Bài của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2017]

Sư phụ giảng:

“Học Pháp tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người, luyện công tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người, trừ tình huống bức hại cực kỳ nghiêm trọng, các nơi bên ngoài Trung Quốc đều nên làm như vậy. Không có lý do không làm, nó quan hệ tới vấn đề con người tương lai đắc Pháp luyện công, do đó, luyện công và học Pháp tập thể là không thể không có.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Bất chấp cuộc bức hại, nhóm học viên địa phương chúng tôi vẫn họp mặt gặp nhau ở nhà tôi trong nhiều năm qua.

Đôi khi các học viên muốn nghỉ ngơi và uống nước trong khi chúng tôi đọc Pháp. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị bảy chiếc cốc để trong một chiếc hộp. Một buổi chiều, sau khi họ rời đi, tôi đặt những chiếc cốc vào trong hộp, nhưng chỉ có thể tìm thấy năm cốc. Tôi tìm khắp mọi nơi, nhưng không thể tìm thấy hai chiếc cốc kia.

Tôi đã nói với tất cả mọi người về điều này trong buổi học tiếp theo của chúng tôi. Sau khi thảo luận về điều đó, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng chúng tôi đang được điểm hóa điều gì đó.

Khi Sư phụ giảng Pháp, đôi khi Ngài giảng liên tục trong một hoặc hai giờ mà không uống nước hoặc nghỉ ngơi. Còn chúng ta không chỉ uống nước, mà còn đi lại hoặc nói chuyện trong thời gian học Pháp. Chúng tôi cảm thấy rằng hành động của chúng tôi không kính Sư kính Pháp.

Trong các bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang Minh Huệ, một số học viên nói rằng khi họ học Pháp, họ đều cầm cuốn Chuyển Pháp Luân bằng cả hai tay và ngồi song bàn.

Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã làm tốt vì có thể duy trì việc học nhóm của chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc bức hại. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng tôi đã buông lơi. Chúng tôi nghỉ, nhâm nhi nước và nói chuyện. Chúng tôi không nhận ra rằng bằng cách làm như vậy chúng tôi đã không tôn kính Sư phụ và Pháp.

Đây không phải là việc nhỏ. Sau khi nhận ra điều này, chúng tôi tập trung vào việc học Pháp. Bây giờ, không ai đi lại, nói chuyện hoặc uống nước trong khi chúng tôi học Pháp.

Một buổi sáng tôi bước vào phòng khách, và hai chiếc ly mất tích đã ở đó! Tôi ngay lập tức nói với những người khác và tất cả chúng tôi rất cảm động: Sư phụ vẫn luôn trông nom chúng tôi.

Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều nhận ra rằng tu luyện là nghiêm túc. Chúng ta cần phải tôn kính Sư phụ và Pháp, đồng thời làm tốt ba việc.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã lưu lại cho chúng con hình thức học Pháp nhóm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/27/355959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/14/166397.html

Đăng ngày 11-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share