Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-9-2017] Tôi gặp chồng tôi sau khi chuyển đến sống ở căn hộ mới cùng bố mẹ. Anh ấy ở tầng trên, và đã nhờ người qua mai mối tôi.

Chúng tôi đính hôn và đã làm đám cưới dân sự. Tuy nhiên, thậm chí từ trước khi hôn lễ được cử hành, tôi đã muốn ly hôn với anh ấy chỉ vì mẹ anh. Chính quyền không cho tôi ly hôn. Sau đó, sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi được cải thiện, hôn nhân của tôi được cứu vãn, và tôi buông bỏ được tâm oán hận đối với mẹ chồng.

Vấn đề với mẹ chồng tôi

Chúng tôi lên kế hoạch tổ chức lễ cưới một tháng sau khi đăng ký kết hôn. Lễ thành hôn là cách công bố chính thức về tình trạng hôn nhân của một người. Do đó, chúng tôi quyết định chưa sống chung như vợ chồng trước khi lễ cưới diễn ra.

Bố mẹ chồng đã hứa sẽ chi trả cho đám cưới của chúng tôi và mua một số đồ đạc cũng như nhu yếu phẩm hàng ngày cho chúng tôi. Bố mẹ tôi gợi ý chúng tôi nên có một đám cưới đơn giản, chỉ giới hạn trong họ hàng, người thân của chúng tôi.

Họ hàng của tôi từ các thành phố khác đến tham dự đám cưới, nhưng bố mẹ chồng tôi đã không tổ chức lễ cưới. Họ nhắn cho bố mẹ tôi, nói rằng không cần phải làm lễ cưới, vì làm đám cưới dân sự là hợp pháp rồi.

Mẹ chồng tôi xuống nhà bố mẹ tôi, tay cầm theo một cây gậy. Bà ấy chỉ vào mặt tôi, và gõ gậy lên giường rồi la lên: “Cô muốn cưới chồng hay cưới tiền? Nếu cô muốn lấy chồng, thì đăng ký kết hôn được tính là cưới rồi. Nếu cô muốn lấy chồng giàu có, thì cô cưới nhầm người rồi.”

Tôi sửng sốt không nói được điều gì, nước mắt chảy dài trên mặt. Sau đó, bà ấy đóng sập cửa rồi bỏ đi.

Căn hộ của bố mẹ chồng tôi nằm ngay trên căn hộ của bố mẹ đẻ tôi. Khi mẹ chồng tôi thấy tôi đứng ở ban công trò chuyện với mọi người, bà đổ cả chậu nước đầy lên đầu tôi. Một lần khác, bà ném phân gà xuống khi nhìn thấy tôi đứng ở ban công. Tôi cố gắng nói chuyện với bà mỗi khi gặp bà, những bà chỉ liên tục khạc nhổ ra sàn nhà.

Hành động của bà làm tôi vô cùng bối rối, và tôi tự hỏi không biết bà sẽ đối xử với tôi ra sao sau khi tôi dọn về sống với con bà. Tôi muốn ly hôn, nhưng vì tôi đã làm đám cưới dân sự, tôi không thể chịu đựng nổi sự xấu hổ. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã muốn tự tử và viết lại lời chăng chối.

Bố tôi đang trong cơn thập tử nhất sinh nên mẹ tôi phải chăm sóc ông cũng như ông nội tôi. Tôi không thể để bà lại một mình nên quyết định tìm cách ly hôn.

Việc ly hôn bị từ chối

Muốn ly hôn thì phải được cơ quan, phòng hộ tịch và Sở Nội vụ cho phép. Họ từ chối yêu cầu của tôi. Tòa án địa phương cũng không chấp thuận yêu cầu ly hôn của tôi, bởi vì chúng tôi chưa sống chung như vợ chồng đã cưới.

Để tôi bình tâm lại, mẹ tôi khuyên rằng tôi không nên nghĩ về đám cưới hay mẹ chồng nữa, mà chỉ tập trung vào phẩm hạnh của chồng mình.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có đám cưới của mình sau ba năm đăng ký kết hôn. Bố mẹ anh ấy hứa cho chúng tôi 500 nhân dân tệ, nhưng một lần nữa họ lại không giữ lời hứa.

