Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil

[MINH HUỆ 12-12-2017] Gần đây các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brazil đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn tại các ga tàu điện ngầm. Hàng ngày, một lượng lớn khách qua đường đã xem các tác phẩm nghệ thuật và lấy tài liệu thông tin trong suốt ba tháng diễn ra triển lãm.

b435af5f43d1c0f672889911fe06b3e9.jpg

9cee1fdc5d54d5af8bc74ff033966681.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn tổ chức tại sảnh của các ga tàu điện ngầm ở Brazil

Học sinh trung học khâm phục lòng can đảm của các học viên Đại Pháp

Nhiều học sinh trung học đã choáng ngợp trước các bức tranh. Một số em đã gọi thêm các bạn khác đến. Một số em đã chọn Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm đề tài cho bài tập nghiên cứu xã hội của mình.

Sau khi xem triển lãm, em Renato, học sinh trung học nhận xét: “Cháu cảm thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ tiến vào tận sâu trong trái tim.” Renato rất vui khi đã qua xem triển lãm và nói rằng em sẽ học Pháp Luân Đại Pháp.

a4f29552b8cb3937e0662ee37e6ec4a6.jpg

Daniel (đầu tiên bên phải) rơi nước mắt khi nhìn thấy những bức tranh miêu tả cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với những người có đức tin

Một học sinh trung học có tên Daniel đã dừng lại xem các bức tranh cùng với các bạn khi trên đường đi học về. Các em đang cười nói trêu đùa bỗng trở nên yên lặng. Daniel lau nước mắt khi đứng trước bức tranh “Tạm tha để điều trị y tế”. Cậu bé nói với một học viên: “Cuộc bức hại vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với những người có đức tin chân chính như vậy cần phải bị lên án. Cháu khâm phục sự can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

Món quà quý giá cho các em nhỏ

Ngày 12 tháng 10 là Ngày trẻ em ở Brazil, rất nhiều bậc phụ huynh cho con cái họ ra ngoài vui chơi mừng ngày lễ. Nhiều cha mẹ và con cái họ đã đi tàu điện ngầm và đi qua triển lãm nghệ thuật này.

47a60a30be09d5afc36140855c4ce0c4.jpg

Một người cha đang tìm hiểu một trong các bức tranh

Một người mẹ và cậu con trai ngắm nhìn các bức tranh một cách lặng lẽ rồi tiến đến bàn chữ ký. Người mẹ bình luận: “Những bức tranh này rất đặc biệt. Chân con trai tôi cứ như thể được gắn trên mặt sàn, cứ đứng mãi trước các bức vẽ. Cháu chưa từng như thế bao giờ cả.”

5da9dc60faa2d6d563c1871c851adc42.jpg

Cậu bé Stelhono và mẹ đọc về bối cảnh của triển lãm

Một người mẹ và con trai của cô là Sthetelhono đã bị mê hoặc bởi các tác phẩm nghệ thuật. Người mẹ đã lấy thông tin tìm hiểu về môn tu luyện và cậu bé Sthetelhono nói: “Chân – Thiện – Nhẫn – Cháu sẽ ghi nhớ. Cháu cảm ơn ạ!”

Triển lãm nghệ thuật hình thành các quan hệ nhân quả với người xem

Ông Roblim, một nhà làm vườn nhận xét: “Tuần nào tôi cũng tới đây một lần và hôm nay tôi thật may mắn khi nhìn thấy những bức tranh tuyệt vời như vậy. Tôi muốn biết thêm về pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân này.”

fa5c4303995ce70d6d548b5aac6f3819.jpg

Ông Roblim cho biết ông đã bị thu hút bởi các tác phẩm nghệ thuật cũng như pháp môn Pháp Luân Đại Pháp

Rồi ông thổ lộ: “Hôm nay, tôi vô cùng xúc động sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật và trò chuyện với các bạn.” Người học viên nói: “Pháp môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể dần dần khai mở ký ức của người học và làm phong phú thêm trí huệ của họ. Nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Đại Pháp đã nói với chúng tôi rằng đó chính là phản bổn quy chân.” Ông Roblim rất vui và cho biết ông sẽ lên mạng để đọc Chuyển Pháp Luân.

