Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-12-2017] Khi chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gần kề, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tổ chức mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào hôm thứ Ba nhằm kêu gọi ngài Thủ tướng trợ giúp giải cứu một công dân Canada bị cầm tù và 12 thành viên trong gia đình của công dân Canada hiện đang bị giam giữ phi pháp tại trung Quốc.

2193289a5ad2d711d34446138ebf31e3.jpg

Học viên Pháp Luân Công mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto

Ông Joel Chipkar, phát ngôn viên của nhóm học viên Pháp Luân Công đã trình bày về trường hợp bà Tôn Thiến, một công dân Canada 51 tuổi đã bị cầm tù 9 tháng tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Chipkar cho biết bà Tôn là người sáng lập Công ty TNHH Sinh Hóa Leadman Bắc Kinh, một công ty có giá trị hàng tỉ đô la. Ngày 19 tháng 2 năm 2017, hai mươi cảnh sát đã đột nhập vào nhà riêng của bà tại Bắc Kinh. Bà đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Bắc Kinh và tại đó bà đã bị nhục hình.

Ông Chipkar cũng nêu các vụ việc liên quan đến 12 học viên Pháp Luân Công khác là người nhà của những công dân Canada, hiện cũng đang bị cầm tù tại Trung Quốc. Một trong số họ đã bị kết án 13 năm tù.

Hoa hậu Thế giới Canada: Chúng ta cần giữ vững các nguyên tắc lập trường của Canada

Hoa hậu Thế giới Canada năm 2015 Anastasia Lin đã tích cực tham gia vào nỗ lực giải cứu bà Tôn Thiến. Cô Lin đã thu thập được 15.000 chữ ký kêu gọi Thủ tướng Trudeau có hành động đối với vấn đề này.

61186404159328970b4fffa9028098be.jpg

Hoa hậu Thế giới Canada năm 2015 Anastasia Lin phát biểu tại buổi mít tinh

Tại buổi mít tinh, cô Lin phát biểu rằng [việc giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù] không chỉ là vấn đề về tự do tín ngưỡng, mà nó còn thể hiện việc chính phủ Canada có giữ vững lập trường nguyên tắc của nước này trên thế giới hay không cũng như việc có thể bảo vệ quyền tự do, nhân phẩm và nhân quyền trước các chế độ độc tài hay không.

“Hãy thả cha tôi, Lý Hiểu Ba”

Học viên Pháp Luân Công Lý Đích đã kêu gọi giúp giải cứu người cha của mình là ông Lý Hiểu Ba bị kết án 8 năm tù vào năm 2015.

4ed995ae0432be0723d3e33d829b2da7.jpg

Anh Lý Đích phát biểu tại buổi mít tinh kêu gọi trợ giúp giải cứu cha của mình

Anh Lý Đích nói rằng cha anh đã bị cầm tù từ năm 2004 đến năm 2012 và năm 2015 ông bị bắt lại và bị kết án một lần nữa. Ông Lý Hiểu Ba hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Gia Châu tỉnh Tứ Xuyên.

Theo lời kể của anh Lý Đích, Pháp Luân Công đã giúp chữa lành bệnh tật của cha mình. “Thông qua việc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, cha tôi được các đồng nghiệp ở nơi làm việc tôn trọng. Một trong những trợ lý của ông đã nói với tôi rằng cha tôi là người cán bộ đáng kính nhất mà anh ấy từng gặp.”

“Trong nhà tù, cha tôi đã bị đánh đập, bị bỏ đói và bị bắt phải lao động nặng nhọc. Do môi trường khắc nghiệt, cha tôi gần như bị mất thị lực ở mắt bên trái.”

“Hãy thả mẹ tôi, Lạc Diễm Kiệt!”

Học viên Phạm Văn Thác cũng kêu gọi Ngài Thủ tướng giúp giải cứu người mẹ của mình, bà Lạc Diễm Kiệt.

4badf5ca69aaf3eeaf58f751ce10d072.jpg

Anh Phạm Văn Thác kêu gọi sự trợ giúp nhằm giải cứu mẹ của mình đang bị cầm tù tại Trung Quốc

Bà Lạc Diễm Kiệt bị bắt giữ năm 2011 và bị kết án 13 năm tù. Bà hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Con trai bà, anh Phạm Văn Thác đã phát biểu tại buổi mít tinh rằng nhà tù không cho phép mẹ anh được nói với bất kỳ ai về tình hình của bà ở trong tù. Nếu bà làm như vậy, bà sẽ không được phép gặp người thân trong gia đình. Bà bị bắt phải lao động nặng nhọc và bị tra tấn đến mức gần như bị rụng hết răng.

Anh Phạm thỉnh cầu Thủ tướng Trudeau giúp giải cứu tất cả các học viên Pháp Luân Công hiện đang bị cầm tù tại Trung Quốc trong đó có mẹ của anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/1/357376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/2/166603.html

Đăng ngày 6-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share