Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-9-2017] Gần đây thông qua thiên mục của mình, tôi có ngộ ra một số điều nên muốn chia sẻ cùng các bạn đồng tu như một lời nhắc nhở bản thân tu luyện tinh tấn hơn nữa để cứu thêm nhiều chúng sinh.

Khả năng của các học viên và phối hợp

Tôi thấy mọi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều có nhiều khả năng, và có thể liên kết với khả năng của những học viên khác giống như các liên kết hóa học trong phân tử. Khi chúng ta phối hợp với những học viên khác, thì họ cũng phối hợp với chúng ta.

Vấn đề phối hợp giữa các học viên làm tôi nhận ra dù chúng ta làm gì để chứng thực Pháp, thi cũng không thể tự làm một mình. Không có hạng mục nào có thể tự hoàn thành được; ngay cả những hạng mục nhạy cảm cũng yêu cầu cần có phối hợp giữa các học viên.

Khi chúng ta dùng những câu chuyện trên một website của Đại Pháp để giảng chân tướng, thì đó cũng là hình thức phối hợp đơn giản nhất giữa các học viên làm trong ngành truyền thông.

Lấy ví dụ: Than chì và kim cương đều được cấu tạo từ carbon nguyên chất, nhưng chúng lại có thành phần vật lý hoàn toàn khác nhau. Ở trong kim cương thì các hạt nhân carbon được sắp xếp theo hình khối bốn mặt [bao gồm bốn bên thêm vào bên trên và bên dưới]. Nó thể hiện một cấu trúc vững chắc, một cấu trúc vững chắc ba chiều giúp cho viên kim cương có độ bền, độ cứng lớn và lâu bền. Mặt khác, các hạt nhân carbon trong than chì lại được sắp xếp theo chiều ngang, theo hình lục giác. Các mặt phẳng được sắp xếp lỏng lẻo thông qua một lực xếp chồng rất yếu, vì thế than chì nhìn rất mềm và trơn trượt.

Chính vì thế, nếu một người tu luyện chỉ tập trung vào hạng mục riêng của anh ấy và không quan tâm đến các hạng mục khác, thì anh ấy sẽ mất đi kết nối với những người khác, và sẽ giống như cấu trúc của than chì. Kết quả là, cựu thế lực có thể dùi vào sơ hở và cô lập anh ấy với các đồng tu khác.

Sư phụ giảng:

“Cách làm khác nhau chính là phương thức trong khi Pháp đang vận chuyển mà phân công một cách hữu cơ, còn Pháp lực là triển hiện trên chỉnh thể.” (Lời Bình, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Điều này thực sự đúng với những học viên làm ở các hạng mục khác nhau. Không thể để tất cả mọi người cùng tham gia một hạng mục hoặc tham gia từng phần của tất cả hạng mục. Tuy nhiên, dù chúng ta làm gì, chúng ta đều nên là một chỉnh thể.

Những cám dỗ và cạm bẫy tài chính

Với chính sách “bức hại tài chính của học viên đến mức kiệt quệ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều học viên đã mất việc làm và bị tổn thất tài chính. Nhưng nó chưa phải là phần cuối cùng của cuộc bức hại.

Tà ác đã an bài nhiều loại cạm bẫy đầu tư để kiểm tra liệu một người tu luyện có chấp trước vào vật chất và tiền bạc không.

Trong một số trường hợp, những thứ này đã lấy đi mọi thứ từ một học viên Đại Pháp. Ngoài ra, khi thấy học viên rất khó khăn để kiếm sống, họ sẽ lại an bài cơ hội kiếm tiền dễ hơn để thu hút học viên này. Đây chính là để xem người học viên này có tin vào Sư phụ hay đã khởi tâm ham tiền tài.

