Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2017] Hai học viên Pháp Luân Công là ông Lê Quốc Bình và ông Hùng Kế Vĩ ở thành phố Ứng Thành đã bị bắt giữ tại nơi làm việc của họ vào ngày 7 tháng 11 năm 2017 và bị tra tấn trên ghế cọp hơn 20 tiếng.

70956a6cc764f2e3732be44420a26d0a.jpg

Minh hoạ cảnh tra tấn: Ghế cọp

Ông Hùng hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Hán Xuyên và ông đã tuyệt thực trong bảy ngày từ ngày 13 tháng 11.

Ông Lê đã được thả vì huyết áp cao, nhưng ông bị sa thải vì cảnh sát sách nhiễu ông trong giờ làm việc, làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành công việc của ông.

Ông Lê Quốc Bình bị bắt giam

Hàng chục cảnh sát từ một số đồn cảnh sát ở thành phố Hán Xuyên và thành phố Ứng Thành đã bắt giam ông Lê Quốc Bình vào khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 11 tại nơi ông làm việc, Công ty Muối Trường Châu.

Cảnh sát đã lấy chìa khoá nhà và lục soát nhà ông. Họ lấy đi bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, một số sách Pháp Luân Công và các đồ dùng cá nhân khác.

Họ đã đưa ông Lê đến Đồn Cảnh sát Hán Xuyên và thẩm vấn ông. Họ đã trói ông vào một chiếc ghế cọp suốt hơn 20 tiếng, khiến ông không thể cử động được, ngoại trừ lúc đi vệ sinh. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ và tra tấn ông.

Ông Lê đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Hán Xuyên để kiểm tra sức khoẻ vào ngày hôm sau, kết quả cho thấy ông bị huyết áp cao với nhịp tim nhanh. Họ đưa ông về nhà vào buổi chiều hôm đó vì họ sợ ông sẽ chết.

Ông Lê đã gọi đến công ty sau khi về nhà, và công ty của ông nói rằng vì cảnh sát đã sách nhiễu ông hai lần tại nơi làm việc, khiến công việc của ông bị ảnh hưởng, và vì thế họ đã sa thải ông.

Ông Hùng Kế Vĩ bị bắt giam

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 11, hai cảnh sát đã đến bệnh viện nơi ông Hùng Kế Vĩ làm việc. Họ yêu cầu ông ra ngoài để nói chuyện.

Khoảng sáu viên cảnh sát đột ngột bao vây ông và kéo ông lên xe cảnh sát ngay khi ông bước ra khỏi bệnh viện. Nhà ông bị lục soát, và cảnh sát đã tịch thu một máy tính bảng, các sách Pháp Luân Công và các vật dụng khác của ông.

Ông Hùng bị đưa đến Đồn Cảnh sát Hán Xuyên và bị thẩm vấn. Họ đã bắt ông ngồi trên ghế cọp hơn 20 tiếng, thậm chí không cho ông sử dụng nhà vệ sinh.

Trưởng đồn liên tục nói: “Chúng tôi muốn ông phải chịu đựng cho đến chết..”

Ông Hùng đã bị đưa đến trại tạm giam Hán Xuyên vào ngày hôm sau với thời hạn 15 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/13/356635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/22/166496.html

Đăng ngày 14-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share