Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Calgary

[MINH HUỆ 5-12-2017] Ngày 3 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Calgary đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm kêu gọi giúp đỡ giải cứu bà Tôn Thiến, một công dân Canada bị bắt giữ trái phép, cũng như thân nhân của 12 người dân Canada khác. Thông điệp của họ nhắm đến thủ tướng Justin Trudeau trong chuyến đi Trung Quốc của ông.

11b8c3db7f12204e0900b26d1bd8940c.jpg

Bà Tôn Thiến, một công dân Canada đã bị giam giữ chín tháng tại Bắc Kinh, kể từ tháng 2 năm nay vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 2015, cô Trần Anh Hoa, con gái của bà Hoàng Kim Linh, cư dân Calgary, đã bị kết án bốn năm tù vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công và hiện vẫn bị giam giữ ở Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc.

Cùng năm đó, cô Tả Lệ, em họ của cô Tưởng Bảo Liên, cũng là cư dân Calgary, đã bị kết án tù vào năm 2015 vì tu luyện Pháp Luân Công và hiện vẫn bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây.

Tại buổi họp báo, học viên Pháp Luân Công Dương Kiệt phát biểu rằng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp và bức hại Pháp Luân Công trong suốt 18 năm qua bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Rất nhiều bằng chứng cho thấy một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị chế độ này giết hại để lấy đi nội tạng của họ nhằm kiếm lời.

Ông Dương hy vọng rằng quan hệ thương mại giữa Canada và Trung Quốc sẽ dựa trên nền tảng nhân quyền và thượng tôn pháp luật. Ông cũng hy vọng thủ tướng sẽ lên tiếng thay mặt cho đất nước Canada, đấu tranh cho quyền tự do của công dân Canada và những người thân của họ đang bị chế độ Cộng sản bắt giữ trái phép.

Khi các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ kiên trì trong gió lạnh, nhiều khách bộ hành và những tài xế đi ngang qua đã bày tỏ sự ủng hộ của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/5/357511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/7/166660.html

Đăng ngày: 11-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share