Thông qua thiên mục của mình, tôi đã thấy toàn bộ những chương trình quản lý tài chính, bao gồm chứng khoán, nhiều quỹ khác nhau, và tiền ảo, đều là những thứ được khởi bởi tham vọng của con người, và nó cũng nằm dưới sự kiểm soát của tà ác. Nếu ai đó thu được lợi nhuận từ đầu tư, bản thân số tiền đó có mang một lượng nghiệp lực và oán giận từ những người bị mất tiền.

Một số chương trình đầu tư còn được cải biến thành hình thức cho vay có lãi và những người tham gia sẽ trở thành đồng loã với những người cho vay.

Một học viên đã chia sẻ việc sau khi anh ấy có tiền nhanh chóng thông qua chương trình đầu tư, anh ấy ngay tức thì bị mất một khoản tương ứng ở lĩnh vực khác. Anh ấy nhận ra nếu số tiền này không phải của mình thì cũng không thể giữ được.

Tôi cũng biết một học viên có chấp trước vào lợi ích, nên tà ác đã đặt một khối u đen ác tính vào cơ thể của anh ấy. Khối u này phát triển song song với chấp trước của anh ấy, trong lúc nó huỷ hoại chính niệm và những yếu tố chính trực khác trong chiều không gian của anh ấy.

Khi khối u này có kích cỡ nhất định, nó sẽ biểu lộ trong chiều không gian này với hình thức có thể là phá sản hoặc những khổ cực về thể xác nghiêm trọng. Trong một số trường hợp, tà ác sẽ đợi đến phút chót để huỷ hoại học viên, khi người học viên này sắp đến viên mãn. Những an bài này đều rất tà ác, và chúng ta phải chú ý không được rơi vào những cạm bẫy này.

Những vấn đề này không đơn giản chỉ là một người đổi Đức để lấy tiền hoặc làm ra những đồng tiền không trong sạch. Nó còn xét xem người đó có thực sự tu luyện và tin vào Sư phụ hay không. Thêm nữa, điều này còn làm ô uế danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp”. Bất kể là người đó kiếm được hoặc mất tiền theo các chương trình này, họ đang giúp tà ác huỷ hoại nhân tính và sẽ bị trừng phạt vì điều đó.

Với những người đã tham gia những sự kiện này, vẫn còn cơ hội cho họ để từ bỏ nó ngay bây giờ. Khi chúng ta nhận ra vấn đề và xuất tâm muốn làm tốt hơn trong tương lai, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

“Đệ tử: Trước khi con luyện công thì thiên mục đã khai mở rồi, con là người dựa vào toán mệnh mưu sinh, [con có] cần từ bỏ công việc của con không?

Sư phụ: Nhưng mà tôi phải có trách nhiệm với chư vị, vậy thì xoay ngược lại chúng ta lại nói, làm một đệ tử Đại Pháp, đều phải để chư vị có thể sinh sống, nên là như vậy. (Giảng Pháp tại Pháp hội Thuỵ Sỹ [1998])

Minh Huệ Net đã công bố nhiều bài viết chia sẻ về việc đột phá khỏi bức hại tài chính. Đây quả thực là những tư liệu và hiểu biết quý giá cho những học viên đang vướng vào những chấp trước này.

Những điều mới lạ

Một số học viên có chấp trước tò mò mạnh mẽ và hay tìm kiếm đọc những thứ mới lạ. Khi họ không tìm thấy những câu chuyện như vậy trên các website của Đại Pháp, họ sẽ đi tìm chúng ở trên mạng Internet. Tuy nhiên, đôi khi họ sẽ trở nên rối loạn về tinh thần và trễ nải làm ba việc sau khi đọc những thứ này. Càng ngày họ càng cảm thấy không thích làm ba việc và giành nhiều thời gian để đọc những thứ này. Điều này sẽ khiến họ rơi vào một vòng luẩn quẩn.

Những câu chuyện mới và những thứ hư cấu khác có thể tải về từ mạng Internet cũng là một phần an bài của cựu thế lực. Chúng làm cho người đọc nhầm lẫn trong quan niệm hiện đại, khái niệm và cám dỗ. Không chỉ thế, chúng còn ngăn họ hướng theo tư tưởng truyền thống được Thần truyền lại và còn ngăn cho họ đắc được chính Pháp.

