Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên

[MINH HUỆ 18-12-2017] Gần đây, vào những ngày cuối tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Liên đã tới Ga tàu điện Taroko để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Hoa Liên là một huyện lớn nhất ở Đài Loan và cũng là một điểm du lịch nổi tiếng. Ga tàu điện ở thị trấn Tân Thành đã được đổi tên thành Ga tàu điện Taroko nhằm nhấn mạnh địa danh Đèo Taroko nổi tiếng nơi đây.

64a61c9d117d991783c9893a23e90d33.jpg

28109004c01d3c5228ca1b4227b3392b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tặng tài liệu tại Ga tàu điện Taroko

Mẫn Du, một học viên Pháp Luân Công đã tới Hồng Kông tham gia Cuộc diễu hành kỷ niệm ngày 10 tháng 12 – Ngày Nhân quyền Thế giới cho biết những sự kiện như vậy thực sự khiến anh rất xúc động. Anh phát biểu: “Chúng tôi cũng đã phát tặng rất nhiều Tuần san Minh Huệ ở Hồng Kông – tương tự như chúng tôi đã làm ở đây. Nhiều người đã tiếp nhận tài liệu của chúng tôi và dường như họ rất hào hứng muốn được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.” Anh cho biết mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng có thể giúp những người khác minh bạch chân tướng và vạch trần được những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến anh cảm thấy rất ấm áp.

Để ngăn chặn cuộc đàn áp đang tiếp diễn ở Trung Quốc, các học viên đã tổ chức một chương trình thu thập chữ ký thỉnh nguyện vào ngày 17 tháng 12. Họ chia thành ba nhóm và tới một số ngôi làng trong đó có Thuận An, Khương Nhạc và Đại Hán nằm gần biển. Nhiều người nói rằng họ đã nghe nói đến cuộc bức hại này nhưng không biết rằng nó vẫn đang tiếp diễn. Họ đã ký tên thỉnh nguyện và đều hy vọng cuộc bức hại tàn bạo này sẽ sớm chấm dứt. Một số người cũng đã hỏi thông tin về việc có thể bắt đầu học các bài công pháp như thế nào.

0c387f17475e32334933757f2660d2d9.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại một ngôi làng ở huyện Hoa Liên vào ngày 17 tháng 12 năm 2017

Một người dân cho biết bà đã gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ trước khi đến Đài Loan cách đây đã vài thập kỷ. Bà nói: “Ở Trung Quốc Đại lục bạn chỉ có thể nghe hay đọc những gì mà bản thân Đảng đó muốn bạn biết.” Kinh ngạc khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công hiện vẫn đang bị tra tấn vì đức tin của mình và còn bị cưỡng bức thu hoạch tạng, bà đã quyết định thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà bà đã gia nhập trước đây. Tất cả gia đình gồm 5 thành viên của bà cũng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/18/358042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/19/166806.html

Đăng ngày 22-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share