Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2017] Tôi thường tham dự các phiên xét xử đồng tu và cẩn thận lắng nghe những lời biện hộ vô tội của luật sư bào chữa. Trên đường về nhà, tôi sẽ hình dung những gì mình sẽ nói nếu là người đang đứng ở phiên xét xử.

Gần đây, tôi ngộ được rằng Sư phụ sẽ không bao giờ an bài để một học viên bị bắt, bị xét xử hoặc bức hại. Vì vậy, việc tôi cố gắng hình dung những gì sẽ nói nếu tôi đang đứng trong phiên xét xử trên thực tế là đang thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Tôi hướng nội và nhận thấy rằng mình thường vô thức thừa nhận an bài của cựu thế lực. Dưới đây là một vài ví dụ.

Khi một học viên không để ý đến lời khuyên của tôi, tôi sẽ nói: “cựu thế lực sẽ lợi dụng chỗ sơ hở của bạn. Bạn phải chú ý!” Đây là tâm tranh đấu của tôi đang biểu lộ ra.

Sau đó, nếu họ gặp rắc rối, tôi sẽ nghĩ: “Thấy không, bạn không chịu nghe tôi. Bây giờ bạn đang gặp rắc rối rồi!” Trên thực tế, tôi đã thừa nhận bức hại của cựu thế lực và hả hê vì dự đoán của mình hóa ra là chính xác.

Bất kỳ chấp trước nào của học viên cuối cùng cũng sẽ được chỉ cho học viên đó thấy, để họ có thể chính lại và đề cao cảnh giới. Mỗi khi một bộ phận của học viên đồng hòa hoàn toàn với Đại Pháp, Sư phụ sẽ lập tức tách phần đó ra khỏi họ. Việc đồng hóa này sẽ diễn ra liên tục trong suốt quá trình tu luyện của một học viên.

Nhận ra điều này, tôi nghĩ: “Tại sao mình lại muốn liên kết tất cả những điều này với những an bài của cựu thế lực?”

Tôi thường cùng các học viên khác trong khu vực phân tích liệu các học viên có đang bị bức hại, bị nghiệp bệnh, hay đang gặp khổ nạn do các chấp trước của họ hay không. Nhìn lại, chúng ta cần phải ngộ ra các Pháp lý và giúp các học viên tăng cường chính niệm.

Tôi thực sự hối hận khi làm điều này, nó thể hiện tâm tật đố và tâm hiển thị của tôi.

Trên thực tế, nhóm chúng tôi đã bị cựu thế lực thao túng khiến tâm trí khiến chúng tôi tập trung vào việc đổ lỗi cho các học viên hơn là giúp họ tăng cường chính niệm – từ đó phủ nhận những an bài của cựu thế lực.

Tự cho là mình có công năng

Có thời điểm, tôi nghĩ rằng mình có thể đoán chính xác kết quả của các sự việc. Trong mơ, tôi nghe được một giọng nói mách với tôi điều gì sẽ xảy ra, hoặc tôi được triển hiện một cảnh tượng của một sự việc trong tương lai.

Khi một vài điều trong những giấc mơ này được chứng minh là đúng, tôi tự cho rằng mình đã có công năng. Sau đó, tôi có hai giấc mơ, trong giấc mơ tôi thấy các cảnh sát gõ cửa nhà tôi. Tôi đã rất sợ hãi khi tỉnh dậy và chuyển tất cả các tài liệu liên quan đến Đại Pháp ra khỏi nhà mình. Nhưng cảnh sát đã không đến.

Sau đó, tôi ngộ được rằng những giấc mơ này là những an bài của cựu thế lực. Sư phụ sẽ không bao giờ an bài cho cảnh sát gõ cửa nhà tôi. Vậy làm thế nào để chúng ta phủ định hoàn toàn cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình đã dần thừa nhận an bài của cựu thế lực, một phần là do tâm sợ hãi và chấp trước vào những tiểu năng tiểu thuật của mình.

Khi tìm ra những chấp trước này, tôi đã phát chính niệm trong 30 phút để loại bỏ những nhân tố biến dị trong trường không gian của mình, và phủ định an bài của cựu thế lực. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi lạnh, nhưng sau đó nhiệt độ cơ thể của tôi trở lại bình thường.

Tôi dành nhiều giờ để học Chuyển Pháp Luân và cảm thấy như thể mình đã đồng hóa hoàn toàn với Pháp. Khi mọi quan niệm người thường biến mất, chính niệm của tôi trở nên rất mạnh mẽ.

Như thể tôi đã vượt ra khỏi không gian này và vượt qua tất cả những cái được gọi là an bài của cựu thế lực. Sau đó, cảnh tượng cảnh sát gõ cửa nhà tôi không còn xuất hiện trong những giấc mơ nữa.

Bây giờ, bất cứ khi nào có một niệm đầu xuất hiện, tôi bình tâm lại và xem xét nó có dựa trên Pháp hay không. Nếu không, tôi sẽ ngay lập tức loại bỏ nó. Bằng cách này, tôi liên tục tẩy tịnh tâm, đảm bảo mình sẽ thực hiện đúng trong bất kỳ tình huống cụ thể nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/18/356827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/4/166627.html

Đăng ngày 16-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share