Đằng sau những từ ngữ trong các câu chuyện mới này là đủ loại ma quỷ kiểm soát những ham muốn khác nhau. Khi một người đọc nó (có nghĩa là đang theo đuổi nó), thì những ma quỷ này sẽ đi vào trong thâm thể người đó, nhân bản và điều khiển người đó làm những thứ xấu.

Dựa trên Pháp để chỉ đạo

Một số học viên cũng thích đọc những câu chuyện bí ẩn hoặc những trải nghiệm trên các trang website nổi tiếng ở Trung Quốc hoặc những bài viết của những người “cũng gọi là tu luyện”. Một số người còn tuyên bố mình là người tu luyện Đại Pháp. Hãy nghĩ: trong lúc cuộc bức hại vẫn diễn ra ở Trung Quốc, tại sao chính quyền tà ác lại có thể cho phép một người tu luyện Đại Pháp công bố những câu chuyện của họ trên một trang website phổ biến ở Trung Quốc? Chẳng phải nó có dụng ý gì?

Những bài viết này thường chia làm hai loại: một số được các đặc vụ công bố với mục đích bức hại các học viên Đại Pháp, và số khác thì được viết bởi các học viên Đại Pháp có tâm hiển thị mạnh mẽ. Khi những bài viết này bị các website của Đại Pháp từ chối công bố, thì họ lại chuyển sang các website khác, tìm kiếm những độc giả thích thú với tâm hiển thị của họ.

Tệ hơn nữa là một số học viên còn hỏi ý kiến người nào đó tự nhận thiên mục khai mở, thay vì dựa trên Pháp để đo lường khi họ gặp khảo nghiệm. Đây chính là những bài được cựu thế lực sắp xếp khiến cho người tu luyện bị vấp ngã.

Một số học viên còn nói họ đã đọc sách Đại Pháp nhiều lần nhưng không ngộ ra được điều gì sau khi học Pháp; đó là lý do tại sao họ chuyển sang đọc những câu truyện mới để “ngộ ra”. Thay vì hướng nội, họ lại chuyển sang hướng ngoại.

Khi chúng ta không có thể ngộ mới khi học Pháp, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải đề cao bản thân. Nhiều học viên tận tuỵ làm ba việc đến mức không còn cảm giác “cô đơn” hay “buồn chán”. Những học viên nào cảm thấy cô đơn hoặc buồn chán thì cần hướng nội và tu luyện thực sự.

Sư phụ giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào, hành vi là do tư tưởng chi phối, người mà trong đầu toàn những thứ loại đó liệu có thể làm được việc gì? Chỉ là người ta đều có vấn đề về ô nhiễm tư tưởng ở mức độ nhiều ít khác nhau, khi vấn đề biểu hiện ra cũng không cảm giác được. Vì xã hội đang đi theo hướng không đúng, nên những phản ánh ở các lĩnh vực, đang bất tri bất giác cải biến con người, đang đầu độc nhân loại, còn tạo ra lượng lớn nhân loại ma tính với những quan niệm được gọi là phản truyền thống, phản chính thống, phản đạo đức, đó mới thật là đáng lo ngại! “ (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Những gì Sư phụ dạy trong bài kinh văn “Hoà tan trong Pháp” là hết sức nghiêm túc. Tôi hy vọng các học viên có vấn đề như trên có thể học lại những lời Sư phụ giảng, hướng bản thân loại bỏ chấp trước tò mò, và có trách nhiệm hơn với bản thân.

Những gì tôi biết dựa trên tầng thứ hạn hẹp của mình. Tôi hy vọng các đồng tu sẽ dựa trên Pháp để đo lường.

Xin chỉ ra những điều chưa phù hợp!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/16/353778.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/11/166027.html

Đăng ngày 12-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share