Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-11-2017] Hôm qua tôi cảm thấy không ổn sau khi tìm được một vài cuốn sách Đại Pháp nằm lẫn giữa những thứ hỗn độn trong một chiếc hộp cũ trong khi dọn dẹp nhà cửa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tìm thấy sách Đại Pháp ở một nơi không thích hợp.

Tôi thuê căn nhà này của một đồng tu. Sau khi chuyển đến ở, tôi tìm được một số sách Đại Pháp trong một túi cũ bị rách trên bàn. Không nghĩ nhiều về điều đó, tôi cho rằng có thể do học viên này đã rất vội thu xếp để tôi chuyển đến.

Vài năm trước, tôi và một học viên đã thuê một căn hộ của một học viên khác. Chúng tôi tìm thấy nhiều hộp cũ trong căn hộ, nơi một số sách Đại Pháp được xếp chồng lên nhau giữa các tài liệu giảng chân tướng và ấn phẩm tuần báo Minh Huệ.

Tôi nhận thấy một số cuốn sách đã bị chỉnh sửa, in kém và bị hoen ố. Vì vậy, chúng tôi lấy sách ra và cẩn trọng cất chúng ở một nơi thích hợp.

Còn vài lần khác tôi đã không trân quý sách Đại Pháp.

Cách đây 10 năm, không lâu sau khi đắc Pháp, do thiếu sách, tôi đã tự in các sách Đại Pháp và một số được in không chính xác.

Tôi đã tải các cuốn sách của Đại Pháp và chuyển cho các học viên khác. Tôi trích dẫn lời của Sư phụ trong các tin nhắn của tôi cho người khác trên các mạng xã hội.

Thông qua việc học Pháp, tôi đã ngộ ra rằng những hành vi này là làm loạn Pháp. Tôi ngay lập tức không làm những việc đó nữa và gửi nghiêm chính thanh minh [lên trang web Minh huệ] để hối lỗi vì sai lầm của mình.

Khi sống cùng gia đình, em trai tôi đã xé sách Đại Pháp trong một cuộc cãi vã với tôi. Sau đó, tôi để cuốn sách lên trên đầu giường của mình (giường kiểu cũ có đầu giường khá dày). Tôi biết đó không phải là nơi thích hợp để cất sách Đại Pháp nhưng tôi sợ gia đình sẽ giấu cuốn sách nếu tôi để ở nơi khác, vì vậy tôi chỉ giữ cuốn sách ở đó.

Trong khi học Pháp nhóm, tôi thấy một vài trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân bị rơi ra. Tôi đã dùng băng dính hai mặt để dán chúng lại, nhưng cuốn sách gần như bị rách rời vì vậy tôi không đụng đến nó và chuyển chúng cho các học viên nhiều kinh nghiệm hơn.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng tại sao mình lại gặp chuyện này. Tôi tin rằng đó là điểm hóa để tôi thấy mình đã không kính Sư kính Pháp.

Thiếu tôn kính còn có thể xuất hiện trong các tình huống khác, như suy nghĩ về những vấn đề khác trong khi học Pháp, sử dụng nhận thức cá nhân để định nghĩa Pháp, áp đặt thể ngộ cá nhân lên đồng tu để hiển thị và truy cầu danh.

Bên cạnh việc cất giữ các sách Đại Pháp, ảnh của Sư phụ và các kinh sách Đại Pháp khác theo cách phù hợp, các học viên còn nên giữ cho nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng. Vì Pháp thân của Sư phụ đang ở bên chúng ta, vậy nên một học viên cũng nên giữ gìn vệ sinh.

Qua bài viết này, tôi muốn tạ lỗi với Sư phụ vì không tôn trọng Ngài và Pháp trong quá khứ.

Tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn đồng tu hãy tìm các kinh sách Đại Pháp trong nhà và cất giữ chúng đúng cách thể hiện sự tôn kính.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/2/356231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/15/166403.html

Đăng ngày 13-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share