Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Slovakia

[MINH HUỆ 28-11-2017] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký vào Ngày Quốc khánh Slovakia, ngày 17 tháng 11 và ngày hôm sau tại Banská Bystrica, một thành phố du lịch ở miền Trung Slovakia.

5b51e4538d1f44e597e20fbd3530300a.jpg

5db6a8faf23659eded00625c1f366663.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và thu thập chữ ký lên án cuộc bức hại tại một thành phố du lịch ở miền Trung Slovakia

Nhiều khách qua đường kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Rất nhiều người đã phản ứng: “Tại sao đến giờ chúng tôi mới được nghe về cuộc đàn áp tàn bạo một nhóm người thiện lương như vậy và nó thực sự đã diễn ra trong suốt 18 năm qua?” Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện của các học viên.

Hai khách qua đường đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và tìm hiểu nội dung tấm biểu ngữ cùng với các tấm hình của các học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tra tấn. Vị khách nhận xét: “Đó là những tâm hồn đẹp và thiện lương. Không ai có quyền đối xử tàn nhẫn với họ.” “Những người tham gia bức hại sẽ bị Thượng đế trừng phạt!” Trước khi rời đi, họ kính cẩn cúi đầu trước chân dung của các học viên đã bị tra tấn đến chết chỉ vì đức tin của họ.

Một thanh niên đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và lấy một số tờ thông tin và mẫu đơn thỉnh nguyện. Anh nói rằng anh muốn cho bạn bè anh biết về cuộc bức hại và ký tên vào bản thỉnh nguyện.

Một nhóm thanh niên tỏ ý quan tâm trước những lợi ích của Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe và có được nội tâm an hòa. Họ cũng tập theo các học viên và nêu ra rất nhiều câu hỏi. Một số người từng tập yoga hoặc một số môn khí công khác cũng rất quan tâm đến việc học Pháp Luân Công.

Bối cảnh

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc nhờ vào những lợi ích về sức khỏe và tinh thần. Vào năm 1999, có gần 100 triệu người theo tập Pháp Luân Công. Với lòng đố kỵ và nỗi sợ hoang tưởng mất đi quyền kiểm soát người dân, Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 18 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn chỉ vì thực hành đức tin của mình và thậm chí bị mổ sống lấy nội tạng. Giang Trạch Dân là kẻ chủ mưu phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, ĐCSTQ đã thành lập “Phòng 610”, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành các chỉ thị của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể học viên.

ĐCSTQ thậm chí còn tiến hành thu hoạch tạng sống với sự hậu thuẫn của nhà nước để kiếm lời. Do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, con số chính xác về số lượng học viên đã bị giết trong cuộc bức hại vẫn chưa được xác nhận đầy đủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/28/357255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/30/166579.html

Đăng ngày: 5-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share