Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-10-2017] Tôi sống ở vùng nông thôn và rất tự hào khi năm 2002 được khám phá cuốn thiên thư Chuyển Pháp Luân. Lần đầu tiên mở cuốn sách ra, tôi đã chấn động – ảnh của Sư phụ phát ra Phật quang. Kể từ đó, tôi rất trân quý cuốn sách này và biết rằng tu luyện không phải là chuyện tầm thường.

Tôi đã đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân sau hai ngày. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian, tôi rất khỏe mạnh và tất cả các bệnh tật đều khỏi. Tôi ném đi một giỏ rất nhiều loại thuốc. Tôi biết mình đã được cứu và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian!

Ngộ và cải biến quan niệm người thường

Con trai tôi sống ở thành phố, và tôi thường đến chỗ cháu để chăm sóc cho cháu trai tôi. Nhà của con trai tôi nằm trên tầng năm. Tôi phải đi bộ lên và xuống cầu thang bảy hoặc tám lần mỗi ngày, việc này khiến chân tôi rất đau và mỏi. Tuy nhiên, một ngày đoạn Pháp của Sư phụ bỗng xuất hiện trong đầu tôi:

“…leo bậc thang cao mấy cũng không mệt.” (Bài giảng thứ támChuyển Pháp Luân)

Tôi chợt nhận ra rằng “mệt mỏi” là quan niệm của người thường, nó không phải là tôi và tôi không thừa nhận nó! Tôi cũng nghĩ về việc đi lên xuống cầu thang như một phần để thực hiện việc thần thánh nhất trong vũ trụ – phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Tôi biết rằng đây không phải là một vấn đề đối với mình. Sau khi tư tưởng của tôi thay đổi, tôi đã có thể lên xuống cầu thang nhanh chóng và dễ dàng.

Vào một ngày khác, chúng tôi cần phải di chuyển một số thứ từ tầng trệt lên. Tôi mang một số vật dụng nặng, đi lên xuống cầu thang bảy hoặc tám lần, nhưng không có khó khăn gì với tôi. Trong khi đó, con trai và con dâu của tôi chỉ mang những đồ vật nhẹ lên lầu, nhưng chúng rất mệt mỏi. Chúng phải dừng lại để nghỉ ngơi trên đường lên. Tôi nói với chúng rằng đó là nhờ uy lực của Đại Pháp mà tôi có thể làm được như vậy.

Vượt qua khó nạn khi suy nghĩ hành động phù hợp với Pháp

Những kinh nghiệm tương tự cũng xảy ra với đồng ruộng. Ví dụ, ruộng ngô cần được thụ phấn, nhưng mưa liên tục trong vài ngày làm cho bùn đất lầy lội. Chúng tôi phải đưa các bao phân bón nặng 50kg ra ngoài đồng. Xe cút kít mà chúng tôi thường sử dụng không thể di chuyển được trong bùn. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề này.

Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng mình cần thay đổi quan niệm và nghĩ rằng: “Mình có thể chuyển chúng tới cánh đồng.” Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, rồi tôi nhờ chồng tôi đặt một bao lên vai. Ông ấy từ chối, và sau đó nhìn tôi nghi hoặc: “Bà có thể mang được không?” Tôi kiên định nói với ông rằng: “Tôi có thể làm được!”

Vậy là tôi, một phụ nữ ngoài 50 tuổi, bắt đầu vác một bao phân bón nặng 50 kg ra ngoài ruộng. Chồng tôi ngay lập tức nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Mỗi lần đi, mỗi người chúng tôi mang theo một bao. Điều này một lần nữa lại chứng minh sự thần kỳ của Đại Pháp! Kể từ đó, mỗi khi chồng tôi đi làm về, ông lại hô to khi mở cửa: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sư phụ đẩy tôi lên tầng năm

Một buổi tối, lúc gần 9 giờ tối, tôi cầu xin Sư phụ: “Con muốn ra ngoài tối nay và giữ chính niệm trong khi phát tài liệu giảng chân tướng để cứu người. Xin Sư phụ hãy bảo hộ cho con. Con cũng hy vọng rằng mình có thể trở về nhà sớm.” Tối hôm đó, tôi phân phát tài liệu một cách suôn sẻ. Khi trở về nhà, tôi lấy chìa khoá để mở cổng vào của tòa nhà. Trong khi tay phải của tôi vẫn đang xoay chìa khóa, tôi thấy mình đã ngay lập tức lên tầng năm trong chớp mắt. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã làm điều này để khích lệ tôi.

Sư phụ đã cấp cho tôi quá nhiều, trong khi tôi lại phó xuất quá ít cho Đại Pháp. Không từ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Những gì tôi có thể làm là học Pháp nhiều hơn, chân tu bản thân, làm ba việc và làm tròn thệ ước của mình để theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/13/166383.html

Đăng ngày 9-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share