Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bungari

[MINH HUỆ 18-12-2017] Trong đợt kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện tại mười thành phố ở Bungari nhằm hướng sự quan tâm chú ý của cộng đồng tới cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc kéo dài 18 năm qua đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định ôn hòa.

Lên sóng truyền hình tại Sofia và Plovdiv

Các học viên Pháp Luân Công tại Sofia đã xuất hiện trong chương trình Blog buổi sáng của đài BTV, một trong những đài truyền hình tư nhân lớn nhất ở Bungari. Trong chương trình này, hai học viên đã chia sẻ những thụ ích thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong khi bốn học viên khác biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nội dung tiếp theo trong chương trình là tin tức ngắn gọn về cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau khi bản tin này được phát sóng, người dân trên khắp cả nước bắt đầu gọi điện thoại cho các điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương để hỏi về các bài công pháp và địa điểm họ có thể đến học.

Ngày 7 tháng 12 năm 2017, Đài truyền hình của nhà nước Plovdiv đã phát sóng cuộc phỏng vấn một học viên trong chương trình Open Studio, một chương trình trò chuyện do cô Diana Bikova làm người dẫn. Cuộc phỏng vấn bao gồm các nội dung về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, các tội ác phản nhân loại đang diễn ra do cựu Tổng bí thư của ĐCSTQ là Giang Trạch Dân phát động cũng như những vi phạm này có tác động như thế nào đến toàn nhân loại.

Cuộc trò chuyện này đã nhấn mạnh rằng Bungary cần tiếp bước các quốc gia như Úc, Canada, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Israel, Hoa Kỳ và Đài Loan để xây dựng các biện pháp về pháp lý nhằm ngăn chặn công dân Bungary vô tình tham gia cấy ghép tạng có nguồn gốc bất hợp pháp từ Trung Quốc mà trong đó có những tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giết hại vì đức tin của mình.

Công chiếu phim tài liệu

Bộ phim tài liệu “Hard to Believe”( “Điều khó tin”) đề cập đến nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống ở Trung Quốc đã lần lượt được trình chiếu tại các thành phố: Chepelare vào ngày 11 tháng 12, Sofia vào ngày 12 tháng 12, Pazardjik vào ngày 16 tháng 12 và Lukovit vào ngày 1 tháng 12.

Vào ngày 10 tháng 12, Đài truyền hình của nhà nước Plovdiv đã phát sóng bộ phim tài liệu “Harvested Alive: Ten Years of Investigation”. (Tạm dịch: “Thu hoạch sống: Mười năm điều tra“)

Thắp nến tưởng niệm phía trước Đại sứ quán Trung Quốc

Ngày 11 tháng 12 năm 2017, một buổi tối rất lạnh, các học viên tại Sofia đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm phía trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ đã viết các dòng chữ tiếng Trung là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và biểu diễn các bài công pháp phía trước các cửa sổ sáng đèn của Đại sứ quán và bên cạnh một chiếc xe cảnh sát và người qua đường.

96550a4ddb14d8cde538a1e216987449.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm

Hàng trăm người ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Các học viên đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại các thành phố Varna, Bourgas, Zlatograd, và Pamporovo nhằm ủng hộ việc truy tố cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì những tội ác phản nhân loại mà ông ta đã gây ra trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 1999.

6127fcdb4bf0ab489aa9907d78e16b16.jpg

Pamporovo

Ngày 9 tháng 12, một kỳ nghỉ dành riêng cho tất cả các học giả đã được các sinh viên tổ chức trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Pamporovo. Mặc dù thời tiết xấu, nhiều người qua đường đã nhận tờ rơi thông tin từ các học viên và ký tên thỉnh nguyện.

Trong số đó, một nhóm bảy sinh viên Nhật Bản đang học tại Đại học Sofia đã bỏ cả bữa trưa để tới nghe thông tin về môn tu luyện và đọc tờ rơi thông tin bằng tiếng Anh.

Một cô bé 10 tuổi đến từ Sofia đã đề nghị bà ngoại của mình trò chuyện với các học viên để tìm hiểu sự việc. Sau khi biết thông tin về cuộc bức hại, họ đã ký tên thỉnh nguyện; đặc biệt là cô bé đã nhất mực phải ký tên. Các học viên đã tặng cho hai bà cháu những bông hoa sen gấp bằng giấy, một biểu tượng của sự thuần khiết trong trường phái tu Phật. Cô bé thậm chí còn nhận ra rằng trong hai công viên ở Sofia cũng có các học viên đang luyện công.

Một người đàn ông trung niên đã nhìn thấy các biểu ngữ của các học viên và nói rằng ông đã tới Trung Quốc hai lần, bởi vậy ông đã ý thức được rất rõ tình hình ở đó. Khi ông biết đến cuộc bức hại và tội ác thu hoạch tạng, ông đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Chủ nghĩa Cộng sản và tổ chức mafia là cùng một ruột.”

ff91203a1cff3731d85f2927719338b6.jpg

Cùng ngày, một cuộc kháng nghị khác đã được tổ chức tại thành phố nhỏ Zlatograd. Mặc dù ở các thành phố khác có ít người hơn nhưng những người đã dừng chân tìm hiểu đều chăm chú lắng nghe và đều lên án cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Sau đó các học viên đã giới thiệu cuốn sách Chuyển Pháp Luân và giải thích nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công: Chân – Thiện – Nhẫn. Hầu hết khách tham quan đều muốn mua cuốn sách và thể hiện sự ngưỡng mộ khi môn tu luyện có thể được học miễn phí. Họ cũng bày tỏ mong muốn có một buổi giới thiệu khác về Pháp Luân Đại Pháp tại quê nhà của họ để họ có thể mời người thân và bạn bè tới nghe.

Ngày 10 tháng 12, các học viên đã trò chuyện với người dân ở trung tâm thành phố Plovdiv về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Thành phố ven biển Bourgas cũng tham gia thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Nhiều người qua đường đã từng thấy Pháp Luân Đại Pháp trên đài truyền hình BTV và muốn hỏi thông tin để họ có thể học các bài công pháp.

78591a76942251899f4764ffd0a063aa.jpg

Varna

Các học viên từ Varna, một thành phố ven biển khác cũng hưởng ứng chương trình thu thập chữ ký thỉnh nguyện mặc dù thời tiết có gió rất mạnh. Các học viên đã tổ chức sự kiện bên cạnh nhà thờ lớn của thành phố và có khoảng một trăm người đã ký tên thỉnh nguyện.

Kể từ đầu năm 2017 đã có tổng cộng 7456 công dân ở Bungari ký tên thỉnh nguyện nhằm ủng hộ nhân quyền cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/18/166792.html

Đăng ngày 22-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share