Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-10-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2012 và trở thành một người tốt. Tôi đã từng là một kẻ rất lười biếng, ăn chơi trác táng thâu đêm, nghiện cờ bạc và rượu chè. Tôi cũng hay tham gia vào các trận “hỗn chiến” của các băng đảng xã hội đen. Ở nhà, ai cũng nói tôi là một kẻ xấu tính.

Năm 2009, tôi đi đánh bạc và bị cảnh sát ập đến bắt. Trong lúc cố gắng đào thoát tôi đã ngã từ tầng cao xuống và bị gãy chân. Sức khỏe ngày một xuống dốc, tôi thậm chí còn bị trầm cảm. Đến năm 2012, tôi bị thêm chứng đau đầu nghiêm trọng. Tôi đã đi xét nghiệm và uống nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng.

Khi tôi đã trí cùng lực kiệt, chị dâu tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và nói rằng pháp môn này rất tốt. Chị nói Đại Pháp dạy chúng ta làm người tốt, còn nói tôi chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” là đã được thụ ích.

Chị đã giúp tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để có một tương lai tươi sáng hơn. Sau đó tôi đã luyện công và đọc quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân. Các chứng bệnh của tôi phục hồi một cách nhanh chóng. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và trở thành một người tốt. Tôi dần dần bỏ hút thuốc, rượu chè, bài bạc và bắt đầu giúp vợ làm một số việc lặt vặt trong nhà. Tôi đã trở thành một người hoàn toàn mới.

Là người tu luyện, tôi biết rằng không thể tiếp tục cho vay nặng lãi nữa. Nhưng tôi vẫn muốn thu lại số tiền mà người ta đã nợ tôi. Người ta biết tôi giờ là người tu luyện nên đã lợi dụng lòng tốt và khất lần hẹn trả cho tôi. Trong quá khứ, không có ai dám nói không với tôi. Nhưng là người tu luyện, tôi không thể mắng chửi hay đánh đập họ được. Vì vậy tôi đã tu chữ nhẫn và cho họ thêm thời gian. Đây là một quan rất khó khăn đối với tôi.

Khi chính quyền thu hồi đất của làng tôi, chúng tôi được đền bù tùy theo diện tích đất của mình. Nhân viên đo đạc khi đo đất đề nghị sẽ báo cáo diện tích đất của tôi rộng hơn thực tế để tôi nhận nhiều tiền đền bù hơn.Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chắc chắn là tôi sẽ vui vẻ mà tiếp nhận, nhưng giờ đây tôi sống theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và hiểu rằng người tu luyện phải luôn thành thực và nghĩ cho người khác, vì thế tôi đã từ chối đề nghị ấy.

Tôi cũng hiểu rằng các học viên đang cố gắng cứu người, nỗ lực giảng chân tướng về cuộc bức hại và khuyến khích người dân thoái đảng. Tôi cũng làm giống như vậy. Tôi luôn mang theo tài liệu Đại Pháp để phát bất kỳ khi nào tôi ra ngoài. Tôi cũng giải thích về chân tướng Đại Pháp cho bạn bè tôi.

Gần đây, tôi đã đưa các học viên đi phát tài liệu ở những nơi vùng sâu xa. Nhờ hiểu biết địa thế các khu vực xung quanh, tôi đã giúp mọi người tiết kiệm rất nhiều thời gian và chúng tôi đến được những nơi mà rất nhiều học viên trước đây chưa thể đến.

Sau khi thấy sự thay đổi kỳ diệu của tôi, vợ và nhiều người thân khác của tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/18/355619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/13/166388.html

Đăng ngày 10-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share