Bài viết của các học viên tại Châu Âu và Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 8-12-2017] Gần đây, các học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã tổ chức bốn sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và nói cho mọi người biết về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Athens, Hy Lạp

Các học viên Hy Lạp đã tập trung tại Quảng trường Syntagma vào ngày 2 tháng 12.

279d40ea9f608a850e57515d56da5fed.jpg

76f334039d4d3ba119f0b2ece268df2e.jpg

Quảng trườngSyntagma

Nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc và một số người đã học các bài công pháp.

Một thanh niên đã nói với một học viên rằng anh đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. “Tôi biết về Pháp Luân Công”, anh nói, “và tôi cho rằng nhà sáng lập Pháp Luân Công là vị Sư phụ vĩ đại nhất trong lịch sử. Trước đây, tôi từng thử luyện các bài công pháp nhưng vì nhiều lý do tôi đã không tập nữa. Hôm nay, thấy các bạn biểu diễn luyện công, tôi nghĩ tôi nên tiếp tục.”

Nhiều người hỏi các học viên tại sao Đảng Cộng sản lại bức hại Pháp Luân Công. Một người đàn ông địa phương đã hỏi vì sao các bạn Trung Quốc của ông không muốn nhắc đến Pháp Luân Công với ông.

Các học viên đã nói cho ông biết về sự tẩy não có hệ thống ở Trung Quốc. “Hầu hết các kênh thông tin đều bị phong tỏa, và mọi người bị ngập trong những tuyên truyền của chính phủ.”

Paris, Pháp

Các học viên ở Paris đã thường xuyên tổ chức các sự kiện trước Tháp Eiffel trong nhiều năm. Từ các sự kiện này, ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc biết đến chân tướng Pháp Luân Công và chia sẻ những suy nghĩ của họ.

d5ddf35806d586685a27121a47903d54.jpg

2fc60a5be54da33d0ca8252d50c863e6.jpg

Du khách Trung Quốc tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công

Cách đây vài ngày, một cụ ông người Trung Quốc đã nói với học viên Trương rằng: “Tất cả chúng tôi đều biết Pháp Luân Công rất tốt. Chỉ là chúng tôi không đủ can đảm để nói ra điều ấy tại Trung Quốc. Hiện nay rất ít người có thái độ tiêu cực với Pháp Luân Công. Nhiều người chỉ trích chính sách đàn áp của Đảng Cộng sản. Không may là mọi người đều đang bị theo dõi, thậm chí cả trên các trang mạng xã hội. Tôi ghen tỵ với sự tự do mà các bạn đang được hưởng ở nước ngoài.”

Ông cảm ơn cô Trương vì những nỗ lực của cô và bạn bè để cho mọi người biết đến sự thật.

Một ngày khác, một thanh niên Trung Quốc đã chửi rủa học viên Tôn khi cô cố gắng đưa cho anh ta một tờ rơi Pháp Luân Công. Cô Tôn đã kiên nhẫn giải thích cho anh tại sao cô đang làm công việc đó và cuộc bức hại tàn bạo như thế nào.

Một du khách Trung Quốc khác nói: “Tôi tin rằng thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt. Các bạn rất tốt, ngay cả khi bị người khác mắng chửi.”

Với sự trợ giúp của cô Tôn, ông và một số du khách khác đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Los Angeles, Hoa Kỳ

Trong vài tháng qua, các học viên ở Los Angeles đã tổ chức hàng loạt sự kiện trong cộng đồng người Hoa.

1b24c17904330f9fa1dc84701a6086f6.jpg

Đại lộ Valley tại San Gabriel hôm 3 tháng 11

f5e8521b8bba2daf8d95c30ede61e856.jpg

Luyện công tập thể trong Công viên Barnes ở thành phố Monterey Park hôm 18 tháng 11

c1959324bdb11400ca3685e54c0ac7d6.jpg

Giương các biểu ngữ trên phố Garvey và South Garfield tại thành phố Monterey Park

Ngoài luyện công tập thể, các học viên còn giương các tấm biểu ngữ trên các con phố tấp nập, nói với mọi người về cuộc bức hại và vụ kiện Giang Trạch Dân vì ông ta đã phát động cuộc bức hại.

Ông Sử ở thành phố Monterey Park đã xem qua biểu ngữ của các học viên. Ông nói với các học viên rằng ông là sỹ quan quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu, và ông biết rất rõ về cuộc bức hại này.

“Rất nhiều người đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại này, nó thật sự tà ác”, cựu sỹ quan quân đội Trung Quốc bình luận: “Đảng Cộng sản là một tổ chức tà giáo. Nó mang đến vô số thảm họa cho Trung Quốc và khiến cho dân tộc này đi sai đường. Nạn mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn khiến ai cũng phải sốc. Đảng này dã man hơn cả Hitler. Không còn gì có thể tồi tệ hơn chúng.”

Ông Sử ca ngợi các học viên về những nỗ lực và sự phản kháng ôn hòa của họ.

“Tôi ngưỡng mộ các bạn. Mọi người cần có niềm tin. Niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn là vĩ đại!” Ông nhận xét.

Virginia, Hoa Kỳ

Sau Lễ Tạ ơn, các học viên ở Virginia đã tham gia cuộc diễu hành kỳ nghỉ lễ ở Reston vào ngày 24 tháng 11.

36b6d87f21f0cfb15c747dde790c0774.jpg

498fdb17975c1d375861740fdc16dc27.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo bao gồm 150 học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn trong lễ diễu hành có lịch sử 27 năm này, vốn được tờ Hoa Kỳ Hôm nay (USA Today) xếp vào một trong 10 lễ diễu hành hoành tráng nhất Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công trình diễn trong lễ diễu hành này và họ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/8/357637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/9/166682.html

Đăng ngày: 12-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share