an phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, do tâm sợ hãi và thiếu hiểu biết về pháp luật, đồng thời do bị giữ tới gần 2 giờ sáng khiến lý trí của tôi dao động nên khi công an yêu cầu phải xin giấy phép mới được phép luyện công tại công viên và tôi đã ký kết vào cam kết. Nay tôi làm Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đã ký kết với công an phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lê Thị Nguyên

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hải Anh và mẹ là Nguyễn Thị Thủy, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương. Tháng 10 năm 2015, khi chúng tôi đang luyện công ở một khu vỉa hè gần nhà thì bị công an và dân phòng huyện Bàu Bàng đến mời về đồn với lý do chúng tôi tụ tập đông người trái phép và luyện tập môn khí công chưa được nhà nước công nhận”. Chúng tôi đã cố gắng giải thích cho họ hiểu và nói về vẻ đẹp, lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp mang lại. Một tuần sau, họ lại mời chúng tôi đến đồn công an và bắt chúng tôi viết bản cam kết không được luyện công nhóm nơi vỉa hè. Do học Pháp chưa tốt và có tâm sợ hãi, chúng tôi đã viết và ký vào bản cam kết không tập trung luyện công mà chỉ luyện công ở nhà. Chúng tôi nhận thấy mình đã hành xử không đúng với Pháp, không đúng với tiêu chuẩn của người tu luyện, làm tổn hại đến Đại Pháp. Nay chúng tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận lại hết thảy an bài của cựu thế lực, những gì chúng tôi đã viết và ký kết với công an là hoàn toàn vô giá trị. Chúng tôi chỉ chấp nhận đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài. Không chấp nhận bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực.

Bàu Bàng, Ngày 22 tháng 4 năm 2017, Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Hải Anh

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Lệ Xuân, đắc Pháp vào tháng 10 năm 2016. Tháng 4 năm 2017, tôi bị công an gọi đến làm việc, yêu cầu tôi ký cam kết không phát các tài liệu nào không có nguồn gốc xuất xứ. Do chính niệm chưa đầy đủ nên tôi đã ký kết với họ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực.

Đắc Nông, Ngày 24 tháng 4 năm 2017

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Thái, tôi tu luyện từ năm 2014, nhưng trong quá trình tu luyện do không quyết tâm trừ bỏ ma tính cùng các loại nhân tâm nên tôi đã ngừng tu luyện hơn nửa năm. Trong hơn nửa năm đó tôi đã hoàn toàn trở lại thành người thường xấu xa, mẹ tôi khi nhìn thấy tôi như thế đã dùng rất nhiều biện pháp để khuyên ngăn tôi mong muốn tôi quay trở lại tu luyện nhưng những lúc đó tôi lại bướng bỉnh không nghe thậm chí tôi còn lớn tiếng nói lại mẹ tôi, và điều tồi tệ nhất là tôi đã không lý trí mà nói lời bất kính với Đại Pháp trước mặt mẹ tôi và trong suy nghĩ lúc đó tôi sẵn sàng quay lưng lại với Đại Pháp. Sau này khi thanh tỉnh trở lại tôi thấy rất hối hận và cắn rứt vô cùng. Nhận ra tính nghiêm trọng của hành vi này nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh tuyên bố rằng: Lời nói và hành vi của tôi lúc đó là bất lý trí không từ nội tâm, nay vô hiệu lực lời nói đó!

Hà Nội, Ngày 30 tháng 4 năm 2017

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Hiền, học viên Pháp Luân Công tại Lâm Đồng.

Hồi háng 3, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở khu chợ Đạ Tẻ, thuộc huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Tôi bị công an mời lên đồn lấy lời khai. Do hiểu Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản lời khai, trong đó có câu “Công an coi Pháp Luân Công là môn phái bị Trung Quốc cấm” mà không phải tôi nói nên tôi mới không lo lắng mà ký xác nhận. Tôi còn ký biên bản vi phạm về tàng trữ, in lậu tài liệu Thế giới cần có Chân- Thiện Nhẫn.

