Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-8-2017] Gia đình tôi sinh sống ở huyện Khúc Chu. Hai năm sau khi kết hôn, con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời. Sau khi sinh con gái thứ hai vào năm 2002, vợ tôi bị chẩn đoán nhiễm trùng khí quản. Khi con trai tôi chào đời năm 2003, sức khỏe của vợ tôi suy giảm sau khi liên tục sinh nở trong hai năm liên tiếp.

Bác sĩ không giúp gì được cho vợ tôi, bên cạnh đó tác dụng phụ của thuốc khiến vợ tôi mắc phải những vấn đề sức khỏe khác. Sức khỏe của cô ấy suy giảm một cách nhanh chóng và cô ấy đã phải nằm bẹp trên giường.

Tìm thấy gói tài liệu thông tin Đại Pháp ngoài cửa nhà

Một buổi sáng sớm tháng 12 năm 2005, Tôi nhìn thấy một gói nhỏ để ngoài cửa trong đó có các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền cầm vào và đưa cho vợ tôi xem

Cô ấy nói: “Anh xem câu nói này hay này: ‘Tâm tồn Chân-Thiện-Nhẫn, hồng phúc sẽ đến với người thiện lương.“ và nói thêm rằng có một bệnh nhân bị ung thư ở tỉnh Hà Bắc đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi xem hết số tài liệu đó, sức khỏe của vợ tôi đã có cải biến. Vì thế chúng tôi đã mượn bạn bè các sách Pháp Luân Đại Pháp mang về nhà đọc. Sau bốn ngày đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, vợ tôi đã có thể dậy ra khỏi giường và đi lại được một chút. Vui mừng trước sự cải biến này, cô ấy đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công.

Lúc đó trong tâm tôi không lý giải được điều gì đã xảy ra và không nghĩ được được cô ấy phục hồi là nhờ môn tu luyện này. Tôi nghĩ rằng chắc là do ông Trời an bài để gia đình tôi được hạnh phúc. Khi cô ấy khỏe hơn, tâm tình tôi cũng tốt lên. Sau đó chúng tôi quyết định làm ăn buôn bán và mở một cửa hàng nhỏ tại nhà.

Sau vài năm, công việc kinh doanh của chúng tôi khởi sắc. Vợ tôi vẫn kiền trì đọc sách Đại Pháp và luyện công. Tôi không quan tâm quá nhiều đến việc tu luyện của cô ấy và cũng không nghĩ đến việc tìm hiểu thêm về pháp môn.

Bất chấp cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vợ tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng cuộc bức hại. Khi sợ sẽ bị bắt giống như nhiều học viên khác, tôi không cho phép vợ tôi ra ngoài, nhưng cô ấy ra ngoài mà không để tôi biết.

Cô ấy kiên nhẫn giải thích thêm cho tôi về nguyên lý của pháp môn, và nói rằng nguyên lý đó dạy người ta trở thành người tốt. Dần dần tôi đã liễu giải Đại Pháp tốt hơn và quyết định bước vào tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/8/3/352006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/6/165309.html

Đăng ngày 8-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share