Một năm sau, con tôi ra đời, nhưng mẹ chồng tôi không chăm sóc cho tôi, thông thường ở Trung Quốc là ít nhất một tháng sau sinh nở.

Bà ấy còn than phiền rằng tôi quá cảnh vẻ, và chồng tôi cũng than vãn như vậy. Tôi thường tủi thân mà khóc.

Tôi bắt đầu có bệnh mắt, đau bàn tay, cổ tay, và được chẩn đoán là mắc bệnh thấp khớp ở chân. Tôi đã tới nhiều bệnh viện và dùng đủ loại thuốc, nhưng không có tác dụng.

Trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp

Năm con tôi lên bảy tuổi, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tim, và tôi không thể tự chăm sóc bản thân. Khi tôi ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời, một người bạn khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói cho tôi nghe về sức mạnh siêu thường của môn tu luyện này.

Lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, tôi thấy cỡ chữ khá to. Sau này, tôi nhận ra rằng thực ra các chữ không to như vậy. Khi đọc sách, tôi nhận ra rằng môn tu luyện này chính là những gì mình đang tìm kiếm – cuốn sách nói cho tôi biết về ý nghĩa của cuộc đời.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi muốn nói với mọi người về việc tu luyện Đại Pháp. Tôi mua một số sách Đại Pháp và các băng hình, đưa chúng cho những người họ hàng của tôi với hy vọng rằng họ cũng sẽ được thụ ích từ việc tu luyện.

Cuộc sống hòa thuận

Tôi chưa bao giờ gọi mẹ chồng là “mẹ”, bởi tôi vô cùng hận bà. Sau khi trở thành một học viên, sự oán hận của tôi từ từ biến mất. Tôi biết rằng là một người tu luyện, tôi phải tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Tôi cũng hiểu được rằng những gì đã xảy ra có thể liên quan đến cách tôi đã đối xử với bà ở đời trước. Để cải thiện mối quan hệ của chúng tôi, tôi đến thăm bà thường xuyên và mang cho bà những món ăn bà ưa thích. Tôi cũng giúp bà làm một số việc nhà.

Mẹ chồng tôi có năm người con, nhưng bà yêu thương chị cả nhất. Bà giúp chị ấy trông nom con cái, nhưng họ lại thường xuyên cãi nhau. Do đó, tôi mời bố mẹ chồng về sống cùng.

Sau đó, bố chồng tôi ốm nặng. Tôi bỏ việc để chăm sóc ông tới lúc ông qua đời. Tôi nấu ăn ngày ba bữa và cho ông ăn. Ông mất khả năng tự chủ đại tiểu tiện nên tôi giúp mẹ chồng tắm rửa thay quần áo cho ông. Các bác sỹ và bệnh nhân khác đều ngưỡng mộ bố mẹ chồng tôi có con gái tốt như vậy. Mẹ chồng tôi nói với họ: “Không phải con gái tôi đâu, nó là con dâu tôi đấy.”

Mẹ chồng tôi chuyển đến căn hộ mới sau khi bố chồng tôi qua đời. Tôi giúp bà trang trí nhà cửa, cũng như giúp bà chuẩn bị hồ sơ hưu trí.

Khi tôi đến sở lao động để lấy tiền cấp dưỡng cho bà, nhân viên ở đó hỏi tôi: “Cô vì đâu mà tận tâm tận lực giúp bà mẹ chồng già này?” Tôi trả lời ông ấy rằng vì bà ấy là mẹ tôi.

Mẹ chồng tôi sống trong căn hộ mới xinh xắn và tận hưởng cuộc sống không âu lo. Hàng xóm của bà ngưỡng mộ bà và thường hỏi làm sao bà kiếm được người con dâu tốt như vậy.

Gia đình tôi sống hoà thuận, bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/16/修大法-怨妇变成好儿媳-352441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/21/165501.html

Đăng ngày 12-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share