Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 16-11-2017] Cảnh sát ở thành phố Phàn Chi Hoa đã rút lương hưu của một nhân viên cảnh sát về hưu 70 tuổi chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Cảnh sát cũng đuổi ông ra khỏi căn hộ ông đang thuê.

Ông Phó Văn Đức là cán bộ về hưu của Sở Cảnh sát Đông Khu. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2014, và nhiều bệnh tật của ông đã được chữa lành ngay sau đó. Vào tháng 10 năm 2016, cảnh sát ở huyện Hoa Bình, tỉnh Vân Nam, đã bắt giữ ông Phó sau khi có người nhìn thấy ông dán các biểu ngữ Pháp Luân Công.

Cảnh sát huyện Hoa Bình đã đệ trình vụ việc của ông tới viện kiểm sát địa phương vào tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, hồ sơ của ông đã bị trả lại vào tháng 9 vì thiếu bằng chứng và cần điều tra thêm. Sau đó, ông Phó được thả ra nhờ bảo lãnh.

Ông Phó đã nộp báo cáo bào chữa cho bản thân và bản yêu cầu miễn khởi tố tới cảnh sát và viện kiểm sát nhân dân. Ông cho rằng ông bị buộc tội bởi những cáo buộc bịa đặt và không có chứng cứ.

Khi ông Phó về nhà ở Phàn Chi Hoa, cảnh sát đã liên tục quấy nhiễu ông, tìm mọi cách để ông phải từ bỏ đức tin của mình. Cơ quan cũ của ông cũng rút lương hưu của ông, và chỉ trả lại cho ông một khoản 22 tệ (chưa đến 100.000 đồng) thay vì 5.000 tệ mỗi tháng.

Cảnh sát địa phương ở Tiền Tiến Hương đã ra lệnh cho ông phải rời khỏi đây. Họ đột nhập vào nhà ông, chụp hình, và thẩm vấn ông. Sau đó, họ đe dọa chủ nhà và gây áp lực để chủ nhà hủy hợp đồng thuê nhà với ông; đồng thời ra lệnh cho ông và con trai của ông phải rời khỏi nơi này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/16/356758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/27/166550.html

Đăng ngày 13-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share