Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 13-4-2017] Tôi tu luyện đã nhiều năm như vậy, nhưng khi xem xét bản thân và các đồng tu xung quanh, tôi nhận ra rất nhiều lúc bản thân suy nghĩ vấn đề hay làm các việc chứng thực Đại Pháp đều vẫn chỉ dừng lại ở cơ điểm vị ngã, vị tư. Ví dụ, tôi phải phối hợp với đồng tu để làm tốt ba việc, tôi phải tu bỏ tâm nào đó, tôi phải phát chính niệm cho đồng tu đang trong ma nạn, v.v., xem ra là đang nghĩ việc Đại Pháp, đang làm việc Đại Pháp, đang tu bỏ tâm chấp trước, nhưng suy nghĩ kỹ lưỡng thì những cách nghĩ và cách làm này đều mang theo tự ngã và tự tư, nhấn mạnh “tự ngã”, đặt “tự ngã” và “tự tư” lên hàng đầu, cơ điểm là không chính. Cho nên thường dẫn đến một số trạng thái không chính trong tu luyện. Ví dụ: gia tăng tâm ỷ lại của đồng tu trong ma nạn, tu bỏ tâm chấp trước rất khó khăn, tu luyện rất khổ rất mệt, thường xuất hiện gián cách khi phối hợp giữa các đồng tu, thậm chí có lúc trong một số tình huống còn không biết nên làm gì, v.v.

Kỳ thực rất đơn giản, chính là vấn đề cơ điểm, nếu chúng ta buông bỏ tự ngã và tự tư, đặt Đại Pháp ở vị trí hàng đầu, xem xem Đại Pháp cần chúng ta làm gì, Sư phụ chính Pháp cần chúng ta làm gì, dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường xem có nên làm hay không, nên làm gì, vậy thì sẽ nhảy ra khỏi “tự ngã”, nhảy ra khỏi “tự tư”, sẽ biết nên làm thế nào, con đường tu luyện cũng sẽ chính, trở ngại sẽ ít.

Vấn đề gốc rễ chính là đặt Đại Pháp hay đặt “tự ngã” lên hàng đầu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/13/站在法的基点上看问题-345547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/10/165357.html

Đăng ngày 5-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share