Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Đại Pháp đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh

Tôi đã ngoài 60 tuổi và sống trong một thị trấn nhỏ. Trước khi đắc Pháp cuộc sống của tôi rất khó khăn.

Cha mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ, quá trình trưởng thành với các chị em gái thật khó khăn. Sau khi kết hôn, cuộc sống mới của tôi cũng không khá hơn là bao. Chồng tôi là một người vô công rồi nghề và là con người sa đọa ham mê cờ bạc. Con tôi có vấn đề về sức khoẻ và thường xuyên bị ốm. Cơ thể của tôi cũng rối loạn, và có nhiều vấn đề về sức khoẻ.

Một trong những người thân đã hồng Pháp cho tôi vài năm sau khi công Pháp được hồng truyền và đã rất phổ biến. Sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã bắt đầu thanh lý thân thể cho tôi. Đầu tôi cảm thấy như thể đang tách mở ra và tôi có thể nghe thấy hộp sọ của mình bị cạo. Tôi cũng không thể ngừng chạy vào nhà vệ sinh và đi tiểu ra máu.

Thật kỳ diệu, sau vài ngày tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất, bao gồm chứng suy nhược thần kinh, nhức đầu, ù tai, viêm mũi, viêm dạ dày, viêm màng phổi, viêm khớp, và chứng tăng sản thắt lưng. Tôi có thể dùng tay vắt khô quần áo và đi bộ một quãng đường dài. Cơ thể vốn lạnh lẽo của tôi trở nên ấm áp.

Một buổi sáng trong khi đang ngủ, tôi nghe thấy gió thổi trên đỉnh đầu. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một Pháp Luân lớn mầu vàng đang quay trên đầu. Sau đó, hàng ngày tôi đều luyện công vào buổi sáng. Nhưng tôi không biết nhiều về việc học Pháp.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, chính quyền và công an khu vực đã tới nhà và nói với tôi rằng Pháp Luân Công bị cấm. Họ buộc tôi phải giao nộp tất cả các kinh sách Đại Pháp và băng nhạc luyện công, ký một bản cam kết từ bỏ tu luyện. Vì học Pháp không tốt, nên tôi đã làm sai. Tôi đã rất hối hận.

Sư phụ đã đưa các học viên đến với tôi

Tuy nhiên, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Vào mùa thu năm 2005, khi tôi đang xếp hàng ở siêu thị, một người lạ mặt đã tới gần và hỏi tôi còn tu luyện Đại Pháp hay không. Tôi đã nói với anh ấy về tình hình của mình. Anh ấy là một học viên và sau đó đã mang cho tôi các bài giảng của Sư phụ và tuần báo Minh Huệ.

Chín học viên đã đến tìm tôi. Trước đây tôi không biết một ai trong số họ. Họ đã giúp tôi trở lại tu luyện. Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài để họ thức tỉnh tôi.

Vượt qua can nhiễu

Sau khi bị rớt một thời gian dài, cộng với việc thiếu nền tảng vững chắc trong tu luyện, tôi đã gặp nhiều can nhiễu khi mới quay trở lại. Một đêm, tôi ra ngoài để phát tài liệu giảng chân tướng. Trời tối đến nỗi khó khăn lắm tôi mới tìm được cửa nhà dân. Một lần khác khi ra ngoài để treo băng rôn Đại Pháp, gió thổi mạnh đến nỗi những tấm băng rôn đã bị thổi bay khỏi tay tôi.

Tôi cũng gặp can nhiễu trong thời gian học Pháp: Tôi không thể đọc nhanh; các chữ cái bị mờ; nghiệp tư tưởng khiến tôi lăng mạ hoặc bảo tôi từ bỏ tu luyện; và một vật chất xấu đã làm tôi sợ hãi hoặc khiến tôi buồn ngủ.

Tôi từng bị phụ thể bám trước khi tu luyện Đại Pháp. Nó đã quay trở lại trong thời gian tôi ngừng tu luyện. Bây giờ nó can nhiễu trong lúc tôi học Pháp. Trong lúc đó, nhiều người trong làng tôi đã tu luyện một loại khí công do phụ thể khống chế. Họ cũng tìm đến tôi và muốn tôi tham gia cùng họ. Tôi đã từ chối họ.

Tôi kiên định học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi đã gắng làm tốt ba việc do Sư phụ yêu cầu, mặc dù sự can nhiễu vẫn rất mạnh. Sau một thời gian, Sư phụ đã loại bỏ phụ thể cho tôi. Tôi đã nôn ra một số thứ khác thường. Tôi biết rằng tôi không thể làm được mà không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Kỳ tích

Sau khi trở lại tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã khích lệ và triển hiện cho tôi thấy nhiều kỳ tích trên con đường tu luyện. Một học viên đã mang đến cho chúng tôi một máy in mới, chúng tôi đã lắp ráp nó. Khi bắt đầu in trang đầu tiên, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài trong một thời gian dài, mặc dù hôm đó không phải là một ngày nghỉ lễ đặc biệt.

Sau khi chúng tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ lớn tuổi trong làng về Đại Pháp, bà ấy bắt đầu thắp hương cho Sư phụ và đi khắp nơi nói với mọi người rằng Đại Pháp là tốt. Bây giờ bà đã 101 tuổi và sức khoẻ khá tốt. Bà ấy không bị thương chút nào sau khi bị ngã. Một phụ nữ lớn tuổi khác vẫn nhẩm: ‘‘Pháp Luân Đại pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’’ sau khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà. Sau đó, bà đã nhìn thấy Pháp Luân trong nhà và các vị thần trong trang phục cổ trang.

Vào một lần khác, tôi tình cờ đi ngang qua một người đàn ông lớn tuổi gần một cái hồ, người này có ý định tự tử. Tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy về Đại Pháp và rằng Đại Pháp có thể cứu ông. Ông quỳ xuống, khấu đầu cảm tạ Sư phụ và quyết định sống tiếp.

Khi nhìn thấy cờ của ĐCSTQ treo ở đâu đó, tôi đã sử dụng chính niệm của mình để loại bỏ nó. Nó rơi xuống ngay sau đó. Khi đi ngang qua những nơi mà học viên Pháp Luân Công bị bức hại, tôi đã phát chính niệm để tiêu hủy tà ác. Tôi nhìn thấy một cánh cửa rơi ra khỏi bản lề.

Tôi biết rằng tất cả những gì mình gặp là những điểm hóa và sự khích lệ của Sư phụ. Tôi không thể diễn tả hết bằng lời cảm ân đối với Sư phụ.

Giờ đây hàng ngày tôi tu luyện bản thân và gắng sức làm tốt ba việc. Kể từ đầu năm, sau khi luyện công xong, tôi nghe thấy tiếng cồng của máy nghe nhạc MP3. Tôi đã ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho chúng ta theo kịp tiến trình Chính Pháp và không bị rớt lại phía sau.

Tôi sẽ chiểu theo Pháp của Sư phụ, học Pháp thật tốt, và cứu nhiều người hơn nữa. Con xin cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/6/356384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/25/166521.html

Đăng ngày 8-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share