Bài viết của một học viên Đại Pháp trẻ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2017] Tôi 11 tuổi và vừa tốt nghiệp tiểu học. Ông bà nội, và cô của tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mùa hè vừa qua, tôi may mắn được ở cùng với họ, học Pháp và luyện công. Trong mùa hè này, tôi đã cai nghiện trò chơi điện tử mà tôi đã nghiện suốt 7 năm qua.

Khi tôi còn nhỏ, ông bà nội đã chăm sóc tôi vì cha mẹ tôi (là bác sỹ) rất bận rộn. Theo bà tôi, tôi bắt đầu nghe những bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí trước khi tôi biết nói. Tôi cũng bắt chước ông bà nội luyện công. Khi họ phát chính niệm, tôi ngồi cạnh giữ yên lặng. Bà tôi nói rằng tôi là một đứa trẻ khỏe mạnh và hiếm khi bị ốm.

Tôi xa ông bà khi bắt đầu học tiểu học. Bố mẹ tôi luôn bận rộn với công việc và thường không thể đón tôi ở trường, vì vậy tôi có chìa khoá căn hộ chung cư của chúng tôi và thường tự đi học về mà không có ai giám sát.

Tôi bắt đầu chơi trò chơi điện tử và bị chúng ám ảnh. Vì chơi trò chơi điện tử, tôi không muốn làm bài tập về nhà và thường ngủ muộn. Tôi không thể tập trung học và thường xuyên bị nhức đầu. Bố mẹ tôi đã cố gắng nhiều cách để ngăn tôi không chơi trò chơi điện tử, nhưng không có tác dụng gì. Một thời gian sau, tôi trở nên cáu kỉnh, thừa cân, và không thích bất kỳ hoạt động ngoài trời nào.

Một vài tuần trước, cô tôi đã cho tôi xem đoạn kinh văn trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền”:

“Phải rồi, hiện nay trò chơi điện tử đều là người ngoài hành tinh khống chế con người làm ra. Con người cảm thấy tự mình làm ra, tôi vừa giảng rồi, tư tưởng con người, chư vị muốn tạo ra thứ đó thì nguồn nguyên lai của tư tưởng [kia] là ở đâu, chư vị không biết; chư vị tầng tầng tư tưởng đang suy nghĩ thế nào, tư tưởng ngoại lai đưa vào ra sao, quá trình đó chư vị hoàn toàn không biết; chư vị chỉ biết những gì phản ánh ra tại bề mặt. Cho nên đối với nhân loại, những thứ đó đều là độc hại, là đem người ta dẫn tới trạng thái không phải người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền)

Tôi đã bị sốc và điều đó làm tôi quyết tâm từ bỏ các trò chơi điện tử.

Tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu xóa các trò chơi trên đó. Đột nhiên, màn hình bị tắt. Tôi đã nhờ Sư phụ giúp đỡ và lấy pin ra. Sau đó tôi lắp pin vào và bật lại. Trò chơi đã bị xóa.

Một vài ngày sau, tôi sử dụng một iPad và thấy các trò chơi điện tử trên đó. Tôi không thể ngăn mình mà bắt đầu chơi chúng. Cô tôi nhắc tôi tăng cường chính niệm và tránh xa các trò chơi điện tử. Cô nói rằng thân thể trân quý của chúng ta không nên bị những thứ bất hảo kiểm soát. Tôi ngay lập tức đã xóa tất cả các trò chơi trên iPad.

Thông qua việc học Pháp, tôi bắt đầu ngộ ra rằng xã hội loài người giống như bùn lầy. Mọi người thường truy cầu danh lợi và thấy xã hội đầy vui thú, nhưng nó thực sự rất nguy hiểm. Sư phụ đã cấp cho chúng ta một cái thang có thể đưa chúng ta lên trời. Nếu chúng ta đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn qua tu luyện, chúng ta có thể leo lên những nấc thang đó và trở về ngôi nhà chân chính của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/14/355455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/4/166283.html

Đăng ngày 9-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share