Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pennsylvania

[MINH HUỆ 4-12-2017] Ngày 1 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Pennsylvania được mời tham gia Cuộc diễu hành mùa lễ Giáng sinh do thành phố West Chester tổ chức. Đây là năm thứ 10 các học viên Pháp Luân Công tham gia ngày hội truyền thống này và năm nay có sự tham gia của cả Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng.

f49953d0f60b2f62ae21f31725fcfd0a.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Cuộc diễu hành mùa lễ Giáng sinh do thành phố West Chester tổ chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2017

Hàng năm, sự kiện thu hút khoảng 45.000 người tham gia và năm nay là năm thứ 38 diễn ra sự kiện này. Sự kiện được tờ USA Today công nhận là “một trong 10 địa điểm hấp dẫn nhất để trải nghiệm sự xuất hiện của ông Già Noel trong mùa lễ hội”. Kênh số 6 của Đài truyền hình ABC sẽ phát sóng cuộc diễu hành này vào ngày 23 tháng 12 sau khi kênh QVC phát sóng trên toàn quốc vào đêm Giáng sinh và Ngày lễ giáng sinh. Ông Mark Yonder, một thành viên trong ban tổ chức sự kiện đã phát biểu: “Khoảng 100 triệu người dân trên khắp các tiểu bang sẽ có cơ hội được xem cuộc diễu hành này của chúng tôi.”

Ông Mark cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện và đã phát biểu: “Pháp Luân Đại Pháp đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều năm qua. Họ thật tuyệt vời và tôi thích được xem họ biểu diễn.”

Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đều nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt của khán giả trên suốt chặng đường diễu hành. Một người dân địa phương tên John cùng những người bạn của anh đã tán dương đoàn nhạc vì đội hình tuyệt đẹp và âm nhạc xuất sắc. Anh đã hô lên thán phục: “Các nghệ sỹ biểu diễn thực sự đồng điệu!”

Một cư dân khác, ông Joe cũng tán đồng. Ông đã được xem đội trống lưng biểu diễn trong những cuộc diễu hành các năm trước và năm nay ông cũng rất ấn tượng với biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Ông nhận xét: “Tôi thích tất cả mọi thứ của đoàn nhạc.” “Tôi hy vọng ban tổ chức vẫn tiếp tục mời họ quay lại biểu diễn vào năm tới. Không chỉ tôi mà nhiều người khác cũng có mong muốn như vậy.”

07625070a11a5f497f05435b61143253.jpg

Biểu diễn của đội trống lưng được khán giả rất yêu thích

Bà Beverley chuyển đến West Chester 13 năm trước nói rằng mọi người không thể bỏ lỡ cơ hội được xem đoàn diễu hành. Bà đã mời nhiều bạn bè và người thân của mình đến xem. Bà cũng nói rằng bà rất thích xem đội trống lưng biểu diễn: “Trông họ rất trang nhã, chỉnh tề và nhịp trống được phối hợp rất nhịp nhàng. Nụ cười trên khuôn mặt họ thật chân thành. Tôi không biết tại sao nhưng tôi yêu thích họ như thể chúng tôi là những người bạn tốt của nhau vậy. Trên thực tế, tôi đánh giá họ biểu diễn nổi bật nhất.” Người họ hàng của bà, cô Lisa đến từ Maine cũng gật đầu tán thành và nói rằng cuộc diễu hành này là một kỷ niệm không thể nào quên.

Bà Betty là một y tá mới nghỉ hưu và đến xem diễu hành cùng cháu gái 5 tuổi. Bà đã nhận xét khi xem biểu diễn của đội trống lưng: “Tất cả họ trông thật hạnh phúc và niềm vui thực sự đó xuất phát từ chính nội tâm của họ. Tôi thích phần trình diễn của họ và luôn cảm thấy bản thân mình xem như vậy vẫn là chưa đủ.”

Các nữ tu từ một nhà thờ Công giáo cũng xem cuộc diễu hành. Một nữ tu từ một thị trấn khác đã nhận xét: “Đoàn nhạc này là đoàn nhạc hay nhất mà tôi từng xem. Trông họ rất đẹp và thuần khiết. Từ trang phục đến âm nhạc và cho tới cả thông điệp tổng thể, mọi thứ trông rất thuần chính và tuyệt vời, nó khiến tâm tôi thực sự xúc động.”

Bà nói rằng bà tán đồng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và sẽ cầu nguyện cho các học viên cho đến khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/4/357457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/5/166641.html

Đăng ngày 8-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share