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2017, tôi đi phát ở quán kem vài tờ tài liệu giảng chân tướng thì bị người công an dẫn gia đình đi ăn kem gọi báo công an, tôi đã về đồn và họ đã thả tôi ra. Hôm sau tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng ở quảng trường, sau đó đi bộ vô một con hẻm phát cho hai người đàn ông, họ gọi điện thoại báo công an, tôi bị bắt khi đang đi. Về đồn, họ một nhóm đông người làm việc với tôi, sau một lúc nói chuyện, họ tự ý mở túi xách của tôi thu một số tài liệu giảng chân tướng, card giới thiệu Pháp Luân Công, túi xách và điện thoại của tôi. Họ biệt lập tôi ở trong phòng, không cho tôi về nhà và nhốt tôi qua đêm, họ không cho tôi ngủ, nếu tôi ngủ họ sẽ gọi tôi dậy. Tôi đã tranh cãi với họ, cựu thế lực đã dùi vào sơ hở này khiến một chú công an dồn hết lực tát vào mặt tôi một tát như trời giáng, tôi lại căng lên đưa nốt mặt kia cho chú đó tát, tổng cộng tát tôi 5-6 cú như sợ tôi không đủ đau, còn đẩy ngã tôi lăn ra ghế. Lúc đó trong phòng có khoảng 7 người công an, họ thờ ơ và không can thiệp mặc tôi bị đánh tồi tệ ra sao, sau đó một Phó công an đã giở giọng lưu manh “Mày chưa bị tao đánh đấy, có ngày tao đánh mày ở ngay phòng này, đêm khuya tao nhốt tao đánh…” Sau đó, tôi bất hợp tác với họ, họ áp lực tinh thần tôi đến sáng, không cho tôi nhắm mắt, không ai bảo lãnh tôi, không đồng tu nào biết tôi bị giam giữ, phần vì tôi sơ hở nên cựu thế lực dùi sâu, gần sáng tôi nói lời khai cho họ viết biên bản và ký, đến gần 10 giờ trưa, họ bắt tôi viết bản cam kết không đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công tôi đã viết và ký nhưng tâm phủ nhận tất cả những gì tôi khai và viết. Do có tâm nôn nóng muốn về nhà, thêm tâm sợ hãi tôi đã ký biên bản, viết giấy, tôi lại còn phải nghe họ nhạo báng Pháp Luân Công là tà giáo, là mê tín và Sư phụ Lý tệ ra sao, thậm chí còn nêu ra tên hai đồng tu để họ ghi vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết bằng văn bản, viết tay, những lời từ miệng tôi nói ra cùng tất cả hành động với cựu thế lực trong trạng thái bị áp bức, tinh thần không minh mẫn, chính niệm không vững. Phủ nhận luôn an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Phủ định cả những việc tôi làm và khi giảng chân tướng phát tài liệu nói quá cao, chứa quá nhiều nhân tâm xấu trong thời gian từ tháng 3, tháng 4 năm 2017. Tôi phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực trong việc tôi vô tình phá hoại Đại Pháp, phá hoại Pháp và hủy hoại chúng sinh.

Ngày 01 tháng 5 năm 2017, Lê Thị Hiền

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Loan sinh năm 1958, đắc Pháp từ tháng 7 năm 2016. Ngày 3 tháng 5 năm 2017, tôi đến chợ Hanh Thông Tây, quận Gò vấp phát tài liệu và giảng chân tướng. Sau đó tôi bị Công an phường 11 quận Gò vấp đưa về trụ sở làm việc. Vì mang nhiều nhân tâm nên tôi không chân khi khai lý lịch và không đủ lý trí nên tôi đã ký vào các biên bản sau: Biên bản ghi lời khai, Bản tường trình, Biên bản tịch thu tang vật, Biên bản cam kết không phát tài liệu không rõ xuất xứ. Khi về nhà tôi nhận thấy mình quá sai lầm khi ký vào các biên bản đó. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực. Những gì tôi khai và ký ở trụ sở công an là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.


Đăng ngày 25-12-2017.

Share