dd6e9fbc53de6aefe530280fbeaaef5d.jpg

Bà Carmen Luiza, giáo viên tâm lý trẻ em, nói rằng tất cả mọi người đều cần Chân, Thiện, và Nhẫn

Bà Carmen Luiza, giáo viên tâm lý trẻ em, từ Nam Brazil tới thăm con gái bà ở thành phố này. Sau khi xem xong các bức tranh, bà bình luận: “Mọi người trong thế giới này đều cần Chân – Thiện – Nhẫn. Chắc chắn tôi sẽ lên mạng để đọc cuốn sách và học các bài công pháp ngay khi tôi trở về nhà.”

9df296463940b180e9691fe2652c8686.jpg

Điểm luyện công tại công viên Brasilia, Glaucia mặc áo xanh ở hàng phía trước

Cô Glaucia định gặp thầy giáo của mình tại ga tàu điện ngầm. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi khoảng hai giờ đồng hồ, cô đã xem các bức tranh. Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy có một phương pháp tu luyện có thể phục hồi sức khỏe, cũng như khai mở trí huệ của mình. Cô nói: “Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Có lẽ không phải là ngẫu nhiên khi thầy giáo tôi không xuất hiện.” Sau khi cô xem xong tất cả các bức tranh, cô đã hẹn với một học viên ở công viên để học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

7d3ed7e3c08097e5daf244c18d51dc8f.jpg

Sau khi xem các bức tranh, bà Shirlei nói rằng đức tin thuần tịnh sẽ chiến thắng mọi tà ác

Bà Shirlei từ ga tàu điện đã tới phòng triển lãm và bắt đầu cuộc hành trình lặng lẽ của mình tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà bình luận: “Bây giờ tôi đã hiểu nguyên nhân gốc rễ của rất nhiều hiện tượng suy đồi trong thế giới này. Đó là vì mọi người thiếu Chân, Thiện, và Nhẫn trong tâm.” Bà cũng nói: “Sức mạnh của đức tin thuần tịnh rất to lớn và mạnh mẽ, không một thế lực tà ác nào có thể lay chuyển nổi.”

7e602e6248673422eddd6ca4f74a4439.jpg

Cô Vera, nhà vật lý trị liệu, nói rằng bức tranh này đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô

Cô Vera là nhà vật lý trị liệu, bức tranh yêu thích của cô ở triển lãm này là “Thuần tịnh nhập tiên cảnh” Cô nhận xét: “Bức tranh này chạm vào phần sâu thẳm nhất của trái tim tôi. Năng lượng của bức tranh đó quá lớn, nó khiến tôi kinh ngạc đến nín thở. Người nghệ sỹ đó hẳn là ở một không gian khác khi cô tạo ra bức tranh này. Quả là tuyệt diệu!”

Cô nói rằng cô sẽ lên mạng để đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tới công viên để học các bài công pháp vào cuối tuần.

297b10cf719f84898ee6a1ed934d130e.jpg

Cô Stephanie ấn tượng trước vẻ đẹp và sự bình hòa của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Stephanie đã giật mình khi biết được sự tàn bạo của cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng cưỡng bức của các học viên bị giam giữ. Cô bình luận: “Thật không thể tin nổi! Tôi chưa từng được nghe nói đến!” Cô ấn tượng bởi sự tương phản mạnh mẽ của cuộc bức hại với vẻ đẹp và sự bình hòa của Pháp Luân Đại Pháp.

Bức tranh yêu thích của cô là “Tôi là ai?” Cô giải thích: “Tôi thích bức tranh này nhất, nó mang rất nhiều vẻ đẹp và nội tâm sâu sắc. Tôi muốn bước vào thế giới của Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu cội nguồn của cuộc sống và làm thế nào để biết được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/12/357811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/21/166831.html

Đăng ngày: 24-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share